Nữ triệu phú ve chai ăn Tết như thế nào?

“Từ lúc xây và sửa được căn nhà, ngày nào vợ chồng chị cũng đi ra đi vào nhìn nhau mà mừng lắm. Mơ ước và đã thành hiện thực. Sau gần 20 năm vất vả đẩy xe ve chai khắp con con hẻm, ngỏ ngách ở Sài Gòn, cuối cùng vợ chồng chị cũng có chỗ chui ra vào”, nữ triệu phú ve chai Huỳnh Thị Ánh Hồng nói.

Sau khi nhặt được 5 triệu yên Nhật trong thùng loa cũ, cuộc sống của vợ chồng chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (37 tuổi) đã khác xưa. Ngày giáp Tết chúng tôi tìm đến căn nhà cấp bốn của anh chị  ở xã miền biển Đức Phong (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi).

Nữ triệu phú ve chai ăn Tết như thế nào? - 1

Từ khi nhận được số tiền 5 triệu Yên nhặt được trong chiếc loa thùng cũ cuộc sống gia đình chị Hồng đỡ vất vả hơn trước. Căn nhà ở quê Quảng Ngãi cũng được sơn sửa xây tường rào xung quanh.

Căn nhà nhỏ ngày cuối năm khá đông người vì hôm nay vợ chồng chị ve chai tổ chức làm mâm cơm tất niên để mời bà con, hàng xóm sau nhiều tháng xa quê vào Sài Gòn mưu sinh.

“Những ngày cuối năm công việc ai cũng bận nhưng mọi người tranh thủ tới uống ly rượu với gia đình cháu Hồng gọi là tình làng nghĩa xóm. Đi tới nhà nó một chút rồi tranh thủ qua ăn tất niên nhà kế bên nữa. Đi mỗi nhà mỗi ít rồi tôi cũng về lo làm tất niên nhà mình”, ông Văn Tuấn nói.

Cách biển gần 1km nhưng căn nhà chị Hồng vẫn mát rượi vì từng đợt gió thổi vào. Gió mạnh đến nỗi những tàu lá chuối trước nhà rách bươn. Nhà chị Hồng được tô và quét sơn, xung quanh đã được xây tường rào. Nhìn từ ngoài vào ngôi nhà khá khang trang. Nó nổi bật với những căn nhà gần xóm biển vì mới được sơn sửa lại hồi giữa năm 2015.

“Nhà đã xây xong từ năm 2013 nhưng chỉ mới phần thô thôi. Khi nhận được 5 triệu Yên vợ chồng chị có tiền nên sửa lại cũng căn nhà, xây tường rào cũng như mua sắm các trang thiết bị, đồ dùng sinh hoạt hằng ngày”, chị Hồng cho biết.

 Phía trong nhà một số vật dụng như ti vi, tủ lạnh vẫn còn mới tinh. Nền gạch và tường sáng loáng. Hai đứa con của nữ triệu phú đang vui đùa trên nền nhà được chị Hồng kêu xuống bếp phụ mẹ. Đứa con gái lớn giúp mẹ lặt rau, đứa con trai được mẹ nhờ đi mua chai nước mắm ngon ở đầu xóm về làm nước chấm trong ngày tất niên.

“Vợ chồng chị về hôm 26 tháng Chạp, đi bằng xe đò. Mùng 8 sẽ vô lại Sài Gòn để con đi học. Mấy nay, về nhà cũng chưa mua sắm đồ Tết gì, cập rập quá. Chỉ sắm được mấy bộ quần áo mới cho hai đứa con. Vợ chồng chị thì sao cũng được. Suốt ngày đẩy xe ve chai ngoài đường thì cần gì quần áo mới. Cũng có mấy bộ đồ mua cách đây nửa năm rồi nên chị không mua nữa để dành mua cho các con”, chị Hồng nói.

“Nay tất niên làm  hai mâm cơm em à. Làm con gà với mua vài kg thịt heo, rau quả nữa chứ cũng không có món gì đặc biệt. Trước cúng ông bà tổ tiên sau mời hàng xóm để gắn kết tình cảm. Tất niên xong, chiều chị chạy ra chợ ở xã mua vài kg bánh, kẹo, hạt dưa rồi mua thêm thịt heo để dành ăn cho mấy ngày Tết. Cá biển cũng có mấy anh bà con đi biển cho rồi. Ngày mai gói vài đòn bánh chưng và muối dưa kiệu nữa là xong”, chị Hồng cho biết.

Chồng chị Hồng - anh Vương nói xen vào, công việc của em là đi chợ mua bánh kẹo, thịt cùng nhang đèn còn việc hoa Tết để anh. “Chiều anh chạy về nhà ba xin nhánh mai cùng ít bông vạn thọ, sau đó chạy xuống thị trấn mua thêm 2 chậu hoa cúc nhỏ về chưng cho vui nhà vui cửa và có không khí trong 3 ngày Tết”, anh Vương cười nói.

Khi được hỏi năm nay đã có được 5 triệu Yên gia đình chị có ăn Tết lớn hay dự định gì không?. Chị ve chai cho biết, Tết này cũng như Tết mọi năm. “Có tiền rồi vợ chồng chị cũng phải cố gắng làm hơn. Tiền có như núi nếu không làm cũng hết. Năm nay, cả gia đình cũng quây quần bên nhau xem ti vi bắn pháo hoa thời khắc giao thừa. Sáng mồng 1 dặn hai con không được đến nhà ai cả. Các con ở nhà ăn uống xong được vợ chồng chị dẫn về nhà bố mẹ hai bên thăm ông bà cùng dòng họ. Mấy ngày sau thì cả nhà cũng đi thăm hàng xóm”, chị Hồng cho biết về dự định những ngày Tết.

Nữ triệu phú ve chai ăn Tết như thế nào? - 2

Chị ve chai cho biết, Tết này vẫn ăn Tết bình thường như mọi năm

Nói về quảng thời gian trước đây, anh Vương kể, nhà khó khăn quá nên từ năm 8 tuổi anh phải xa gia đình lên Lâm Đồng làm con nuôi. Năm 1998 vào Sài Gòn phụ hồ và gặp Hồng đi mua ve chai ở chỗ công trình. Sẵn biết nhau ngoài quê giờ gặp lại nên vài năm sau hai người đến với nhau. Hai đứa con cũng lần lượt ra đời. Đứa con gái lớn năm nay đã 16 tuổi, đứa trai nhỏ đang học lớp 2.

“Từ lúc nhận được 5 triệu Yên tới giờ cuộc sống gia đình chị cũng đỡ vất vả hơn trước. Hai con ngoài quê cũng được đưa vào TP.HCM ở với bố mẹ. Chị vẫn thích ở chung nhà cũ với các chị em mua ve chai nhưng giờ gia đình tôi 4 người nằm trên tấm nệm nhỏ, chật nên đành chuyển sang căn nhà gần đó thuê ở cho tiện việc sinh hoạt và việc học của các con”, nữ triệu phú ve chai nói.

Chị ve chai tâm sự: “Con gái lớn cháu học yếu nên đã nghỉ. Nó bảo thích học nghề uốn tóc chị đã hỏi chỗ rồi. Ăn tết xong, cháu sẽ đi học nghề. Thằng con trai thì đã xin học được trường tiểu học gần nhà trọ. Cháu học bán trú mỗi tháng đóng hơn 900 trăm ngàn. Gần cha mẹ giờ cháu có điều kiện ăn học nên học cũng đỡ. Trước đây cũng vì cái nghèo vợ chồng chị không được đi học giờ phải ráng làm để con cái biết con chữ, có cái nghề  sau này tự nuôi thân”.

Nói về số tiền 5 triệu Yên, chị Hồng cho biết chỉ mới sử dụng hơn 300 triệu đồng cho việc làm từ thiện, tặng bà con và sửa nhà cho ba mẹ ở quê. Số còn lại gửi vào ngân hàng để nuôi con khôn lớn.

Đầu năm 2014, trong lúc tháo loa thùng cũ mua được để lấy sắt, đồng vợ chồng chị Hồng phát hiện bên trong có hộp gỗ chứa 5 triệu Yên nên mang giao nộp cho công an quận Tân Bình. Theo quy định pháp luật, sau 1 năm kể từ ngày ra thông báo không có ai đến nhận, chị Hồng sẽ được nhận lại toàn bộ số tiền này. Tuy nhiên, đến “phút 89” bà Phạm Thị Ngọt xuất hiện. Người phụ nữ này cho rằng, 5 triệu Yên trong thùng loa là của chồng (ông Afolayan Caleb), nên đã làm đơn xin hoãn giao tiền. Qua xác minh, công an xác định người bà Ngọt gọi là chồng trong thời gian lưu trú ở Việt Nam dùng giấy tờ giả và giữa bà Ngọt cùng người này cũng không đăng ký kết hôn nên bác đơn.

Đến ngày 2.6.2015 công an đã giao lại toàn bộ số tiền 5 triệu Yên cho chị Hồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN