Vợ tài xế cứu bé gái 3 tuổi: “Chồng tôi nói, ai rơi vào hoàn cảnh đó đều làm như vậy”

“Chồng tôi đã nói, ai rơi vào hoàn cảnh như của anh đều làm như vậy. Bản thân là một người vợ, một người mẹ tôi rất hãnh diện về những gì chồng mình đang làm”, chị Thuỷ nói.

Liên quan đến sự việc bé gái 3 tuổi bị rơi từ tầng 13 chung cư xuống và thoát chết thần kỳ, ngày 1/3, chia sẻ với PV, chị Phùng Thị Thuỷ (vợ anh Nguyễn Ngọc Mạnh, “người hùng” cứu cháu bé) cho biết, chị vẫn chưa hết bất ngờ về hành động của chồng.

Chị Thuỷ đang chăm sóc con gái tại nhà

Chị Thuỷ đang chăm sóc con gái tại nhà

Theo lời chị Thuỷ, chiều qua, khi anh Mạnh về, chị thấy chồng đi khập khiễng, quần áo bẩn, chị tưởng có chuyện gì xảy ra nên hỏi chồng. Sau đó, anh Mạnh kể lại toàn bộ sự việc cho bố, mẹ và chị nghe về việc cứu được bé gái 3 tuổi từ tầng cao chung cư.

“Tôi chưa hình dung cháu bé bị rơi như nào đến khi chị gái mở cho xem clip, lúc đó tôi rất bất ngờ. Tôi rất hạnh phúc vì chồng mình đã làm được việc tốt”, chị Thuỷ nói.

Chị Thuỷ cho hay, từ hôm qua đến giờ hai vợ chồng chị cũng chưa nói chuyện nhiều do anh Mạnh đi ăn sinh nhật. Đêm qua, khi anh Mạnh về, chị Thuỷ thấy chồng vẫn còn bần thần, tay bị đau nên chị lấy thuốc xoa bóp cho chồng.

“Anh ấy đau không ngủ nổi, đến 4h sáng anh ấy mới chợp mắt được một lúc”, chị Thuỷ kể.

Anh Mạnh xúc động chia sẻ lại sự việc

Anh Mạnh xúc động chia sẻ lại sự việc

Theo lời vợ của “người hùng”, anh Mạnh là người hiền lành, tốt bụng, nhiều lần bị người khác gây khó dễ khiến chị phát bực lên nhưng anh vẫn bỏ qua. Thậm chí khi đi làm có lúc nhặt được tiền, anh Mạnh cũng gói chặt vào túi nilon, sau đó đăng thông tin lên mạng xã hội để tìm người trả, dù tiền ít hay nhiều.

“Chồng tôi là người tốt tính, rất biết quan tâm đến mọi người", chị Thủy chia sẻ.

Chị Thuỷ cũng cho biết, từ thời thanh niên, anh Mạnh vốn sức khỏe không được như mọi người, nhưng đến giờ anh đã làm rất nhiều nghề từ thợ cắt tóc đến bán máy lọc nước để kiếm tiền nuôi vợ con.

Đặc biệt, từ khi lấy vợ đến nay anh luôn có suy nghĩ không để vợ con phải thiếu thốn nên anh sẵn sàng làm mọi việc chính đáng để có tiền. Mấy năm gần đây, anh Mạnh học nghề lái xe tải và chọn công việc chuyển nhà trọn gói. Dù công việc có vất vả nhưng có tiền trong ngày nên lo được bỉm sữa cho con, có tiền trang trải cuộc sống hằng ngày.

Sau khi chuyện chồng cứu sống cháu bé 2 tuổi được nhiều người biết đến, trên trang cá nhân của anh Mạnh, chị Thuỷ được rất nhiều người chúc tụng, cảm ơn.

“Chồng tôi đã nói, ai rơi vào hoàn cảnh như của anh đều làm như vậy. Bản thân là một người vợ, một người mẹ tôi rất hãnh diện về những gì chồng mình đang làm”, chị Thuỷ nói.

Được biết, chị Thuỷ và anh Mạnh đã sinh được 2 cô con gái. Sau sự việc trên, vợ chồng anh chị cũng gửi lời cảm ơn đến mọi người đã gửi lời chúc đến gia đình anh chị.

Bé gái 3 tuổi vắt vẻo ngoài lan can tầng cao chung cư trước khi rơi xuống

Bé gái 3 tuổi vắt vẻo ngoài lan can tầng cao chung cư trước khi rơi xuống

Ông Nguyễn Văn Nam (hàng xóm nhà anh Mạnh) cho biết, ngay từ ngày còn bé, anh Mạnh đã biết lo cho gia đình, hàng xóm có đình đám hoặc công việc gì cần giúp đỡ, anh đều luôn giúp sức hết mình.

Theo ông Nam, tối qua, mấy đứa cháu xem clip trên mạng rồi bảo người cứu cháu bé là anh Mạnh, sống gần nhà nên ông mới biết. Xem đi xem lại đoạn clip, đến giờ ông Nam vẫn thót tim.

“Mạnh nhỏ người nhưng được cái rất nhanh nhẹn, nếu chỉ chậm một vài giây thì không biết cháu bé sẽ xảy ra chuyện gì", ông Nam nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Người hùng cứu cháu bé rơi từ tầng 13 chung cư nói gì khi bất ngờ nổi tiếng?

Anh Mạnh khiêm tốn nói: “Tôi không phải là siêu nhân. Ai gặp hoàn cảnh như tôi cũng sẽ lao đến cứu cháu bé”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Bé gái rơi từ tầng 13 chung cư Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN