Thân nhân hành khách MH370 đòi Malaysia xin lỗi

Khoảng 50 thân nhân hành khách Trung Quốc trên chuyến bay MH370 đã tới Kuala Lumpur - Malaysia để bày tỏ sự tức giận của mình với nhà chức trách nước này.

Theo BBC, 50 người là thân nhân của 29 trong tổng số 153 hành khách Trung Quốc trên chuyến bay bị mất tích MH370 đã tới Malaysia vào sáng 30/3. Ngay sau khi hạ cánh, họ đã tới thẳng khách sạn Holiday Villa ở Kuala Lumpur để dự một cuộc họp báo.

Trong cuộc họp báo này, số thân nhân người Trung Quốc đã mang theo biểu ngữ để bày tỏ sự tức giận, đồng thời hô khẩu hiệu: “Hãy cho chúng tôi sự thật”.

Nhóm thân nhân yêu cầu Chính phủ Malaysia đưa ra lời xin lỗi vì những thông tin trái chiều đã công bố trong quá trình điều tra tìm kiếm.

Thân nhân hành khách MH370 đòi Malaysia xin lỗi - 1

Thân nhân hành khách MH370 đòi Malaysia xin lỗi - 2

Thân nhân hành khách MH370 thể hiện sự giận dữ

Ông Jiang Hui, người nhà một hành khách trên chuyến bay MH370 nói: “Chính phủ Malaysia phải đưa ra lời xin lỗi vì nói rằng người nhà chúng tôi đã chết. Các câu hỏi của chúng tôi cần được trả lời rõ ràng”.

Cũng theo người đàn ông này, nhóm thân nhân hành khách Trung Quốc yêu cầu được đối chất với quan chức Malaysia, bao gồm cả Thủ tướng nước này – ông Najib Razak.

Ở một diễn biến khác, nhà chức trách Malaysia tuyên bố, gia đình các hành khách mất tích sẽ không được đến khu vực phát hiện các mảnh vỡ nghi của chiếc MH370 cho đến khi nào có kết luận cuối cùng.

Cũng trong ngày hôm nay (30/3), vợ của Zaharie Ahmad Shah - cơ trưởng trong chuyến bay MH370, cho biết viên phi công này có thể bị rối loạn cảm xúc, một loại bệnh lý tâm thần.

Vợ của ông Zaharie Ahmad Shah, nói với cảnh sát Malaysia rằng, bà và chồng đã không nói chuyện với nhau trong nhiều tuần trước khi chiếc MH370 mất tích. Ông Zaharie thường ở một mình trong căn phòng riêng được thiết kế như một khoang điều khiển của máy bay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Giang Bàng (Theo BBC, THX) ([Tên nguồn])
Máy bay Malaysia MH370 mất tích bí ẩn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN