"Xe tải tử thần" tông 8 người chết: Bát nhang dọc quốc lộ và nước mắt tiễn người đi

Chỉ sau một ngày, cả ngôi làng nhỏ bao trùm không khí tang thương khi có 6 đám ma nối dài từ đầu đường đến cuối ngõ. Tất cả những người tử vong đó đều là nạn nhân dưới bánh xe của “hung thần xa lộ”.

Vụ tai nạn thảm khốc

Tôi vẫn nhớ như in buổi chiều hai hôm trước (21/1), khi tôi đang ngồi làm việc với một đại diện đơn vị Nhà nước trong nội thành Hà Nội thì chiếc điện thoại nổi chuông liên hồi. Người gọi đến là một đồng nghiệp cùng làm báo, tôi cảm thấy hơi khó hiểu vì hai anh em mới vừa kết thúc cuộc nói chuyện qua tin nhắn với nhau.

"Xe tải tử thần" tông 8 người chết: Bát nhang dọc quốc lộ và nước mắt tiễn người đi - 1

8 nạn nhân mất mạng dưới bánh xe tử thần.

“Chú à, ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đoạn Quốc lộ 5 vừa xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc lắm. Xe tải tông vào đoàn người đi bộ khiến 8 người tử vong và nhiều người bị thương. Chú đang ở đâu? Chạy về cơ quan ngay đi rồi anh em mình bắt xe khách về hiện trường”, tiếng anh đồng nghiệp vội vã chẳng kịp để tôi chen lời.

Khoảng 10 phút sau cuộc điện thoại, tôi gặp anh đồng nghiệp tại chân cầu vượt Vĩnh Tuy, lối vào đường cao tốc Quốc lộ 5B nối Hà Nội với Hải Phòng. Anh đưa cho tôi xem hình ảnh đầu tiên của vụ tai nạn. Thật sự, thảm khốc quá! Người nằm la liệt trên đường, vết máu, sự hỗn loạn, nỗi kinh hoàng… tất cả đều gói gọn trong một bức ảnh.

Sau nhiều cuộc điện thoại, cuối cùng chúng tôi biết được tên tuổi của 8 nạn nhân đã tử vong dưới bánh xe của “hung thần xa lộ”. Đó là 8 cán bộ, cựu chiến binh của xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đang đi thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ trở về.

Khi chúng tôi vượt quãng đường 100 km về được tới hiện trường đã là lúc vụ tai nạn xảy ra được khoảng 2 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã di dời thi thể của những nạn nhân đồng thời đưa những người bị thương đi cấp cứu.

Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm nhận của tôi lúc bước xuống khỏi xe và nhìn vào hiện trường dưới chân. Những bát cơm cắm nhang vẫn bốc khói nghi ngút bên vệ đường, chỉ cách nghĩa trang liệt sĩ khoảng 50 m.

Những vệt máu loang lổ, những tờ tiền lẻ, vàng mã, vết bánh xe, những hình vẽ mô tả vị trí từng người nằm và hơn hết, chiếc xe tải nằm đằng xa – "thủ phạm" gây nên cái chết của những con người vô tội chỉ cách tôi đúng 20m, đã hư hỏng dừng sát dải phân cách. Tất cả tạo cho tôi cảm giác kinh hoàng, phẫn nộ và tiếc thương vô hạn. Cùng vị trí đó, 8 người đã ngã xuống, chưa bao giờ tôi thấy sinh mạng con người lại mong manh đến thế.

Tang thương bao trùm ngôi làng nhỏ

Chỉ một ngày sau vụ tai nạn thảm khốc đoạt đi mạng sống của 8 nạn nhân tại khu vực Quốc lộ 5 đoạn qua xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, tôi đã có mặt từ sáng sớm, đến chia buồn với gia đình các nạn nhân. Ngôi làng nhỏ dường như tiêu điều hơn trong mắt tôi khi đâu đâu cũng thấy cắm phướn chiêu hồn, xe tang, giấy báo tin buồn dọc hai bên đường.

"Xe tải tử thần" tông 8 người chết: Bát nhang dọc quốc lộ và nước mắt tiễn người đi - 2

Bát cơm cắm nhang vẫn nghi ngút khói bên vệ đường sau khi thi thể các nạn nhân được di dời.

Thỉnh thoảng, tôi lại nghe thấy ban tổ chức tang lễ của một đám nào đó đọc tên từng đoàn đến thăm viếng. Một ngày đại tang đầy đau đớn của làng Lương Xá Nam khi có tới 6 trong 8 nạn nhân tử vong đều là người làng. Tôi đến từng nhà của mỗi nạn nhân để chia sẻ nỗi buồn với người ở lại. Khi tôi đến nhà ông Hứa Như Doanh (SN 1946), đôi chân tôi đã phải chùn lại khi nghe thấy tiếng khóc nấc của vợ ông. Tiếng khóc của bà như xé lòng từng người có mặt trong đám tang ngày hôm đó.

Chỉ một buổi chiều đi thăm những người đồng chí, đồng đội cũ trong ngày cuối năm, ông Doanh đã ra đi mãi mãi, để lại vợ và cô con gái út mới học lớp 7 bơ vơ chờ bố về. Sao mà đớn đau đến thế, hạnh phúc của một gia đình chỉ cách nhau đúng một vệt bánh xe. “Rồi mai ai cùng tôi nuôi con ăn học, dạy con nên người hả ông ơi”, tiếng khóc cuối cùng của vợ ông Doanh mà tôi được nghe trước khi bà ngất lịm đi trong nước mắt.

"Xe tải tử thần" tông 8 người chết: Bát nhang dọc quốc lộ và nước mắt tiễn người đi - 3

Phướn chiêu hồn trong ngày đại tang tại ngôi làng nhỏ.

Cách nhà ông Doanh một con ngõ nhỏ là nhà một nạn nhân khác trong vụ tai nạn, đó là gia đình ông Lê Đình Tư (SN 1948). Mới mấy ngày trước, con gái của ông Tư đang làm việc tại Hàn Quốc quay trở về ăn Tết cùng bố mẹ. Tiếng pháo hoa báo Tết về còn chưa đến mà tiếng kèn tang thê lương đã bao trùm cả ngôi nhà.

Anh Hùng (SN 1958), con nuôi ông Tư cho hay gia đình tổ chức mai táng cho ông vào ngày hôm sau, 6 nạn nhân cùng là người làng tử vong trong vụ tai nạn phải chia ra mai táng tại hai nghĩa trang vì số lượng người đưa ma quá đông, một nghĩa trang thì “quá tải”. Màu trắng phủ đầy mọi con đường, mọi ngõ ngách trong bán kính 1 km, ngày đại tang ngay sát Tết đầy thê lương.

Hiểm nguy rình rập từ “hung thần xa lộ”

Khi tôi rời bước ra khỏi cổng làng Lương Xá Nam nằm ngay mặt đường Quốc lộ 5 để trở về Hà Nội, bất giác, tôi lại nhìn về chân cầu vượt nơi 8 nạn nhân tử vong dưới bánh xe của “hung thần xa lộ”. Phướn chiêu hồn vẫn cắm ở đầu làng, nhưng hòa cùng với nó chỉ có gió bụi và tiếng còi xe ồn ã của những chiếc xe tải, xe container hạng nặng.

"Xe tải tử thần" tông 8 người chết: Bát nhang dọc quốc lộ và nước mắt tiễn người đi - 4

Lượng lớn xe tải, xe container qua lại tại hiện trường thời điểm xảy ra vụ tai nạn.

Đường Quốc lộ 5 vẫn rộng như thế, nhưng chẳng bao giờ là đủ với những “hung thần xa lộ” này. Lúc thì một nhóm dài xe container nối đuôi nhau, chốc chốc lại thấy một chiếc xe tải trên 2,5 tấn chạy ầm ầm, rú còi inh ỏi. Bụi cứ cuốn mù trời khiến những người đi bộ như tôi phải nhắm đôi mắt lại.

Khu vực đông dân cư như vậy, phía trước lại là ngã 3 ga Phú Thái với nhiều lượt xe cộ qua lại nhưng lại không hề có biển báo hạn chế tốc độ. Loáng thoáng tôi còn nghe thấy tiếng than phiền của một số người dân bên đường hay người qua lại về việc “hung thần xa lộ” chạy ẩu, rồi còi vô tội vạ, rồi bụi đất bám đầy nhà quanh năm. Chỉ đi bộ vài bước thôi mà tôi còn cảm thấy lo lắng vì sự an toàn của bản thân, chẳng thể hiểu những người dân xung quanh đây sống quanh năm phải chịu đựng đến bao giờ.

Lộ danh tính ba người đi trên xe tải gây tai nạn khiến 8 người chết ở Hải Dương

Sau khi xe tải đâm vào đoàn người đi viếng nghĩa trang liệt sĩ ở Hải Dương, ba người trên xe tải quanh quẩn gần hiện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tại nạn 8 người chết ở Hải Dương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN