"Ông trùm" khét tiếng World Cup: Vua Ronaldo độc bá, ngai vàng “trăm năm”

Thứ Bảy, ngày 09/06/2018 10:05 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Ronaldo là thiên tài trăm năm hiếm có của bóng đá Bồ Đào Nha. Chính vì thế, như một lẽ tất nhiên, siêu sao 33 tuổi trở thành bảo vật là riêng là duy nhất của nhà vô địch châu Âu.

Xem video Ronaldo chơi trận 150 cho Bồ Đào Nha:

Siêu sao có "chân mệnh thiên tử"

Ronaldo đã rất may mắn khi không sinh ra cùng thời với thế hệ vàng của Bồ Đào Nha như Luis Figo, Nuno Gomes hay Deco. Chính vì thế, con đường tại đội tuyển quốc gia vô cùng bằng phẳng và dường như số phận sắp đặt sẵn cho anh một chiếc “ngai vàng”.

"Ông trùm" khét tiếng World Cup: Vua Ronaldo độc bá, ngai vàng “trăm năm” - 1

Ronaldo là thủ lĩnh tuyệt đối của đội tuyển Bồ Đào Nha

Chỉ một năm sau khi chuyển đến MU, Ronaldo được triệu tập vào đội tuyển Bồ Đào Nha dự EURO 2004. Ở giải đấu lớn trên sân nhà, CR7 lập tức chứng minh giá trị với hai bàn thắng, cùng đồng đội tiến vào chung kết. Dù thua đau trước Hy Lạp nhưng Ronaldo vẫn được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu.

Bước đệm tuyệt vời đó đã chấp cánh để Ronaldo bay cao trong màu áo bã trầu. World Cup 2006 thực sự là giải đấu CR7 trở thành tâm điểm. Trước đó, Ronaldo ghi 7 bàn ở vòng loại, đứng thứ 2 danh sách vua phá lưới và cũng ngay lập tức ghi bàn đầu tiên ở World Cup với cú đá phạt đền tung lưới Iran.

Chưa hết, tác động khiến đồng đội, người bạn thân tại MU là Rooney bị truất quyền thi đấu trong trận tứ kết với đội tuyển Anh giúp Ronaldo thực sự ghi điểm với NHM nước nhà. Tuy nhiên anh đã bị tẩy chay tại xứ sương mù và phải nhờ đến sự bảo trợ của Sir Alex mới có thể tiếp tục yên tâm thi đấu.

Ngày 6/2/2007 đánh dấu một cột mốc quan trọng, Ronaldo lần đầu tiên được đeo băng đội trưởng chỉ một ngày sau khi bước qua tuổi 22. Đặc biệt hơn, HLV Luiz Felipe Scolari tiết lộ, đây là ý nguyện của Chủ tịch LĐBĐ Bồ Đào Nha, Carlos Silva trước khi qua đời.

Thủ lĩnh tuyệt đối, đáng mặt đế vương

Ronaldo đã hoàn toàn xứng đáng với trọng trách mà đất nước Bồ Đào Nha giao phó. Siêu sao 33 tuổi luôn là đầu tàu ở mọi giải đấu. Bồ Đào Nha với Ronaldo là thủ lĩnh đã vào tứ kết EURO 2008, hai lần bị loại bởi người Tây Ban Nha ở World Cup 2010 (vòng 1/8) và EURO 2012 (bán kết).

"Ông trùm" khét tiếng World Cup: Vua Ronaldo độc bá, ngai vàng “trăm năm” - 2

Ronaldo và HLV Fernando Santos trong trận chung kết EURO 2016

World Cup 2014 là một kỷ niệm buồn của Ronaldo khi Bồ Đào Nha bị loại từ vòng bảng còn CR7 chỉ đóng góp 1 bàn thắng. Thế nhưng, tất cả những chỉ trích đã được siêu sao số 7 chuyển hóa thành sức mạnh để biến EURO 2016 trên đất Pháp thành giải đấu để đời, danh hiệu mà Ronaldo trân quý nhất.

Vai trò thủ lĩnh của Ronaldo được phát tiết mạnh mẽ nhất tại giải đấu này. CR7 và Bồ Đào Nha khởi đầu cực tệ với chỉ 1 điểm sau 2 lượt trận. Ronaldo còn đá hỏng 1 quả phạt đền trước Áo. Anh đã bị truyền thông chỉ trích thậm tệ đến nỗi giật micro của một phóng viên ném xuống hồ.

Và rồi sau sự cố đó, Ronaldo trở lại mạnh mẽ. Trong trận quyết định đấu Hungary, CR7 lập cú đúp và 1 kiến tạo giúp Bồ Đào Nha hòa 3-3 và đi tiếp với tư cách đội thứ 3 xuất sắc nhất.

Từ đó, dưới sự dẫn dắt của Ronaldo, Bồ Đào Nha tiến thẳng vào chung kết gặp chủ nhà Pháp. Tai họa đã đổ xuống đầu CR7 với chấn thương ngay đầu trận. Thế nhưng, anh đã nén đau, sát cánh cùng HLV Fernando Santos chỉ đạo các cầu thủ Bồ Đào Nha chiến đấu và chiến thắng.

Hiện tại Ronaldo sắp bước vào World Cup 2018, giải đấu lớn có thể là cuối cùng trong sự nghiệp. Bởi vậy “ông trùm” CR7 càng quyết tâm và có tinh thần trách nhiệm cao. Trận giao hữu vừa qua với Algeria, Ronaldo đánh dấu trận 150 cho ĐTQG và chơi ấn tượng. Anh không ghi bàn nhưng thi đấu bao quát và có một quả tạt giúp đàn em Guedes “nổ súng” đóng góp vào thắng lợi 3-0.

Không thể phủ nhận Ronaldo đang có quyền lực tuyệt đối tại đội tuyển Bồ Đào Nha nhưng anh không “cai trị” bằng sự độc đoán của một siêu sao. Thay vào đó, CR7 lăn xả chiến đấu và thậm chí sẵn sàng làm bệ phóng nếu giúp đội tuyển giành mục tiêu cao nhất.

World Cup 2018
Theo bạn đội tuyển nào sẽ vô địch World Cup 2018?

Ronaldo chơi trận 150 cho ĐTQG: Vô duyên bàn thắng, nhường sân cho hậu bối

Ronaldo chơi trận thứ 150 cho Bồ Đào Nha và giúp mang về chiến thắng dễ dàng.

Chia sẻ
Theo Huyền Anh ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN