Ô tô bị lũ cuốn: Tài xế khóc nức nở trong trại giam

"Với những gì đã gây ra cho các nạn nhân, quãng đời còn lại dù sống trong tù hay ở ngoài tôi cũng vô cùng ân hận, giờ tôi chỉ cầu mong gia đình các nạn nhân tha thứ. Tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm".

Tròn nửa tháng từ ngày xảy ra vụ xe 7 chỗ bị nước cuốn trôi  tại đập tràn Khe Ang, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, nỗi đau mất người thân cũng như sự bàng hoàng của bà con vẫn chưa nguôi ngoai.

Với ông Trương Văn Thái (SN 1954, lái xe), trú tại TX. Thái Hòa, Nghệ An thì vụ tai nạn tại Khe Ang càng thêm ám ảnh. Trong trại tạm giam, ông tự dằn vặt mình, nhưng giờ hối hận thì đã quá muộn, 5 mạng người bị thần chết cướp đi một cách oan nghiệt. Cái giá phải trả vì chủ quan, bất chấp nguy hiểm mà ông gây ra là quá đắt. Dư luận đặt câu hỏi tại sao một người làm trong ngành giao thông vận tải nhiều năm như ông lại tắc trách để xảy ra vụ việc động trời như vậy. Thế nhưng, lúc này ông cũng chỉ biết cúi đầu và liên tục nói “giá như”... .

Ô tô bị lũ cuốn: Tài xế khóc nức nở trong trại giam - 1

 Vụ chiếc xe Innova 7 chỗ bị nước cuốn trôi tại đập tràn Khe Ang, xã Nghĩa Hồng ,huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An làm 5 người chết vẫn ám ảnh dư luận dù đã trôi qua nửa tháng nay.

Ông Thái vốn là thanh tra ngành giao thông, chiều ngày 19/9, ông lái chiếc xe Innova 7 chỗ vào xã Nghĩa Khánh chở gia đình người anh em kết nghĩa là ông Trần Văn Ngọ (SN 1954) đi đám giỗ tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Thời điểm đó trời mưa to, nhiều đập tràn trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn bị ngập lụt, nước dâng cao.

Khi đón được đủ người, ông lái xe từ xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp đi đường tắt qua xã Nghĩa Hiếu, Nghĩa Hồng để sang đường mòn rồi ra Hòa Bình. Đến đập tràn Khe Ang, xóm Hồng Lợi, xã Nghĩa Hồng thì gặp tai nạn, chiếc xe bị nước cuốn trôi. Ông Thái và ông Ngọ may mắn thoát ra ngoài, thi thể 5 người còn lại cùng chiếc xe được tìm thấy 3 ngày sau đó.

Là người cầm lái, trực tiếp gây ra vụ tai nạn thảm khốc, ông Trương Văn Thái bị cơ quan điều tra khởi tố về tội “Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ”, bắt tạm giam 4 tháng.

Trong trại tạm giam, ông gầy đi, già hơn rất nhiều so với trước đó. Cán bộ điều tra cho biết ông rất ân hận với tội lỗi mình gây ra và khai báo thành khẩn những câu hỏi của điều tra viên. Tại nơi tạm giam, ông khóc nức nở như một đứa trẻ khi nhắc lại cái chết của 3 người phụ nữ và hai cháu nhỏ mà ông coi như người nhà và con cháu.

Ông Thái kể, ông mua chiếc xe cách đây hơn 1 tháng bằng hình thức trả góp. Bao nhiêu năm cống hiến, gắn bó với ngành giao thông, theo quy định thì chỉ gần 1 năm nữa là ông sẽ về hưu. Vậy mà không ngờ ông lại gặp “vận”, để giờ đây phải ngồi trong căn phòng tạm giam bịt kín bốn bức tường u ám.

“Cả quãng đời còn lại dù sống thế nào thì tôi cũng không thể quên được nỗi ám ảnh và sự ân hận về sự việc mà mình đã gây ra cho 5 nạn nhân. Tôi hối hận vô cùng, giá như hôm đó tôi đi đường chính, giá như tôi nghe theo người canh gác đập tràn... thì đâu có chuyện gì. Vậy mà...”, ông Thái bỏ lửng câu nói trong nước mắt nghẹn ngào.

Ông kể hôm đó trời mưa to, ông nghe chị Nga và vợ chồng ông Ngọ nói đi đường tắt cho nhanh. Khi đi đến đập tràn thứ nhất thấy nước chảy to ông cũng định lùi lại đi đường khác nhưng không biết vì lí do gì mà ông vẫn vượt qua. Rồi một đập tràn, hai đập tràn, ông đều qua được.

Ô tô bị lũ cuốn: Tài xế khóc nức nở trong trại giam - 2

  Ông Trương Văn Thái trả lời các câu hỏi của điều tra viên tại cơ quan điều tra. Ông tỏ ra vô cùng ân hận.

Đến đập tràn Khe Ang, nhân viên gác chắn ngăn lại nói đập tràn nguy hiểm, không nên đi qua. Thế nhưng vì thấy mấy đập tràn trước cũng qua được, với lại chị Nga, cũng là một người từng quan lý tiến đường tỉnh lộ 531 này nói thêm  vào, nên ông đã bất chấp nguy hiểm lao về phía trước.

Khi chỉ còn cách bờ bên kia khoảng 2 mét thì chiếc xe khựng lại rồi bánh xe bị dịch chuyển. Lúc đó, theo phản xạ ông Thái đánh vô lăng lại thì thấy nước tràn lên cả mui xe. Trong giây lát, đầu xe bị đổ nhào xuống tràn theo chiều nước chảy. Vì xe chết máy không mở được cửa, ông Thái chỉ kịp hô mọi người đạp cửa mà thoát ra nhưng đã quá muộn.

“Bây giờ có nói gì thì tôi cũng không thể chuộc lại được lỗi lầm của mình, trong trại tạm giam, tôi chỉ cầu mong gia đình các nạn nhân tha thứ cho tôi và mong mọi người hãy cố gắng vượt qua nỗi đau này. Tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm cho lỗi lầm mình đã gây ra, nếu có phải bán nhà cửa, tài sản thì gia đình tôi cũng sẽ làm để mong sao bù đắp được một phần nào đó giúp những người thân còn sống vơi bớt nỗi đau”, lời tạ lỗi của ông Thái muốn gửi đến người thân nạn nhân.

Chỉ ít ngày sau vụ 5 người chết ở đập tràn Khe Ang, người dân Nghệ An lại phải đón nhận tin dữ khi chiếc xe 7 chỗ chở Phó giám đốc sở Công Thương Nghệ An là ông Nguyễn Tài Dũng đi cứu trợ bà con vùng lũ bị cuốn trôi ở TX. Hoàng Mai. Thi thể ông Dũng được phát hiện lẫn trong hàng trăm gói mì tôm và nước uống.  

Diễn biến vụ trôi xe 7 chỗ làm 5 người tử nạn ở đập tràn Khe Ang

Khoảng 17h ngày 19/9, chiếc xe Innova do ông Trương Văn Thái (trú tại TX. Thái Hòa, Nghệ An) chở vợ chồng ông Trần Văn Ngọ, bà Nguyễn Thị Nhâm cùng người thông gia với gia đình ông Ngọ là bà Phạm Thị Dương, đều trú tại xã Nghĩa Khánh, huyện nghĩa Đàn và 3 mẹ con chị trần Thị Nga (con ông Ngọ), trú tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp trên đường đi đám giỗ tại tỉnh Hòa Bình. Khi chiếc xe đến đập tràn Khe Ang thuộc xã Nghĩa Hồng thì bị chết máy và nước cuốn trôi. 2 người trên xe thoát được ra ngoài là ông ngọ và ông Thái, 5 người còn lại bị mất tích cùng chiếc xe.

Sau 4 ngày quần thảo trên sông Ang, đến sáng ngày 22/9, lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đã phát hiện chiếc xe bị trôi cách hiện trường khoảng 500 mét, bên trong có 4 thi thể là bà Nguyễn Thị Nhâm, bà Phạm Thị Dương, chị Trần Thị Nga, cháu Võ Thị Linh (con chị Nga), một nạn nhân lúc đó chưa tìm thấy là cháu Võ Bá Hải (SN 2004, con chị Nga). Thi thể các nạn nhân cùng chiếc xe được vớt lên khỏi sông và đưa về mai táng theo phong tục địa phương.

Ngày 23/9, thi thể cháu Võ Bá Hải được người dân xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) tìm thấy khi trôi nổi trên sông Lam, đang trong quá trình phân hủy, cách nơi chiếc xe bị trôi khoảng 100km.

Ngày 24/9, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trương Văn Thái (SN 1954, tài xế lái chiếc xe bị trôi), trú tại phường Hòa Hiếu, TX. Thái Hòa. Ông Thái bị khởi tố về tội: “Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ”. Hiện tại ngành chức năng đang hoàn tất hồ sơ, sớm đưa vụ án ra xét xử theo quy định của pháp luật.

 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Hòa (Tri thức trực tuyến)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN