Giết hai mạng người vì cho rằng bạn gái bị “nhìn đểu”

Khi nghe bạn gái kể việc bị bạn gái cũ của mình nhìn khiêu khích, Tài mang theo dao tới để nói chuyện rồi giết chết hai người khi được khuyên can.

Giết hai mạng người vì cho rằng bạn gái bị “nhìn đểu” - 1

Tài giết hai mạng người khi nghe Trân kể về việc bị “nhìn đểu”

Ngày 30.11, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm và tuyên y án tử hình đối với Vũ Đức Tài (19 tuổi, ngụ quận Bình Thanh) về tội Giết người

Theo cáo trạng, rạng sáng 14.5.2015, Phạm Nguyễn Ngọc Trân (bạn gái bị cáo) đi uống nước thì gặp nhóm của Thư (bạn gái cũ của Tài) ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh). Tại đây, giữa hai nhóm dành cho nhau những ánh mắt không mấy thiện cảm. Trân sợ bị đánh nên gọi Tài tới đưa về nhưng không được, cô gái này bỏ về nhà.

Khi gặp Tài, Trân kể lại mọi chuyện cho bạn trai và cho rằng mình bị ức hiếp. Tài gọi điện cho Thư rồi xảy ra cự cãi, cả hai hẹn gặp nhau. Trước khi đi, Tài mang theo một con dao xếp. Tới quán nước mà Thư và bạn đang ngồi, Tài buông lời thách thức và lớn tiếng chửi bới. Lúc này, An (17 tuổi) và Minh (19 tuổi) là người quen của Thư cũng có mặt trong quán nước nói “có gì ngồi xuống rồi nói chuyện”.

Thay vì giữ bình tĩnh, Tài lao đến đánh nhau rồi dùng dao đâm chết hai người này tại quán nước trước mặt Thư và Trân. Sau khi gây án Tài cùng Trân rời khỏi hiện trường. Lúc này bị cáo có ý định bỏ trốn xuống miền Tây nhưng bị công an kịp thời bắt giữ.

Tại phiên sơ thẩm ngày 5.5, Tài bị tuyên tử hình về tội Giết người, với nhận định của HĐXX rằng bị cáo gây án có tính chất côn đồ, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo và luật sư bào chữa không đưa ra được tình tiết mới đủ sức thuyết phục để có thể được giảm án, HĐXX sau khi nghị án đã tuyên y án tử hình đối với Tài.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.Phong ([Tên nguồn])
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN