Vào đám cưới chơi, chàng trai tâm thần bị đánh chết

Sự kiện: Trọng án

Vào chơi đám cưới một nhà ở trong xóm, một nam thanh niên tâm thần bị đánh chấn thương sọ não và tử vong sau đó.

Vào đám cưới chơi, chàng trai tâm thần bị đánh chết - 1

Người nhà của anh T. bức xúc trước cái chết của người thân. Ảnh: Lê Chung

Chiều 31/8, tin từ thôn Thuận Hóa, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ ẩu đả khiến một người bị tử vong.

Theo đó, tối 27/8, tại nhà bà Nguyễn Thị Q. (thôn Thuận Hóa) có tổ chức lễ đám cưới cho con gái của bà Q. Bữa tiệc được tổ chức từ chiều cùng ngày đến 21h30 vẫn còn diễn ra.

Trong lúc một số thanh niên là bạn bè của con gái bà Q. đang uống bia, chơi nhạc thì anh Nguyễn Văn T. (SN 1977, trú cùng thôn Thuận Hòa) bất ngờ xuất hiện. Do lời qua tiếng lại, giữa anh T. một số thanh niên có mặt tại đám cưới đã xảy ra xô xát, anh T. bị đẩy ra ngoài đường và bị đánh

Lúc này, một số người có mặt can ngăn, nói T. bị bệnh tâm thần, thường hay đi lang thang nên đừng chấp trách làm gì. Tuy nhiên một số người vẫn tiếp tục đánh anh T. cho đến khi hôn mê bất tỉnh.

Anh T. sau đó được đưa về nhà và được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện TƯ Huế. Tại đây các bác sĩ cho biết anh T. bị chấn thương sọ não, cần phải phẫu thuật gấp và tiên lượng xấu. Sau gần 3 ngày nằm điều trị tại tầng 6 Bệnh viện TƯ Huế, đến chiều ngày 30/8 thì anh T. tử vong.

Sau khi vụ việc xảy ra, sự việc đã được gia đình trình báo với cơ quan chức năng. Thông tin từ Công an xã Lộc Bổn cho biết trước mắt đã làm rõ được một đối tượng gây án là Hồ Đắc Đình (SN 1977, trú tại xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc).

Vào đám cưới chơi, chàng trai tâm thần bị đánh chết - 2

Gia đình tổ chức lo hậu sự cho anh T. Ảnh: Lê Chung

Được biết Đình là con rể của bà Q., tại cơ quan Công an, Đình cũng khai nhận do uống nhiều rượu bia nên không làm chủ được hành vi của mình và gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với anh T.

Cái chết của anh T. khiến hàng xóm láng giềng vô cùng thương tiếc. Theo lời kể của hàng xóm, anh T. tuy bị bệnh tâm thần từ lâu nhưng được mọi người đánh giá là người hiền lành, thật thà, hay làm nhiều việc tốt giúp đỡ mọi người và chưa từng gây rối hay làm mất lòng ai tại địa phương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Chung ([Tên nguồn])
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN