Tình tiết ít biết vụ đổ thuốc sâu vào bể nước đám cưới

Sự kiện: Tin nóng

Tính mạng hàng trăm người có thể đã bị đe dọa, nếu thuốc trừ sâu bị đổ vào bể nước ăn không bị phát hiện.

Theo kế hoạch ban đầu, gia đình anh Đào Quang Thọ (xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) sẽ chuẩn bị hơn 50 mâm cỗ (khoảng hơn 300 quan khách) phục vụ lễ cưới. Tính mạng hàng trăm quan khách có thể đã bị đe dọa, nếu thuốc trừ sâu bị đổ vào bể nước ăn không bị phát hiện. Khó ai ngờ, theo suy đoán gia chủ, kẻ chủ mưu vụ việc (đến nay chưa được công bố danh tính – PV) có khả năng lại gây án vì động cơ nhỏ nhặt.

Tình tiết ít biết vụ đổ thuốc sâu vào bể nước đám cưới - 1

Ông Thọ chỉ bể nước bị đổ thuốc trừ sâu

Phát hiện rùng mình

Vụ đầu độc xảy ra trong đám cưới con trai của gia đình ông Đào Quang Thọ từ ngày 1/9. Nhưng hai tuần trôi qua, dư âm của nó vẫn còn nóng hổi tại xã Đức Dũng (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh). Ở vùng quê yên bình này, bà con sống với nhau bằng nghĩa, bằng tình, tối lửa tắt đèn tương trợ lẫn nhau. Bởi thế, chuyện gia đình ông Thọ bị kẻ xấu đổ thuốc trừ sâu vào bể nước, âm mưu đầu độc hàng trăm quan khách dự đám cưới khiến dư luận hết sức ngỡ ngàng.

Tìm hiểu sự việc, chúng tôi được Đại úy Nguyễn Trường Thi (Phó trưởng Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết: Tại địa phương, gia đình ông Thọ sống chan hòa, chưa từng có mâu thuẫn sâu sắc với ai. Đám cưới của gia đình hôm đó là tổ chức cho anh Đào Quang Vinh (con trai ông Thọ - PV). Anh Vinh cũng là thanh niên hiền lành, nhân thân tốt. Còn theo lời kể của gia đình, hôm 1/9, ông Thọ chi số tiền khá lớn thuê dàn loa máy và dựng rạp cưới mời bà con đến chung vui. Tối hôm đó, không khí vô cùng náo nhiệt. Hàng trăm bà con, thanh niên trong xã đã đến chúc mừng anh Vinh, tổ chức giao lưu văn nghệ. Thế nhưng đang hát hò vui vẻ, dàn loa máy bỗng dưng bị tắt.

Lúc này, chủ rạp cưới cùng người nhà mới tiến hành kiểm tra thì thấy toàn bộ hệ thống giàn âm thanh ướt sũng, mùi thuốc trừ sâu bốc lên nồng nặc. Chưa dừng lại ở đó, bể nước phía sau nhà cũng bị kẻ xấu bỏ thuốc trừ sâu. Rất may, chị Phan Thị Xuân (em ruột vợ ông Thọ) mang thịt bò ra rửa để chế biến thực phẩm phục vụ đám cưới phát hiện được.

Chia sẻ với người viết, ông Thọ cho biết: Thời điểm phát hiện sự việc, những người có mặt hết sức hoang mang. Nghi có chuyện bất thường, ông Thọ cho xả nước từ bể vào chậu rửa thì thấy nước có màu trắng đục, bốc mùi thuốc trừ sâu nồng nặc. Sẵn có mặt bà con lối xóm, họ hàng thân hữu chứng kiến, ông Thọ đã cho mở nắp bể nước và phát hiện lọ thuốc trừ sâu nhãn hiệu WAVOTOX 585EC có dung tích 100ml. Cuộc vui lập tức dừng lại, thay thế cho nỗi bức xúc. Không ít người thở phào, bởi nếu sự việc không được phát hiện. Bể nước pha thuốc trừ sâu kia được dùng chế biến thức ăn thì chưa biết hậu quả sẽ đến đâu.

Bí ẩn động cơ hung thủ

Trao đổi với người viết, ông Thọ cho biết bản thân không mâu thuẫn sâu sắc với ai, để đến nỗi bị hại như vậy. Tuy nhiên, ông Thọ xác nhận: “Tôi đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng. Trước đám cưới, tôi có gặp chút rắc rối, khi không thuê loa đài, nhà bạt của các chủ rạp tại xã Đức Dũng mà thuê của chủ rạp ở xã Đức An kế bên. Không biết có phải vì muốn dằn mặt, nên người ta hành động như vậy”. Ông Thọ đặt câu hỏi và không giấu nỗi ưu tư.

Cho đến giờ, đây vẫn chỉ là suy đoán của gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, giả thiết này không phải không có cơ sở. Trưởng công an xã Đức Dũng Nguyễn Doãn Quý cho biết: “Qua kiểm tra hiện trường cho thấy kẻ bỏ thuốc sâu vào bể nước này có chủ đích cảnh cáo là chính vì trước đó đã đổ vào loa máy. Nhận định ban đầu có khả năng là do mâu thuẫn trong làm ăn của các nhà rạp cưới và cho thuê loa máy”.Còn Phó Trưởng Công an huyện Đức Thọ Nguyễn Trường Thi thì khẳng định, sau khi nhận được tin báo, xác định đây là vụ việc có tính chất nghiệm trọng ảnh hưởng đến an ninh ở làng quê nên đã huy động nhiều lực lượng vào cuộc truy tìm thủ phạm. Kiểm tra hiện trường cơ quan điều tra đã phát hiện thêm một lọ thuốc trừ sâu có cùng nhãn mác và dung tích với lọ thuốc được phát hiện trong bể nước ở phía sau rạp cưới (nghi lọ thuốc này được đối tượng dùng để đổ vào bờ tường và hệ thống loa máy).

Quá trình xác minh tại địa phương, chúng tôi được biết trước gia đình ông Thọ, đã có trường hợp một gia đình khác cưới con nhưng lại thuê loa đài, phông bạt trên huyện. Vậy là trong đám cưới, dàn loa máy của chủ rạp đã bị kẻ xấu đổ nước muối làm hư hại hoàn toàn. Thủ phạm sau đó được xác định là một nhà rạp tại địa phương. Đối tượng này đã thuê 2 đối tượng đổ nước muối vào hệ thống loa máy. Vụ đó thủ phạm đã phải bồi thường cho bị hại 25 triệu đồng và bị xử phạt hành chính. Thời gian trôi qua, không ai ngờ chuyện tương tự, song với cấp độ nguy hiểm hơn nhiều lần, lại xảy ra trong đám cưới của gia đình ông Thọ.

Trao đổi với phóng viên, ông Thọ bức xúc cho biết: “Đêm hôm đó, gia đình tôi phải niêm phong bể nước và di chuyển toàn bộ thực phẩm sang nhờ hàng xóm. Cũng may nhờ bà con nhiệt tình giúp đỡ, đám cưới mới không bị đổ bể. Nhưng tôi mong, cơ quan chức năng sớm làm rõ hung thủ và nguồn cơn sự việc. Nếu chỉ vì nhà tôi không thuê loa đài, phông bạt mà ai đó làm chuyện này thì quá nhẫn tâm. Hàng trăm tính mạng con người đâu phải chuyện đùa. Còn nếu hung thủ vì thù hằn cá nhân hay lý do nào khác, thì gia đình tôi liệu có nguy cơ bị hãm hại tiếp”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thảo Nguyên (Gia đình & Xã hội)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN