Ô tô đối đầu trong mưa bão: Phút sinh tử

3 người chết, nhiều người khác bị thương là hậu quả của vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên QL 1A đoạn qua địa phận xã Hải Linh huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) trưa ngày 28/10. Vụ tai nạn khiến những người may mắn thoát chết vẫn chưa hết kinh hoàng.

Vụ tai nạn xảy ra giữa xe khách BKS 34M - 4684 chạy hướng Bắc - Nam với xe tải chở lợn BKS: 37V – 3169 chạy hướng ngược lại.

Ô tô đối đầu trong mưa bão: Phút sinh tử - 1

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách với xe tải chở lợn khiến 3 người chết, nhiều người bị thương (Ảnh: Dân trí)

Là hành khách ngồi trên chiếc xe khách bị nạn đang nằm điều trị tại khoa Cấp cứu Bệnh viện ĐK huyện Tĩnh Gia, anh Kim Sơn Đài (SN 1990, trú xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) chưa hết kinh hoàng kể:

"Em đang nằm ngủ thiu thiu ở giường cuối tầng hai của xe khách thì nghe tiếng rầm rất lớn, người em văng xuống sàn đau điếng. Em sợ quá lết ra khỏi xe và được người ta đưa vào bệnh viện cấp cứu".

Trước đó, khoảng 10h30, tài xế xe khách đã dừng lại cho hành khách ăn cơm trưa. Ăn uống xong, chiếc xe tiếp tục chuyển bánh được vài km thì gặp nạn lúc 11h. Thời điểm đó, trời mưa, gió lớn, lúc đó cơn bão số 8 sắp đổ bộ vào đất liền.

Theo anh Đài, do trời mưa, đường trơn nên xe khách cũng chạy tốc độ bình thường, không nhanh, trên xe lúc đó có khoảng 50 người. Nhiều hành khách đang ngủ thì hốt hoảng, tỉnh giấc vì cú đâm trực diện với xe tải.

"Khi em lết thoát khỏi chiếc xe khách, nghe tiếng la hét, gào khóc, hoảng loạn của rất nhiều người. Ai cũng giành nhau chen chúc thoát ra cửa xe. Em kịp nhìn thấy 1 người là đồng hương quê ở cùng huyện Cẩm Giàng chết tại chỗ và thấy mấy người khác bị thương đang đau đớn" - Đài kể.

Sau khi bị tai nạn, Đài đã gọi điện về cho người thân báo tin, nhưng đến trưa nay (29/10) người nhà vẫn chưa có ai vào thăm, chăm sóc.

Ô tô đối đầu trong mưa bão: Phút sinh tử - 2

Nạn nhân Đài đang điều trị tại khoa Cấp cứu bệnh viện ĐK Tĩnh Gia, chưa hết kinh hoàng kể lại vụ tai nạn. Ảnh: Trần Văn.

Nhà Đài thuộc diện hộ nghèo, bố mẹ làm ruộng, cuộc sống khó khăn. Đài đang trên đường vào Gia Lai làm thợ mộc. Sau khi trả tiền xe xong, trong người chỉ còn 200 ngàn đồng. May được chính quyền địa phương hỗ trợ 1 triệu đồng nên anh có chi phí nhập viện, điều trị.

Oái oăm thay, chiếc điện thoại có giá trị nhất trên người anh mua 1,8 triệu đêm qua nằm điều trị tại khoa Cấp cứu đã bị kẻ trộm "chôm" mất. Hiện để liên lạc về nhà, anh phải nhờ điện thoại của những bệnh nhân giường bên cạnh.

Thông tin từ khoa Cấp cứu, bệnh viện ĐK Tĩnh Gia, vụ tai nạn xe khách với xe tải chở lợn, có 3 nạn nhân bị thương được đưa vào khoa Cấp cứu của bệnh viện.

Các nạn nhân gồm Bùi Khắc Quý (28 tuổi, quê huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) bị gãy xương sườn 8,9, rách mặt. Võ Công Châu (51 tuổi, trú xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu, Nghệ An) bị gãy xương đùi 2 chân, gãy 2 tay, chấn thương sọ não. Cả 2 nạn nhân này đã chuyển viện lên tuyến trên ngay trong ngày hôm qua.

Hiện chỉ còn nạn nhân Kim Sơn Đài gãy xương đầu cánh tay trái, đã được bó bột và đang tiếp tục điều trị, theo dõi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Văn - Cao Nam (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN