Ăn cơm trưa, nhiều tài xế tốn phí hơn 700 ngàn đồng vì điều này

Sự kiện: Tin nóng

Nhiều tài xế ghé vào quán trên Quốc lộ 1 (đoạn giáp ranh TP.HCM và Bình Dương) để ăn cơm trưa, phải tốn 700.000 đồng vì bị CSGT xử phạt lỗi đậu xe sai quy định.

Ăn cơm trưa, nhiều tài xế tốn phí hơn 700 ngàn đồng vì điều này - 1

Xe tải, xe container đậu hàng dài trên đường để vào quán bên trong ăn cơm

Chiều 6.4, Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP.HCM vừa lập biên bản xử phạt hàng loạt tài xế vi phạm đỗ xe nơi có biển cấm dừng, đậu trên Quốc lộ 1 (đoạn giáp ranh quận 9, TP.HCM và thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Trước đó, vào trưa cùng ngày, Đội CSGT Rạch Chiếc do thiếu tá Nguyễn Hoàng Tâm, Phó đội trưởng, trực tiếp chỉ huy đã ra quân xử lý tình trạng xe tải, xe container đậu sai quy định ở khu vực trên.

Khi thấy CSGT xuất hiện, cả chục tài xế xe tải, xe container đang ăn cơm bên đường nhốn nháo tháo chạy ra ngoài. Một số tài xế còn nhảy lên cabin, nổ máy phóng phương tiện về phía cầu Đồng Nai bất chấp hiệu lệnh của CSGT. Rất may CSGT đã kịp tránh nên không xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Một số tài xế khác bị CSGT yêu cầu xuất trình giấy tờ để kiểm tra, xử lý lỗi vi phạm dừng, đỗ xe trái phép.

Bị CSGT lập biên bản lỗi đỗ xe nơi có biển cấm dừng đỗ xe (mức phạt 700 ngàn đồng), nhiều tài xế than thở “dĩa cơm trưa quá đắt tốn 700 ngàn đồng”.

Ăn cơm trưa, nhiều tài xế tốn phí hơn 700 ngàn đồng vì điều này - 2

Nhiều tài xế xe tải, xe container bị lập biên bản, xử phạt lỗi đậu xe sai quy định. Mức phạt này là 700 ngàn đồng.

“Thấy có biển cấm dừng đậu nhưng người quán cơm nói cứ đậu, có gì họ chịu. Khi bị CSGT lập biên bản thì họ cười trừ nói do chúng tôi xui. Ăn dĩa cơm 30 ngàn đồng mà giờ phải đóng phạt 700 ngàn đồng. Đúng là dĩa cơm trưa quá mắc”, tài xế xe container tên Khanh than thở.

Một tài xế khác cũng bị xử lý lỗi tương tự nói: “Quán cơm này rẻ nhưng ăn ngon nên chúng tôi đậu xe ngoài đường để ă. Giờ thì ngon thật khi ăn dĩa cơm tốn 700 ngàn”.

Ghi nhận của PV, thời điểm lực lượng CSGT kiểm tra có rất nhiều xe tải, xe container đậu trên Quốc lộ 1 kéo thành hàng dài. 

“Khu vực này tập trung nhiều quán cơm, lâu nay nhức nhối tình trạng ô tô, xe tải, nhất là những chiếc xe container dài ngoằng đậu tràn lan, thậm chí các tài xế còn đậu thành hàng 2, hàng 3 để vào ăn cơm. Đã có rất nhiều tai nạn xảy ra ở khu vực này”, một người dân địa phương bức xúc.

 Theo chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc, đây là tuyến đường cửa ngõ TPHCM về các tỉnh, phương tiện luôn trong tình trạng đông đúc và ban chỉ huy đội thường xuyên kiểm tra, xử phạt đối với tình trạng đậu xe trái phép gây cản trở giao thông. Tuy nhiên, khi tổ công tác làm nhiệm vụ, thường bị những người bán quán cơm có thái độ bất hợp tác, chửi bới, đe dọa.

Ăn cơm trưa, nhiều tài xế tốn phí hơn 700 ngàn đồng vì điều này - 3

Ăn cơm trưa, nhiều tài xế tốn phí hơn 700 ngàn đồng vì điều này - 4

Một số người quán cơm ra phản ứng khi CSGT làm nhiệm vụ

Ăn cơm trưa, nhiều tài xế tốn phí hơn 700 ngàn đồng vì điều này - 5

Tình trạng người quán cơm ra giữa đường vẫy các phương tiện để mời tài xế vào ăn cơm khiến nhiều người bức xúc

Đỗ xe trên vỉa hè, đôi nam nữ trả giá bằng 1 triệu 6

Dù có bãi giữ xe chỉ cách 20m, nhưng đôi nam nữ lại đậu ô tô trên vỉa hè, phương tiện này bị ông Đoàn Ngọc Hải yêu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN