Tiền hết, tình tan vì mê đá gà

Bài bạc dù dưới hình thức nào thì nó cũng góp phần hủy hoại thanh danh, sự nghiệp và cả nhân cách của con người.

Trong những ngày rong ruổi tìm hiểu đề tài đá gà, chúng tôi được nghe kể về những gã trai mê gà đá như con thiêu thân lao vào lửa, tan nát cả đời vì mê gà đá.

Hết tiền, hết tình


Những người bạn mê đá gà cùng quê với Bai (Tiền Giang) cho biết Bai mê gà, lúc đầu chỉ làm biện cho chủ trường gà C1 tại Tiền Giang. Chỉ trong thời gian ngắn, Bai trở thành kẻ chuyên đánh bạc tại trường gà này.

Bai có cô vợ xinh đẹp, nết na, hết lòng khuyên ngăn chồng không nên sa đà vào cá độ nhưng anh ta bỏ ngoài tai. Dường như trường gà C1 tại quê nhà chật hẹp hơn niềm đam mê của Bai nên đầu năm 2010, anh ta qua Campuchia làm biện trường gà tại trường gà ông Ba Trào. Tại đây, Bai xáp vào một cô gái trẻ, xinh đẹp làm nghề cho vay tiền nóng tại trường gà. Cô chia tay với chồng, công khai tình cảm với Bai. Nhưng cũng từ đây cô phải mở hầu bao chu cấp tiền bạc cho anh ta thỏa chí đá gà. Tuy nhiên, sau khi rót số tiền tích góp trong thời gian dài vẫn không đủ để Bai trả nợ thua độ, cô bị Bai bỏ rơi.

Về lại Tiền Giang, Bai tiếp tục cặp với một phụ nữ giàu có ngoại lục tuần, tiếp tục moi tiền của người tình già đi đá gà tại các trường gà lớn và thua đậm. Gần đây, PV có mặt tại trường gà Út Tráng, chứng kiến Bai thua độ hết tiền phải cầm dây chuyền vàng còn lại cho người làm biện tại trường gà tên Bé.

Tiền hết, tình tan vì mê đá gà - 1

Trường gà Tám “hoa chi” ở huyện Châu Thành, Tiền Giang đã bị công an tỉnh này triệt phá ngày 28/7. (Ảnh chụp từ băng ghi hình trưa 11/7/2012)

Tan tành 50 tờ vé số

Cào “cỏ”, người hùn vốn mở trường gà với Băng Châu ở Mộc Hóa, từng nổi tiếng trong dân chơi bởi ba lần trúng vé số độc đắc và cũng là người ngắm gà chiến cả ngày không chán. Dân đá gà kể lại lần thứ ba anh ta trúng tới 50 tờ vé số và sang biên giới Campuchia mở một trại nuôi gà đá, hằng ngày tham gia bắt độ và chăm sóc hơn 200 con gà đá để cho thuê, bán. Sau vài năm, số tiền trúng số hết nhẵn nhưng niềm đam mê vẫn chưa dừng, tài sản sắm sanh được từ những ngày hoàng kim như xe hơi sang trọng lần lượt sang tay người khác.

S. “sù”, chủ một công ty xuất khẩu hải sản, là người giàu có tiếng ở Long Sơn (Bà Rịa-Vũng Tàu) cũng là tay đá gà nổi tiếng. Một con gà chiến ông S. mua có giá từ 20 triệu đồng đến 5.000 USD. Nghe ở đâu bán gà chiến hay, ông đều cho đệ tử lùng mua cho bằng được. Gần đây, ông S. thua độ gà ở trường Băng Châu và trường gà Ba Trào với số tiền trên 10 tỉ đồng. Đích thân Cào “cỏ” bao xe chở đàn em xuống tận nhà ông ta lấy tiền nợ.

Thời điểm PV có mặt tại trường gà Út Tráng, ông S. “sù” không có mặt mà cho đệ tử mang gà đi đá. Hôm đó ông thắng hai trận với số tiền nửa tỉ đồng. Chủ nhật trước đó, ông S. “sù” thua độ (trận con gà cú) với số tiền gần 2 tỉ đồng.

Tiền hết, tình tan vì mê đá gà - 2

Tư “rắn lục” (quần cụt, áo sọc) một tay cờ bạc chuyên nghiệp đang thu tiền xâu tại trường gà Tám “hoa chi” trưa 11/7/2012

Từ “trùm” gà đá thành ăn mày

Dân mê đá gà khắp các tỉnh miền Tây, miền Đông không ai không biết danh tiếng của Minh “Hồng Kông”. Lúc đầu Minh là chủ đổi tiền tại casino New World (TP Bavet, tỉnh Svây Riêng, Campuchia). Những năm 2000, ông mở trường gà tại casino này và mua gà đá từ Việt Nam bán cho dân đánh bạc tại đây. Minh đồng thời là tay đá gà có tiếng. Có ngày nổi hứng ông đặt cược hàng tỉ đồng. Thời hoàng kim dần qua nhanh, sau đó là những ngày tháng ảm đạm. Minh thua tơi tả, đất đai, nhà cửa bán hết. Không có tiền nhưng ông vẫn có mặt tại các trường gà mỗi ngày dù phải nhận những đồng tiền nhỏ của dân đánh bạc san sẻ, chỉ cần được nghe tiếng hô hào rao cược của biện, nhìn thấy nét căng thẳng quen thuộc trên mặt con bạc là mãn nguyện.

Anh H. từng nuôi gà cho Minh “Hồng Kông” kể: Ông ấy mê bài bạc đến nỗi bà vợ trẻ can ngăn không được nên đã tự vẫn tại casino. Sau đó vẫn chưa bỏ được món nợ cờ bạc nên ông vẫn đeo đuổi canh bạc tại trường gà thêm mấy năm nữa. Gần đây Minh tàn tạ đến nỗi một đàn em phải đứng ra kêu gọi những người mê đá gà góp tiền giúp đỡ. Chúng tôi cố gắng liên hệ gặp ông nhưng các tay đá gà cũng không biết ông ở đâu. Nhiều con bạc cho biết: “Ông Minh giờ sống lang thang, “vã” lắm, ốm o gầy mòn. Đến nay tụi tui hết gặp luôn rồi”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Võ Bá (Pháp luật TP.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN