Những cái chết tức tưởi vì "miệng tử thần" nằm trên đường

Sự kiện: Tin nóng

Nhiều mạng người đã phải bỏ lại ở những đường cống không có nắp hoặc bị nắp cống đè chết một cách tức tưởi.

Ngày 27/9 vừa qua, cháu Nguyễn Tấn T. (SN 2006, ở xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đã tử vong khi bị nước cuốn trôi vào miệng cống hở bên đường đường D1 (thuộc cụm công nghiệp Thạnh Phú - Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu). Thực tế, đây không phải là trường hợp đầu tiên gặp họa bởi những chiếc nắp cống.

Nữ sinh lớp 11 lọt cống khi đẩy xe phụ bạn

Chỉ mới cách đây hơn 1 tuần, khoảng 16h30 ngày 20/9/2017, em Vũ Thảo U. (nữ sinh lớp 11, Trường THPT Phước Long, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) được một bạn học cùng trường chở về nhà sau giờ tan học bằng xe máy. Trời mưa rất to, nước dâng cao và chảy xiết đã khiến xe chết máy khi vừa đến đoạn đường ĐT759 (thuộc phường Long Phước, thị xã Phước Long). Lúc này, Uyên xuống xe cùng bạn đẩy xe qua dốc thì bất ngờ hụt chân rơi vào miệng cống và bị nước cuốn phăng xuống khu vực hồ Quốc Doanh.

Những cái chết tức tưởi vì "miệng tử thần" nằm trên đường - 1

 Nắp cống nơi nữ sinh bị nước cuốn trôi. (Ảnh: CAND)

Vụ việc thương tâm này xảy ra do những ngày qua mưa liên tục, miệng cống nghẹt rác nên người dân địa phương mở nắp cống cho nước thoát nhanh, song không cắm cọc cảnh báo. Sau hơn một ngày đêm cật lực tìm kiếm, thi thể nữ sinh nói trên đã được người dân tìm thấy dưới lớp cỏ sình lầy.

Đang chơi với bạn, bé trai bị nước cuốn vào đường cống

Cách đây 1 năm, một vụ việc thương tâm không kém cũng đã khiến bao người rơi nước mắt. Đó là vụ việc em Hoàng Xuân H. (8 tuổi) bị nước cuốn xuống ống cống trước cổng Trường THCS Võ Trường Toản, khi em đang chơi cùng với 3 đứa trẻ khác tại khu vực đường số 4 (khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) vào chiều 16/10/2016.

Những cái chết tức tưởi vì "miệng tử thần" nằm trên đường - 2

Người thân ngồi chờ đợi lực lượng chức năng tìm thi thế cháu H.

Đặc biệt, theo lời kể của các nhân chứng tại hiện trường, lúc bé H. bị nước cuốn vào miệng cống thì các bạn cùng chơi cũng bị cuốn vào dòng xoáy. Người dân gần hiện trường đã kịp cứu 3 người bạn của H., riêng H. bị chìm trong dòng nước và trôi vào đường cống.

Trải qua hơn 1 ngày tìm kiếm với lực lượng được huy động là hàng trăm người, kể cả người nhái nhưng đều không có kết quả. Tới khoảng 6h sáng 18/10/2016, một người chăn bò đã nhìn thấy thi thể em H. ở sau ký túc xá khu B làng ĐH Quốc Gia TP.HCM (phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), nơi cách hiện trường hơn 2km.

Bé trai 10 tuổi bị nắp cống công trình đè chết

Khoảng 15h chiều 24/6/2016, một số người dân qua lại trên đường TTH 21 (phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.HCM) hốt hoảng khi phát hiện bé trai Võ Văn M. (10 tuổi) nằm bất động ở bãi đất trống ven đường, bị nắp cống đè lên người. Ngay lập tức, mọi người hô hoán nhau bê nắp cống lên, đưa bé trai ra ngoài và chở em đi cấp cứu. Tuy nhiên bé trai 10 tuổi đã tử vong tại bệnh viện.

Những cái chết tức tưởi vì "miệng tử thần" nằm trên đường - 3

Địa điểm nơi em M. bị nắp cống bê tông đè lên người tử vong.

Nhân chứng tại hiện trường cho hay, Mạnh bị một nắp cống hình vuông đè lên người, trên mặt em có vết máu khô. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, đường TTH 21 đang trong quá trình nâng cấp, sửa chữa. Đơn vị thi công đã tận dụng bãi đất trống ven đường để đúc các nắp cống bê tông, và các nắp này được dựng lên, rất dễ ngã.

Chết ngạt dưới hố ga không nắp đậy

Một người đàn ông khoảng 40 tuổi chạy theo đón xe buýt trước Bến xe miền Tây (đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân, TP.HCM) thì vấp ngã, rơi xuống hố ga nằm giữa đường vào chiều 21/10/2016. Khi nhóm công nhân thi công đường bắc thang xuống để đưa nạn nhân lên thì phát hiện ông đã tử vong.

Những cái chết tức tưởi vì "miệng tử thần" nằm trên đường - 4

Người đàn ông chạy theo đón xe buýt đã bị rơi xuống hố ga trên đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân) dẫn đến tử vong.

Ghi nhận tại hiện trường, đây là hố sâu hơn 2m, không đậy nắp, xung quanh không rào chắn với vũng nước bên dưới đen ngòm, bốc mùi hôi thối. Thời điểm xảy ra vụ việc, tuyến đường Kinh Dương Vương đang trong quá trình nâng cấp.

1 ngày 2 bé trai cùng bị cuốn vào đường cống

Chỉ trong một ngày 6/9/2016, 2 bé trai 7 tuổi và 9 tuổi tại Bình Dương đã bị nước mưa cuốn trôi xuống cống, đó là em Lê Văn M. và La Văn T..

Những cái chết tức tưởi vì "miệng tử thần" nằm trên đường - 5

Khu vực cống nơi bé T. bị cuốn nước chảy rất xiết.

Cụ thể, khoảng 17h ngày 6/9/2016, cháu T. cùng 2 trẻ khác tắm mưa trên tuyến đường 22/12 (khu phố Hoà Lần 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) thì bị nước mưa cuốn trôi vào miệng cống thoát nước rộng khoảng 2m2 trên vỉa hè. Tới 0h ngày 9/9, sau hơn 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ và cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương đã tìm thấy thi thể cháu T. với khuôn mặt tái nhợt, bám đầy bùn đất, trên người chỉ mặc quần đùi.

Trường hợp của cháu Lê Văn M. (7 tuổi) xảy ra tại đường ĐH409 (thuộc khu phố Bà Tri, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên). Cháu M. bị nước cuốn qua cống thoát thoát cùng ngày với cháu T., và thi thể cháu M. đã được tìm thấy vào khoảng 19h cùng ngày.

Học sinh lớp 6 chết oan mạng vì… lọt cống

Cách đây hơn 3 năm, khoảng 10h30 ngày 14/8/2014, trên đường đi học về, em Phạm Bích D. (12 tuổi, đang là học sinh lớp 6) đã không may bị lọt xuống cống thoát nước và bị nước cuốn mất tích khi đi qua khu vực tổ 10, khu 2, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Những cái chết tức tưởi vì "miệng tử thần" nằm trên đường - 6

Máy móc được huy động để tìm thi thể em D. (Ảnh: CAND)

Tới 17h23 phút cùng ngày, các lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể em D. tại khu vực hồ điều hòa ngã 4 Ao Cá. Sau đó, chính quyền địa phương đã hỗ trợ đưa thi thể em D. về nhà lo hậu sự trong sự đau sót của người thân và làng xóm.

Đi học về, bé trai bị nước mưa hút xuống cống mất tích

Trên đường đi học về nhà, bé trai 11 tuổi ở Đồng Nai không may bị dòng nước mưa hút xuống cống thoát nước mất tích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN