Vợ “máu lạnh” giết chồng, phân xác và những vụ án đau lòng năm 2017

Vợ giết chồng rồi phân xác, bỏ đầu vào ba lô; bà làm cháu chết ở Thanh Hóa; Án mạng như phim kinh dị ở Vĩnh Phúc… là những vụ án đau lòng năm 2017.

Năm 2017 xảy ra nhiều vụ án mạng đau lòng, gần đây nhất, cuối tháng 11 tại Thanh Hóa xảy ra vụ việc, bà nội 65 tuổi gây ra cái chết cho cháu 20 ngày tuổi và dựng chuyện cháu bị bắt cóc gây rúng động dư luận. Vụ án trên vừa lắng xuống được ít ngày thì tại Bình Dương lại xảy ra vụ cô vợ 32 tuổi giết chồng rồi lạnh lùng phân xác phi tang gây bàng hoàng dư luận.

Ngoài ra, còn nhiều vụ án nghiêm trọng khác như vụ nhân viên tiệm cầm đồ ở Vĩnh Phúc chém lìa thi thể đối tượng đâm ông chủ, bảo vệ dân phố ở TP.HCM sát hại bé trai 6 tuổi hay vụ Bé “Nô” ở Quảng Bình tử vong sau 5 ngày mất tích bí ẩn… Cùng điểm lại nội dung những vụ án đau lòng này.

Cô vợ máu lạnh phân xác chồng, bỏ đầu vào ba lô

Đêm 17.12, nhân viên môi trường đi lấy rác tại đường Thuận Giao 05 (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) phát hiện chiếc ba lô bên trong chứa đầu người.

Vợ “máu lạnh” giết chồng, phân xác và những vụ án đau lòng năm 2017 - 1

Hàng Thị Hồng Diễm.

Vào cuộc điều tra, Công an Bình Dương xác định nạn nhân là anh T.T.T. (37 tuổi, quê Sóc Trăng), còn nghi phạm gây ra vụ việc là Hàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, quê Hậu Giang), vợ nạn nhân.

Diễm khai nhận, tối 15.12, anh T. đi nhậu về rồi hai người có lời qua tiếng lại. Anh T. có cầm dao dọa chém, bực tức Diễm đã đoạt dao rồi chém chồng khiến nạn nhân tử vong. Do lo sợ bị phát hiện, Diễm đã phân xác chồng thành nhiều mảnh bỏ vào rất nhiều bịch ni lông rồi đem đi phi tang nhiều chỗ.

Bà nội làm cháu chết, tạo hiện trường giả vụ bắt cóc trẻ em

Vụ án Diễm sát hại chồng diễn ra sau khi dư luận còn chưa hết bàng hoàng bởi vụ án cháu bé hơn 20 ngày tuổi bị bà nội là Phạm Thị Xuân (65 tuổi, ở huyện Tiền Hải, Thái Bình) làm tử vong xảy ra trước đó hơn chục ngày.

Vợ “máu lạnh” giết chồng, phân xác và những vụ án đau lòng năm 2017 - 2

Bà Phạm Thị Xuân

Công an Thanh Hóa cho biết, bà Xuân khai, tối 25.11, bà vừa bế cháu nội hơn 20 ngày tuổi (con của con trai bà Xuân) ru ngủ, vừa xem tivi. Sau đó, bà Xuân bị hẫng chân nên ngã và làm rơi cháu xuống đất.

Thấy cháu thoi thóp, bà Xuân cho rằng cháu sẽ không qua khỏi nên đã mang cháu giấu ở nơi bỏ rác đối diện nhà. Để che giấu sự việc, bà Xuân quay về nằm xuống đất tạo hiện trường giả cháu bé bị 2 đối tượng bắt cóc nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Thi thể cháu bé sau đó được phát hiện ở bãi rác. Đầu tháng 12.2017, Công an Thanh Hóa làm rõ bà Xuân là người làm cháu bé tử vong nên khởi tố tội “Giết người”.

Bị trầm cảm, mẹ trẻ bỏ con 33 ngày tuổi vào chậu nước

Tháng 6.2017, ở xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội xảy ra vụ án đau lòng như vụ án bà Xuân gây ra bởi người phạm tội và nạn nhân có quan hệ ruột thịt. Người mẹ trẻ P.T.T (20 tuổi) do bị trầm cảm đã bỏ con 33 ngày tuổi vào chậu nước làm cháu tử vong.

Vợ “máu lạnh” giết chồng, phân xác và những vụ án đau lòng năm 2017 - 3

P.T.T (ảnh trái) sát hại con do bị trầm cảm.

Tại cơ quan điều tra, P.T.T khai, rạng sáng 12.6, cô thấy đau đầu, có cảm giác như có ai nhập vào người và mất kiểm soát sau đó thực hiện hành vi sát hại con. Thấy có chậu nước hằng ngày tắm cho con đầy nước, T thả cháu V.A vào chậu trong tư thế sấp mặt xuống đáy chậu rồi đi vào nhà vệ sinh tầng 1.

Sau đó, T đi lên phòng ngủ ở tầng 2 thì thấy cục than hoa liền sử dụng viết dòng chữ “Tao sẽ giết cháu mày Lăng (bố chồng T)” trước khi trở lại giường ngủ. Sáng cùng ngày, bố chồng T tỉnh giấc thì phát hiện cháu V.A tử vong.

Đi trả thù cho “ông chủ”, nhân viên gây án mạng như phim kinh dị

Tháng 7.2017, tại thị trấn Hương Canh (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) xảy ra vụ án mạng được nhiều người mô tả như phim kinh dị khi nạn nhân Nguyễn Minh Toàn (26 tuổi, ở thị trấn Hương Canh) bị chém lìa một phần thi thể.

Vợ “máu lạnh” giết chồng, phân xác và những vụ án đau lòng năm 2017 - 4

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Theo điều tra của Công an Vĩnh Phúc, do mâu thuân nợ nần, tối 3.7, Toàn và tới tiệm cầm đồ của Trần Cao Thái (23 tuổi, ở huyện Bình Xuyên) để giải quyết thì hai bên xảy xô xát. Toàn dùng dao đâm Thái bị thương.

Sau đó, Thái lái xe máy chở 2 nhân viên là Nguyễn Văn Cường (32 tuổi, ở Vĩnh Phúc) và Hoàng Đình Thu (27 tuổi, ở tỉnh Thái Nguyên) đi tìm đánh Toàn.

Khi gặp Toàn, Thái và 2 nhân viên lao vào đánh đối thủ. Trong lúc xô xát, Toàn dùng dao đâm Thu bị thương ở tay. Khi Toàn đang ngẩng đầu lên thì bị Cường cầm dao chém trúng cổ tử vong tại chỗ, thi thể không còn nguyên vẹn.

Bé trai tử vong với nhiều vết đâm sau 5 ngày mất tích bí ẩn

Cùng thời điểm xảy ra vụ án mạng như phim kinh dị ở Vĩnh Phúc (ngày 3.7.2017), gia đình cháu Trần Trung Nghĩa (SN 2011, ở phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, tên gọi khác Nô) trình báo công an về việc cháu Nghĩa mất tích. Nhận được tin, Công an thị xã Ba Đồn đã vào cuộc xác minh, ra thông báo tìm cháu Nghĩa.

Vợ “máu lạnh” giết chồng, phân xác và những vụ án đau lòng năm 2017 - 5

Thi thể bé Nghĩa được tìm thấy sau 5 ngày mất tích

5 ngày sau, người dân phát hiện thi thể cháu Nghĩa tại một bãi cát cách nhà khoảng 2km. Trên người cháu có nhiều vết đâm và tại vị trí cách thi thể khoảng 20 mét có một con dao (loại dao gọt hoa quả).

Cơ quan điều tra sau đó xác định cháu Nghĩa đã bị sát hại và khởi tố vụ án để điều tra. Danh tính hung thủ, động cơ gây án vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Cái chết oan uổng của cậu bé 6 tuổi dưới tay bảo vệ tổ dân phố

Cuối tháng 11.2017, dư luận bàng hoàng trước cái chết oan uổng của bé Phong (6 tuổi, tên đã được thay đổi, trú quận Tân Phú). Nghi phạm gây án là Hoàng Nhất Giang (34 tuổi, bảo vệ tổ dân phố 2, phường 5, quận 11), người có tiền sử mắc bệnh tâm thần phân liệt.

Vợ “máu lạnh” giết chồng, phân xác và những vụ án đau lòng năm 2017 - 6

Hoàng Nhất Giang

Giang khai với cảnh sát, trước đây, đối tượng rất thích chơi với bé Phong. Nhưng khoảng 1 tuần trước đó, Giang thường xuyên bị hoang tưởng khi nghe cháu bé chửi mình là “Đồ ăn cắp, đồ độc ác….”. Ám ảnh vì “tiếng chửi”, Giang hậm hực và muốn sát hại bé Phong để bé không thể chửi được mình.

Chiều 26.11, Giang nằm ngủ tại chốt trực và tiếp tục nghe tiếng chửi. Lúc thức giấc, Giang thấy bé Phong đi đến tiệp tạp hóa nên lấy con dao chạy đến sát hại bé Phong.

Vụ đầu người trong ba lô: Lời khai rợn người của nghi phạm sát hại chồng

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm sát hại chồng, phân xác thành nhiều phần khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Những sự kiện nổi bật nhất 2017 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN