Chân dung kẻ máu lạnh đoạt mạng bạn gái ở quán karaoke

Yêu nhau được khoảng 1 năm thì chia tay, nghi ngờ người yêu cũ của mình “bắt cá hai tay”. Sau khi rủ đi ăn rồi hát karaoke, Hảo đã dùng dao nhọn thủ sẵn trong người đâm tới tấp vào người khiến bạn gái tử vong rồi bỏ trốn.

Vụ án dùng dao nhọn đoạn mạng bạn gái trong quán karaoke tại số nhà 45, đường Phạm Ngũ Lão, phường Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa đã xảy ra hơn một tuần nhưng đến nay, câu chuyện này vẫn làm xôn xao dư luận.

Chân dung kẻ máu lạnh đoạt mạng bạn gái ở quán karaoke - 1

Chân dung kẻ máu lạnh Lê Văn Hảo đã dùng dao giết người yêu cũ trong quán karaoke vì ghen tuông

Vụ án xảy ra là tiếng chuông lớn cảnh tỉnh đến nhiều sinh viên, học sinh về sự “cuồng yêu” của những bạn trẻ có suy nghĩ chưa thấu đáo về tình yêu. Thiệt thòi lớn bao giờ cũng là những bạn nữ khi phải gánh chịu những sai lầm từ người yêu khi chưa lường hết được những mặt trái của tình yêu tuổi học trò mang lại.

Nạn nhân bị bạn trai giết hại trong vụ án này là chị D.T.H.N (SN 1993) Phố Tây Sơn 2, Phường Tây Sơn, TP Thanh Hóa, một cô gái xinh đẹp, nết na, chăm học. N đang là sinh viên năm thứ 3, khoa Sư phạm mầm non, trường Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa. Chỉ trong chốc lát, N đã biến thành nạn nhân, phải chết dưới tay một kẻ sát thủ máu lạnh từng đem lòng yêu thương mình.

Chân dung kẻ máu lạnh đoạt mạng bạn gái ở quán karaoke - 2

Hiện trường nơi chị N chị giết hại dã man

Mất đi người con gái út hiền lành, ngoan ngoãn, những ngày qua lúc nào bà L.T.T (SN 1957), mẹ N khóc lóc thương con. Bà T vẫn chưa tin đứa con gái mình lại bị giết hại ghê rợn đến như vậy. “Con tôi chết oan, sao lại là nó cơ chứ, nó có gây tên tội tình gì đâu?”, những tiếng khóc nấc lên của bà Thúy mỗi khi có người đến thắp nhang viếng con mình.

Bà T kể lại hôm nghe tin con gặp nạn. “Chiều hôm đó, tôi nóng ruột nghĩ có chuyện gì chẳng lành xảy ra với gia đình, tôi lấy điện thoại gọi cho nó (N), không hiểu sao lại nghe có tiếng một người đàn ông cầm máy. Họ nói con tôi gặp nạn đang cấp cứu ở bệnh viện Hợp Lực. Tôi vội vàng chạy ra bệnh viện, lúc này không còn kịp, người ta đã đưa nó xuống nhà xác rồi. Lúc đó, tôi chẳng còn biết mình như thế nào nữa, chết lặng đi khi biết tin con đã qua đời”.

Qua tìm hiểu, nhà hung thủ giết hại N là đối tượng Lê Văn Hảo (SN 1992). Nhà Hảo làm nghề bán cháo lòng bên cạnh nhà N. Đây là căn nhà gia đình Hảo thuê để làm ăn, còn quê chính là ở xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn.

Chân dung kẻ máu lạnh đoạt mạng bạn gái ở quán karaoke - 3

Bàn thờ có di ảnh của nữ sinh viên xinh đẹp, nết na, chăm ngoan, học giỏi bị giết hại

Ở gần gia đình bà T được thời gian, thấy N là người hiền lành, nết na, chăm ngoan nên mẹ của Hảo cứ gạ gẫm bà T cho con trai mình làm rể của gia đình nhưng bà T  không đồng ý vì con gái mình vẫn đang còn đi học.

Nói đến Hảo, ông D.V.H (1953), bố N bức xúc: “Nó (Hảo) là một thằng mới phải đi cải tạo, ở tù về nên tôi không cho con gái tôi được kết bạn với nó. Nó cũng chưa bao giờ vào nhà tôi chơi lần nào vì sợ gia đình tôi ngăn cấm”.

Qua tìm hiểu được biết, Lê Văn Hảo là con trai thứ hai trong gia đình có 3 anh em. Từ nhỏ, Hảo vốn là người ít nói, lầm lì và hay dọa nạt các em, ai thấy Hảo cũng tỏ ra khiếp sợ. Ngoài ra, Hảo còn là một người xấu tính chuyên đi ăn cắp vặt, lấy trộm từng thứ nhỏ nhất để đem bán. Y mới đi cải tạo về ở nhà giúp mẹ bán hàng rồi gặp và tán tỉnh N. Khi mắc vào “lưới tình” của Hảo, N mới biết Hảo là tên du côn thì đã quá muộn.

Chân dung kẻ máu lạnh đoạt mạng bạn gái ở quán karaoke - 4

Người thân đau xót trước sự ra đi của chị N

Ông Nguyễn Hữu Đỉnh (cậu ruột Hảo) cho biết, chuyện giữa Hảo và N giận nhau ông đã biết từ hôm sinh nhật N (ngày 16/9). Hôm đó, N đã không gọi Hào cắt bánh sinh nhật mà gọi một bạn trai khác lên cùng cắt bánh.

Cho rằng bị người yêu “cắm sừng” kết hợp với việc bị gia đình ngăn cấm. Từ đó, Hảo nổi cơn ghen, tức giận N và âm thầm tìm cách trả thù người yêu. Trưa ngày 22/9/2014, Hảo đã đi xe máy xuống trường nơi N đang học rồi rủ đi ăn và hát karaoke. Trong khi hát, Hảo đòi nối lại tình cảm với N nhưng bị từ chối nên 2 người đã xảy ra mâu thuẫn và cãi nhau. N đã rời khỏi phòng hát bỏ về.

Khi chị N vừa xuống đến tầng 1, đang dắt chiếc xe đạp ra thì Hảo đứng phía sau lấy ra 1 con dao bầu đã thủ sẵn từ trong người rồi đâm nhiều nhát vào N. Khi N đã gục xuống trên một vũng máu, Hảo lấy xe máy phóng đi tẩu thoát khỏi hiện trường. Sau 4 giờ phá an, Công an Thành phố Thanh Hóa đã bắt giữ được Lê Văn Hảo về điều tra làm rõ hành vi giết người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Tân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN