Vụ 6 học sinh chết đuối ở Quảng Nam: Lần chụp ảnh định mệnh

Sự kiện: Tin nóng

Người nhà một học sinh là nạn nhân vụ đuối nước kinh hoàng cướp đi 6 mạng sống đau đớn kể lại khoảnh khắc các em cùng nhau chụp bức ảnh, một người bị sóng cuốn lôi theo nhiều em khác...

Tối qua, 8.2, ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng ông Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có mặt tại bãi biển Bình Minh (xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đã yêu cầu các lực lượng tham gia tìm kiếm học sinh mất tích trên biển và khẩn trương đưa các thi thể nạn nhân về quê để lo thủ tục mai táng.

Vụ 6 học sinh chết đuối ở Quảng Nam: Lần chụp ảnh định mệnh - 1

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu (giữa) có mặt ở bãi biển Bình Minh chỉ đạo tìm kiếm học sinh mất tích còn lại.

Tại đây, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định hỗ trợ 5 triệu đồng/trường hợp tử vong. Trong khi đó, UBND huyện Thăng Bình hỗ trợ 5,4 triệu đồng/trường hợp để chia sẻ mất mát với gia đình các học sinh.

Đến thăm nhà nạn nhân Trần Thị Ly Na (học sinh lớp 9/1 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu, xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình), một trong số những học sinh tử vong do đuối nước khi tắm biển vào chiều 8.2, ông Thu đã chia buồn với gia đình em Na cùng với gia đình các nạn nhân khác.

Vụ 6 học sinh chết đuối ở Quảng Nam: Lần chụp ảnh định mệnh - 2

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu đến thăm gia đình em Ly Na, một trong 6 em học sinh chết đuối.

Theo người nhà gia đình em Ly Na, vào ngày 8.2, nhóm bạn lớp 9/1 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu hẹn nhau đến thăm cô giáo chủ nhiệm, sau đó cả nhóm đến bãi biển xã Bình Minh ngắm biển, chụp ảnh kỷ niệm.

Trong lúc chụp ảnh, một số học sinh bị sóng lớn xô ngã xuống biển sau đó kéo cả 8 em xuống nước. Tai nạn thương tâm làm 5 em học sinh cùng lớp 9/1 chết đuối, 1 em mất tích.

Vụ 6 học sinh chết đuối ở Quảng Nam: Lần chụp ảnh định mệnh - 3

Cô giáo chủ nhiệm lớp 9/1 Nguyễn Thị Phượng Thúy rơi nước mắt khi nhắc đến 6 học sinh ngoan của mình.

Cô giáo chủ nhiệm lớp 9/1 Nguyễn Thị Phương Thúy nước mắt chia sẻ: "Cả lớp có 27 học sinh, trong tích tắc đã ra đi 6 em, như thế này thật xót xa. Các em này đều là những học sinh ngoan hiền… Lớp học giờ mãi mãi vắng các em. Thật lòng không biết nói sao trước sự ra đi đột ngột này”, cô Thúy đau đớn.

Ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GDĐT Quảng Nam cho biết, trước khi nghỉ Tết, sở đã có công văn gửi cho các Phòng Giáo dục, các trường học trên địa bàn quán triệt phụ huynh cần tăng cường quản lý các học sinh dịp Tết, vậy mà mới đầu năm đã có 6 học sinh chết đuối do tắm biển.

“Đây là nỗi đau quá lớn đối với ngành giáo dục và gia đình các nạn nhân. Sau khi sự cố xảy ra, Sở GDĐT đã yêu cầu Phòng Giáo dục huyện Thăng Bình, Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu khẩn trương hỗ trợ gia đình các em”, ông Quốc cho biết.

Như Dân Việt thông tin, chiều 8.2, một nhóm học sinh lớp 9/1 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (xã Bình Đình Bắc, huyện Thăng Bình) rủ nhau ra biển thuộc xã Bình Minh tắm, chụp ảnh kỷ niệm.

Trong lúc vui chơi, các em học sinh bị sóng biển cuốn trôi ra xa khiến 6 học sinh chết đuối. Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 5 học sinh, 1 em bị mất tích. 

Đã tìm thấy thi thể 5 học sinh đuối nước khi đi tắm biển

Lực lượng chức năng đã vớt được 5/6 thi thể các em học sinh đuối nước ở bãi biển Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trương Hồng ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN