Sắc màu Hà Nội chỉ là hoài niệm nếu 6.700 cây bị đốn hạ

Nếu 6.700 cây bị đốn hạ, khi đó chỉ còn một Hà Nội trơ trọi, Hà Nội vắng màu xanh, Hà Nội “rô bốt hóa” vì đang phơi ra toàn bê tông, cốt thép và bụi. Vẻ đẹp cổ kính, thơ mộng chỉ còn là kỷ niệm…

Hà Nội có nhiều thứ để nhớ, nhưng có lẽ, nhớ nhất là những loài cây đơm hoa vào mỗi mùa trong năm. Những sắc vàng, sắc đỏ chỉ còn là hoài niệm nếu các hàng cây bị chặt bỏ.

Dạo qua các tuyến phố, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt , Tràng Thi , Ngô Quyền , Phan Chu Trinh , Yên Phụ, Điện Biên Phủ , Phố Huế... mới thấy hết được vẻ đẹp làm nên một Hà Nội vừa thơ mộng vừa cổ kính lại mang nét hiện đại.

Những vẻ đẹp này chỉ còn là những kỉ niệm nếu những hàng cây này bị chặt bỏ.

Sắc màu Hà Nội chỉ là hoài niệm nếu 6.700 cây bị đốn hạ - 1

Vẻ đẹp của đường Điện Biên Phủ chỉ còn là hoài niệm nếu những cây sấu, cây hoa bằng lăng biến mất

Sắc màu Hà Nội chỉ là hoài niệm nếu 6.700 cây bị đốn hạ - 2

 

Anh Phạm Đông Dương (218 Điện Biên Phủ) cho biết, những cây bằng lăng này có tuổi đời lên đến 40 năm, nếu bị chặt hạ, mùa hè này gia đình tôi phải hứng chịu cái nắng gay gắt

Sắc màu Hà Nội chỉ là hoài niệm nếu 6.700 cây bị đốn hạ - 3

 

Hà Nội giao mùa, như khoác lên mình một tấm áo xưa cũ

Sắc màu Hà Nội chỉ là hoài niệm nếu 6.700 cây bị đốn hạ - 4

 

Những mầm đỏ hay màu trắng sắc hồng của loài hoa ban chỉ vào dĩ vãng nếu Hà Nội quyết tâm chặt hạ

Sắc màu Hà Nội chỉ là hoài niệm nếu 6.700 cây bị đốn hạ - 5

 

Đường Phan Chu Trinh có rất nhiều loài cây xen kẽ như hoa sưa, hoa bằng lăng…

Sắc màu Hà Nội chỉ là hoài niệm nếu 6.700 cây bị đốn hạ - 6

 

Sắc vàng, sắc xanh của lá chỉ ở Hà Nội mới có

Sắc màu Hà Nội chỉ là hoài niệm nếu 6.700 cây bị đốn hạ - 7

Hà Nội đẹp như một bức tranh thủy mặc khi giao mùa

Sắc màu Hà Nội chỉ là hoài niệm nếu 6.700 cây bị đốn hạ - 8

 

Phố Trần Hưng Đạo nổi tiếng với hàng sấu hàng trăm năm tuổi

Sắc màu Hà Nội chỉ là hoài niệm nếu 6.700 cây bị đốn hạ - 9

 

Mùa này, hàng sấu bắt đầu thay lá, vỉa hè, tràn ngập sắc vàng

Sắc màu Hà Nội chỉ là hoài niệm nếu 6.700 cây bị đốn hạ - 10

 

Những chuyến xe hoa “tựa mình” đợi mùa xuân về

Sắc màu Hà Nội chỉ là hoài niệm nếu 6.700 cây bị đốn hạ - 11

 

Sắc màu Hà Nội chỉ là hoài niệm nếu 6.700 cây bị đốn hạ - 12

Sắc màu Hà Nội chỉ là hoài niệm nếu 6.700 cây bị đốn hạ - 13

Sắc vàng, sắc đỏ trên phố Huế sẽ không còn nữa nếu thời gian tới bị chặt hạ, thay thế

Sắc màu Hà Nội chỉ là hoài niệm nếu 6.700 cây bị đốn hạ - 14

 

 Phố Lý Thường Kiệt nổi tiếng với hàng cây phượng vĩ

Sắc màu Hà Nội chỉ là hoài niệm nếu 6.700 cây bị đốn hạ - 15

 

Loài hoa gọi hè về, gợi nhớ tuổi học trò

Sắc màu Hà Nội chỉ là hoài niệm nếu 6.700 cây bị đốn hạ - 16

 

 Phố Ngô Quyền

Sắc màu Hà Nội chỉ là hoài niệm nếu 6.700 cây bị đốn hạ - 17

 

Những lá bàng đỏ chờ rụng xuống cho mầm xanh bắt đầu nảy lộc

 

Sắc màu Hà Nội chỉ là hoài niệm nếu 6.700 cây bị đốn hạ - 18

 

 

 

 

Lá hoa ban chuyển màu sắc

Sắc màu Hà Nội chỉ là hoài niệm nếu 6.700 cây bị đốn hạ - 19

Sắc màu Hà Nội chỉ là hoài niệm nếu 6.700 cây bị đốn hạ - 20

Đường Yên Phụ nổi tiếng với hàng cây cơm nguội vàng.

 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Chặt hạ và thay thế 6.700 cây ở Hà Nội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN