Tưởng cá mắc cạn, hóa ra thanh niên gặp nạn dưới kênh

Nghe tiếng quậy nước dưới kênh, người dân tưởng có cá to mắc cạn nên lấy cây gạt đám lục bình ra thì phát hiện chiếc xe máy cùng nam thanh niên đang nằm cầu cứu dưới kênh.

Sự việc xảy ra vào sáng 2.4, tại kênh Cầu Bà Mẫn (ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 6h30 sáng nay, một số người dân chăn bò tại cánh đồng gần kênh Cầu Bà Mẫn. Trong khi thả bò ăn, ông Lê Văn Bình (55 tuổi, người địa phương) cùng một số người đi dọc bờ kênh Cầu Bà Mẫn để hóng mát thì nghe thấy tiếng quậy nước rất lớn dưới kênh. Ông Bình quan sát thấy mặt nước và đám lục bình chuyển động.

“Tưởng có cá to mắc cạn. Tôi hô hoán mọi người lại rồi cùng dùng cây gạt đám lục bình ra hai bên. Khi các mảng lục bình được kéo ra, tôi tá hỏa khi phát hiện chiếc xe máy nằm dưới kênh, tiếp đó là phần đỉnh đầu của người thanh niên cũng nhô lên khỏi mặt nước”.

Tưởng cá mắc cạn, hóa ra thanh niên gặp nạn dưới kênh - 1

Nơi phát hiện thanh niên gặp nạn đang cố cầu cứu dưới kênh

Ngay sau đó, nạn nhân được ông Bình và những người chăn bò tại đây đưa lên bờ, chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hóc Môn. Sự việc được trình báo cho công an địa phương.

Ông Bình và một số người nói rằng: “Nếu không được chúng tôi phát hiện kịp thời, có thể nạn nhân đã không qua khỏi. Vì lúc đưa lên khỏi kênh, nam thanh niên đã lạnh tê cứng. Chỉ cần phát hiện chậm vài phút người này chắc đã mất mạng.”

Tưởng cá mắc cạn, hóa ra thanh niên gặp nạn dưới kênh - 2

Anh Vũ cho biết nếu không có người dân phát hiện có thể anh đã mất mạng dưới kênh. 

Công an huyện Hóc Môn cũng đã có mặt phối hợp với công an địa phương làm rõ nguyên nhân và trục vớt chiếc xe máy tay ga lên bờ.

Bước đầu, danh tính nạn nhân thoát chết hi hữu được xác định là anh Phan Anh Vũ (33 tuổi, ngụ tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn).

Các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa huyện Hóc Môn cho biết: “Bệnh nhân Vũ nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, thở đều. Qua thăm khám, trên người bệnh nhân có nhiều vết trầy xước”.

Nằm trên giường bệnh anh Vũ nói: “5h sáng nay, tôi chạy xe máy từ nhà để đi công việc, khi chạy xe trên đường đất dọc theo bờ kênh Cầu Bà Mẫn thì bị lạc tay lái nên lao xuống kênh. Tôi cố kêu cứu và thoát ra nhưng không được nên nằm dưới kênh chờ người dân phát hiện cứu”.

Hiện anh Vũ vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Nguyên nhân vụ tai nạn hy hữu này vẫn đang được làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN