Vụ cháy nhà 3 người chết ở TP.HCM: “Biết có người mắc kẹt trong biển lửa nhưng chúng tôi bất lực”

Sự kiện: Tin nóng

Nhiều nhân chứng cho biết phát hiện đám cháy sớm nhưng không thể tiếp cận căn nhà có 3 người mắc kẹt bên trong vì lửa lan rất nhanh.

Căn nhà nơi xảy ra hỏa hoạn khiến 3 người trong cùng gia đình tử vong

Căn nhà nơi xảy ra hỏa hoạn khiến 3 người trong cùng gia đình tử vong

Chiều 7/12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang điều tra, làm rõ vụ cháy tại căn nhà ở đầu hẻm 487 Huỳnh Tấn Phát (cũ), (quận 7) khiến 3 người trong cùng gia đình tử vong. Ba nạn nhân được xác định là chị D. (46 tuổi), chị H. (42 tuổi, em ruột chị D.) và cháu bé 2 tuổi (con chị H.).

Nhiều giờ sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, người dân trong hẻm 487 Huỳnh Tấn Phát vẫn chưa hết bàng hoàng khi chỉ sau một đêm cả 3 người trong gia đình hàng xóm đã không còn.

Ngồi trên vỉa hè, mắt hướng về khu vực căn nhà cháy, bà Nguyễn Thị Hòa (54 tuổi, người dân địa phương) không cầm được nước mắt khi thấy đoàn xe chở thi thể các nạn nhân trở về căn nhà gần đó để bàn giao cho gia đình lo hậu sự. “Hôm qua tôi còn gặp họ mà giờ thì họ đã không còn. Tang thương quá. Nạn nhân nhỏ nhất là bé 2 tuổi, cháu dễ thương lắm. Vậy mà…” bà Hòa bỏ lửng câu nói.

Xe máy và nhiều vật dụng bị cháy

Xe máy và nhiều vật dụng bị cháy

Trong khi đó, anh Phạm Văn Tuấn (35 tuổi, một trong những người tham gia chữa cháy) cũng thất thần khi biết vụ hỏa hoạn đã cướp đi 3 mạng người trong gia đình hàng xóm. “Khi cháy tôi nghĩ chỉ có 1 người mắc kẹt chứ không ngờ có tới 3 nạn nhân. Đau lòng quá. Thời điểm phát hiện cháy tôi và nhiều người cố gắng phá khóa căn nhà nhưng không được, lửa sau đó lan nhanh tạo thành “bức tường lửa” bốc cao”, anh Tuấn kể.

Anh Nguyễn Đình Toàn (bán phở gần căn nhà cháy) cho biết khoảng 1h20 rạng sáng nay anh đi chợ mua đồ về để nấu phở bán buổi sáng, khi vừa về tới nhà thì nghe nhiều người hô hoán. Ban đầu, anh Toàn nghĩ đánh nhau nhưng sau đó thấy rất nhiều người cầm bình cứu hỏa chạy đến căn nhà ở đầu hẻm thì mới biết là cháy nhà.

“Khi tôi chạy đến cùng nhiều người đập cửa thông báo cho những người bên trong biết nhưng không nghe ai trả lời. Tôi cùng 3 đứa con trai lấy 3 bình chữa cháy mini trong nhà ra xịt nhưng không thành. Sau đó 3 đứa con tôi chạy đi kiếm thêm 6 bình chữa cháy nữa tới xịt nhưng vẫn không ăn thua, lửa cháy mỗi lúc một lớn”, ông Toàn kể.

Anh Nguyễn Đình Toàn cho biết anh cùng nhiều người cố gắng dập lửa nhưng bất thành

Anh Nguyễn Đình Toàn cho biết anh cùng nhiều người cố gắng dập lửa nhưng bất thành

Theo ông Toàn, căn nhà cháy có 2 lớp cửa, một lớp cửa kéo bằng sắt và một lớp cửa kính bên trong. “Chúng tôi đưa vòi xịt qua lớp cửa sắt để xịt vào bên trong nhưng không thể tiếp cận đám cháy vì bị lớp cửa kính chặn lại. Chúng tôi tìm mọi cách phá cửa nhưng do cửa bị khóa nhiều ổ khóa nên mọi người đành bất lực”, ông Toàn cho biết.

Nhiều người dân cho biết họ phát hiện đám cháy rất sớm khi tầng trệt căn nhà chỉ mới bốc khói nhưng không thể dập được ngọn lửa vì bị vướng lớp cửa sắt khóa nhiều ổ khóa và lớp cửa kính. “Tôi là một trong những người phát hiện đầu tiên rồi hô hoán. Hàng chục bình chữa cháy được huy động cùng với các vòi nước nhà dân ở gần đó xịt vào căn nhà cháy nhưng không được. Lửa sau đó lan nhanh”, thanh niên đối diện căn nhà cháy kể.

Lực lượng PCCC có mặt ngay sau đó triển khai dập lửa, phá cửa vào bên trong căn nhà thì phát hiện 3 nạn nhân nằm chết trên gác lửng.

Thanh niên đối diện căn nhà cháy, một trong những người phát hiện đám cháy sớm nhưng bất lực không thể cứu được 3 nạn nhân

Thanh niên đối diện căn nhà cháy, một trong những người phát hiện đám cháy sớm nhưng bất lực không thể cứu được 3 nạn nhân

Nhà khóa 3-4 ổ khóa, khó ứng cứu

Theo PCCC TP.HCM, khoảng 1h28 cùng ngày, lực lượng nhận được tin báo cháy ở căn nhà đầu hẻm 487 đường Huỳnh Tấn Phát (cũ), phường Tân Thuận Đông, quận 7.

Khoảng 1h34, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận 7 cùng một số đơn vị liên quan có mặt ở hiện trường tiến hành chữa cháy, tiếp cận căn nhà.

Tuy nhiên, cánh cửa sắt căn nhà bị khóa bên trong bằng 3-4 ổ khóa nên lực lượng phải dùng dụng cụ để phá cửa. Việc phá cửa gặp nhiều khó khăn.

Đến 1h39, lực lượng phá cửa vào bên trong dập lửa. Sau khi dập xong, lực lượng phát hiện hai phụ nữ là D. (45 tuổi); chị H. (41 tuổi, em ruột D.) và cháu bé T. (2 tuổi, con chị H.) tử vong.

Nguồn: [Link nguồn]

Người đàn ông thất thần tại hiện trường vụ cháy khiến 2 con gái và cháu ngoại tử vong

Nhiều người dân địa phương bàng hoàng khi chỉ trong một đêm, cả 3 người trong cùng một gia đình đã tử vong thương tâm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN