Kẻ trộm gần 300 cây vàng lúc nửa đêm lĩnh án

Sau khi cắt hệ thống báo động ở tiệm vàng, Hùng lẻn vào trong cuỗm gần 300 cây vàng rồi bắt taxi từ Bắc Ninh lên Hà Nội cất giấu. Trên đường tiêu thụ, hắn bị cảnh sát 141 bắt giữ.

Ngày 9/9, trong phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên Nguyễn Mạnh Hùng (34 tuổi, ở TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) 14 năm tù tội Trộm cắp tài sản. 

Theo cáo trạng, đầu tháng 12/2013, Hùng đưa bạn gái đi ăn đêm ở TP Bắc Ninh thấy Công ty vàng bạc Sơn Hà (phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh) ban đêm không có người trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Tối 12/12, Hùng lên Hà Nội mua dao, kìm điện rồi bắt taxi về Bắc Ninh. Nửa đêm hôm đó, hắn vô hiệu hóa hệ thống báo động, lẻn vào công ty Sơn Hà trộm gần 300 cây vàng các loại (trị giá khoảng 8,7 tỷ đồng). Sau đó Hùng thuê taxi chở lên Hà Nội.

Kẻ trộm gần 300 cây vàng lúc nửa đêm lĩnh án - 1

Số vàng do Hùng trộm cắp có trị giá khoảng gần 9 tỷ đồng.

Tên trộm giấu một ít vàng gần làng trẻ em SOS (quận Cầu Giấy). Số còn lại hắn mang vào TP Huế bán cho một người quen làm nghề buôn bán vàng.

Thấy việc mua bán thuận lợi, một tuần sau Hùng ra Hà Nội lấy nốt số còn lại mang vào Huế tiêu thụ. Trên đường ra bến xe, hắn bị tổ công tác 141 công an Hà Nội phát hiện.

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an Hà Nội) đã bàn giao cho công an Bắc Ninh điều tra. Theo kết quả giám định, số vàng trên đúng là của công ty Sơn Hà bị mất trộm. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hoàng (Zing.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN