Nóng 24h qua: Tỉnh lại, người mẹ ung thư giai đoạn cuối trào nước mắt khi nhìn thấy con trai

Tỉnh lại, người mẹ ung thư giai đoạn cuối trào nước mắt khi nhìn thấy con trai; Những "cậu ấm cô chiêu" được nâng điểm ở Sơn La là con lãnh đạo;…là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Tỉnh lại, người mẹ ung thư giai đoạn cuối trào nước mắt khi nhìn thấy con trai

Nóng 24h qua: Tỉnh lại, người mẹ ung thư giai đoạn cuối trào nước mắt khi nhìn thấy con trai - 1

 Các bác sĩ phải mổ cho chị Liên ở tư thế ngồi.

Ông Nguyễn Bá Tĩnh, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện K vui mừng cho biết, chị Nguyễn Thị Liên, 28 tuổi (Hà Nam), bị ung thư vú giai đoạn cuối từ chối điều trị để sinh con vừa tỉnh lại nhưng vẫn đang thở máy. Khi các bác sĩ cho xem hình con trai Đỗ Bình An đang được điều trị tại BV Phụ sản Trung ương, chị Liên đã trào nước mắt.

“Mỗi ngày, chúng tôi đều lấy clip mới của bé từ BV Phụ sản Trung ương, gửi sang để người mẹ xem, thêm động lực sống để có thể gặp con một lần", ông Nguyễn Bá Tĩnh thông tin.

Với tâm nguyện cuối cùng của chị Liên là một lần được trực tiếp gặp con, các bác sĩ Bệnh viện K đang tìm cách thực hiện nguyện ước của người mẹ, cố hết sức để kéo dài thời gian cho chị. Theo kế hoạch, trong tuần sau, cố gắng đưa chị Liên lên Bệnh viện Phụ sản Trung ương thăm con khi sức khoẻ của chị ổn định hơn.

“Mỗi lần xem clip, ánh mắt người mẹ ánh lên niềm hi vọng. Khi bác sĩ động viên cố gắng phải khoẻ lên, sang tuần sẽ được gặp con, chị gật đầu hứa đầy quyết tâm”, BS Tĩnh kể.

Về bé Đỗ Bình An con trai của sản phụ Liên, sáng ngày 30/5, PGS.TS Trần Danh Cường thông tin, em bé ổn định, tiến triển tốt, được chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh của bệnh viện.

Những "cậu ấm cô chiêu" được nâng điểm ở Sơn La là con lãnh đạo

Nóng 24h qua: Tỉnh lại, người mẹ ung thư giai đoạn cuối trào nước mắt khi nhìn thấy con trai - 2

Công an đọc quyết định khởi tố các bị can trong vụ gian lận điểm tại Sơn La.

Mục đích nâng điểm nhằm giúp nhiều thí sinh đủ điểm thi THPT quốc gia năm 2018, xét tuyển vào các trường đại học theo nguyện vọng.

Trần Xuân Yến, cựu phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La nhận giúp sửa bài cho 13 thí sinh, Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu chuyên viên phòng Khảo thí) nhận sửa giúp 16 thí sinh, Đặng Hữu Thủy (phó hiệu trưởng trường THPT Tô Hiệu) nhận sửa giúp 4 thí sinh, Lò Văn Huynh (cựu trưởng phòng Khảo thí) nhận sửa giúp 7 thí sinh…

Đáng chú ý, theo danh sách 44 thí sinh được nâng điểm, hầu hết đều là con em giáo viên hoặc lãnh đạo các ban ngành của tỉnh Sơn La.

Điển hình: Thí sinh NĐA – con trai Cục trưởng Cục thuế tỉnh Sơn La, thí sinh BTN – con trai Hạt phó Hạt kiểm lâm huyện Mai Sơn, ĐMH – con trai Giám đốc VNPT Sơn La, thí sinh NYK – con gái Trưởng phòng giáo dục trung học, Sở GD&ĐT Sơn La…

Ngoài ra còn có: Thí sinh NHC – con ruột của Phó giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La, thí sinh LTT – con trai Phó Chủ tịch UBND TP Sơn La, thí sinh PNS – con trai Chánh thanh tra Sở GD&ĐT Sơn La, thí sinh TQM – con trai cán bộ công an tỉnh Sơn La…

Những “cậu ấm cô chiêu” nói trên đều được nâng từ 2,2 điểm tới 26,55 điểm.

Đại biểu Quốc hội kiến nghị nên có ngày đàn ông

Nóng 24h qua: Tỉnh lại, người mẹ ung thư giai đoạn cuối trào nước mắt khi nhìn thấy con trai - 3

ĐB Trần Thị Quốc Khánh.

Chiều 29/5, thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Lao động (sửa đổi), ĐB Trần Thị Quốc Khánh (Đoàn Hà Nội) kiến nghi: Nên có ngày của đàn ông hay ngày của cha.

Góp ý kiến về những ngày nghỉ lễ trong năm, ĐB đoàn Hà Nội cho rằng, “nên có ngày của đàn ông hay ngày của cha”. Bởi thế giới có lâu rồi, nhưng “chúng ta thì chưa”. Bà “ấp ủ” suy nghĩ này từ lâu, đến hôm nay, nhân bàn về Luật Lao động bà mới mạnh dạn kiến nghị.

Sở dĩ ĐB Khánh đưa ra kiến nghị này là bởi, trong dự thảo Luật Lao động (sửa đổi), Chính phủ đề xuất thêm ngày nghỉ 27/7 – ngày thương binh liệt sĩ.

5 học sinh tử vong vì dũng cảm cứu bạn trượt chân xuống nước

Nóng 24h qua: Tỉnh lại, người mẹ ung thư giai đoạn cuối trào nước mắt khi nhìn thấy con trai - 4

Hiện trường nơi 5 em học sinh tử vong.

Thông tin từ ông Trần Danh Lương - Chủ tịch UBND xã Bắc Thành (Yên Thành, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra đuối nước tập thể khiến 5 em học sinh lớp 8 tử vong.

Theo đó, sáng 30/5, nhiều học sinh lớp 8 trường THCS Trung Thành đến đập nước Trại Xanh (xã Bắc Thành) chơi và tắm.

Đến khoảng trưa cùng ngày, một bạn nữ bất ngờ bị trượt chân xuống vũng nước sâu. Nghe tiếng kêu cứu, 4 bạn khác nhảy xuống cứu vớt, tuy nhiên do nước quá sâu nhấn chìm 5 em học sinh.

Nhận được thông tin vụ việc, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để lặn tìm thi thể các em.

Ông Lương cho biết, đến 14h lực lượng chức năng vớt được cả thi thể 5 em học sinh gồm 4 nữ và 1 nam.  Hiện xã đang làm thủ tục để bàn giao thi thể các em cho gia đình tổ chức mai táng.

Tai nạn giao thông kinh hoàng ở Lạng Sơn, 4 thanh niên thương vong

Nóng 24h qua: Tỉnh lại, người mẹ ung thư giai đoạn cuối trào nước mắt khi nhìn thấy con trai - 5

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TL

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22h30 đêm qua (29/5), tại đoạn giữa cầu Kỳ Cùng, nối giữa 2 phường Chi Lăng và Vĩnh Trại ở trung tâm thành phố Lạng Sơn có tiếng va chạm lớn giữa hai xe mô tô: 12U1- 0...77 với xe 12LA-0...67.

Theo nhiều người dân đi đường, mỗi xe mô tô đèo 2 người, trong đó có xe biển số 12U đi với tốc độ cao, tới trên 80km/h phóng nhanh từ phía đường Hùng Vương, cố vượt vật cản sau đó thì va chạm với xe mô tô 12LA đi ngược chiều.

Hậu quả 2 xe mô tô vỡ tan tành. Số người ngồi trên xe văng bắn xuống lòng cầu. Thông tin ban đầu ghi nhận, 2 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương thương phải vào bệnh viện cấp cứu, trong đó một người rất nguy kịch.

Tất cả các nạn nhân tuổi còn rất trẻ từ 18 đến 22 tuổi, sinh sống ở huyện Cao Lộc, Lạng Sơn.

Lực lượng CSGT công an thành phố Lạng Sơn đang điều tra nguyên nhân và xử lý vụ việc.

Người mẹ ung thư giai đoạn cuối gắng gượng sinh con trào nước mắt khi nhìn thấy ảnh con

Khi các bác sĩ cho xem hình con trai Đỗ Bình An đang được điều trị tại BV Phụ sản Trung ương, người mẹ ấy đã trào nước...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN