Nóng 24h qua: Lý do không ngờ khiến tài xế xe 7 chỗ "giả điếc" cản đường xe cứu hỏa

Tài xế xe 7 chỗ cản đường xe cứu hỏa giải thích lý do không nhường đường cho xe cứu hỏa; Người mẹ rơi nước mắt khi tâm sự với đứa con “nuôi nhầm” suốt 6 năm… là những tin đáng chú ý nhất trong ngày.

Lý do không ngờ khiến xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu hỏa

Đội CSGT quận 12, TP.HCM cho biết đã mời tài xế ô tô 7 chỗ liên quan đến vụ ô tô này cản đường xe cứu hỏa đi dập lửa suốt 4km lên làm việc. Tài xế này được xác định là Đồng Xuân Nguyên (ngụ quận 12).

Tại buổi làm việc, CSGT Công an quận 12 đã đưa ra những chứng cứ chứng minh xe 7 chỗ do ông Nguyên điều khiển đã cản trở, không nhường quyền ưu tiên cho xe cứu hỏa đi làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, ông Nguyên vẫn không đồng tình. Ông này nói rằng không nghe thấy tiếng còi xe cứu hỏa nên vẫn di chuyển bình thường.

Hiện, cơ quan chức năng đang củng cố thêm chứng cứ để xử lý hành vi của tài xế Nguyên.

Clip: Xe 7 chỗ "giả điếc" khi xe cứu hỏa bấm còi, bật đèn ưu tiên

Trước đó, trên MXH xuất hiện đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh ô tô 7 chỗ lưu thông trên đường Lê Văn Khương (quận 12) chạy phía trước xe cứu hỏa mà không chịu nhường đường. Trong clip, xe chữa cháy liên tục hú còi ưu tiên để xin đường chạy qua nhưng tài xế xe 7 chỗ vẫn “giả điếc”.

Sau khoảng 4km bám đuôi ô tô 7 chỗ, xe cứu hỏa mới lách qua được và chạy đến hiện trường vụ cháy nhà để dập lửa.

Vụ trao nhầm con suốt 6 năm: Người mẹ rơi nước mắt khi tâm sự với con

Liên quan đến vụ trao nhầm còn từ 6 năm về trước ở BVĐK Ba Vì (Hà Nội), chị Vũ Thị Hương, một trong 2 gia đình bị nhận nhầm con đã giãi bày tâm sự.

Chị cho biết đã bình tâm hơn và đang hợp tác cùng các bên liên quan để giúp các con trở về với bố mẹ ruột thịt của mình. Ngay từ khi biết anh Sơn, chị Hiền là bố mẹ đẻ của bé M, chị đã cho con tiếp xúc với bố mẹ đẻ nhiều lần. Chị cũng sẽ kết hợp với gia đình anh Sơn để cháu Phùng Thanh H (con đẻ của chị) hòa nhập với gia đình.

Nóng 24h qua: Lý do không ngờ khiến tài xế xe 7 chỗ "giả điếc" cản đường xe cứu hỏa - 1

Chị Hương và cháu M. luôn vui vẻ, quấn quýt bên nhau

Chị cho biết đã phải nhận nhiều lời mắng chửi rất thậm tệ vì chưa trao trả lại con cho anh Sơn. Nhưng theo chị, nếu không làm tư tưởng tốt sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của các cháu sau này. Hiện, mỗi tối, chị thường dạy M cách đánh vần tên bố Sơn, tên mẹ Hiền và nói chuyện để con hiểu.

Mỗi lần nói chuyện với bé M, chị đều rơi nước mắt: “Con là con của bố Sơn, mẹ Hiền. Thời gian tới, mẹ sẽ đưa con về nhà bố đẻ của con là bố Sơn và mẹ Hiền nhé. Mẹ vẫn là mẹ của con, cho dù con làm gì mẹ vẫn đứng đằng sau con…”.

"Có ông chú làm ở bộ", thanh niên vẫn bị CSGT phạt 13 triệu đồng

Ngày 13/7, trong lúc làm nhiệm vụ, tổ tuần tra Công an Châu Đức (Bà Rịa – Vũng Tàu) phát hiện ô tô 4 chỗ đậu tại khu vực cấm nên nhắc nhở, yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ.

Tài xế từ quán cà phê bước ra, không những không xuất trình giấy tờ mà còn đề nghị CSGT nghe điện thoại của một người nào đó mà anh này gọi là "ông chú làm ngoài bộ".

Nóng 24h qua: Lý do không ngờ khiến tài xế xe 7 chỗ "giả điếc" cản đường xe cứu hỏa - 2

Lực lượng tuần tra đưa xe cẩu đến để đưa xe vi phạm về trụ sở

Được giải thích nhưng anh này xẵng giọng nói CSGT muốn làm gì thì làm, rồi bỏ vào quán cà phê ngồi.

Khi tổ tuần tra làm thủ tục đưa xe về đồn, một người đàn ông xuất hiện, tự xưng là cha của tài xế. Ông này cho biết con ông không có bằng lái, do sợ nên nhận bừa.

Tổng số tiền phạt tài xế phải đóng là hơn 13 triệu đồng. Ngoài ra, chiếc xe này còn bị tạm giữ 7 ngày.

2 giờ, hốt được gần 3 tấn cá đem bán

Ngày 12/7, người dân xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bất ngờ phát hiện từng đàn cá bơi “rào rào” dày đặc ngay sát bờ biển thôn Chùa. Bắt gặp luồng cá, người dân vui mừng hốt cá lên.

Chỉ sau hơn hai giờ đồng hồ, người dân nơi đây đã “hốt” được khoảng 3 tấn cá mạu, bán được hàng chục triệu đồng (giá thương lái thu mua khoảng 20.000 đồng/kg).

Nóng 24h qua: Lý do không ngờ khiến tài xế xe 7 chỗ "giả điếc" cản đường xe cứu hỏa - 3

Người dân quây lưới đàn cá và dùng dụng cụ hốt cá lên bán

Theo ngư dân và cán bộ xã Cẩm Nhượng, hiện tượng cá mạu bơi nhiều gần bờ là bình thường, bởi cá này sống gần bờ và thường đi theo luồng.

Cá mạu là loài cá giống cá trích, có nhiều xương nên người dân thường ít làm thịt nấu ăn mà thường dùng chế biến làm nước mắm.

Phát hiện ổ thác loạn giữa Sài thành

Rạng sáng 13/7, tại TP.HCM, hàng trăm cảnh sát cùng các đơn vị nghiệp vụ ập vào quán bar Đông Kinh (quận 5) để kiểm tra.

Lúc này, hơn 200 dân chơi đang nhảy múa điên cuồng theo tiếng nhạc sàn đinh tai. Thấy cảnh sát, dân chơi nháo nhào tháo chạy, một số vứt những gói nghi ma túy xuống sàn nhưng đều bị trinh sát giữ lại.

Nóng 24h qua: Lý do không ngờ khiến tài xế xe 7 chỗ "giả điếc" cản đường xe cứu hỏa - 4

176 người (138 nam, 38 nữ) có dấu hiệu sử dụng ma tuý bị đưa về trụ sở công an để kiểm tra

176 người (138 nam, 38 nữ) có dấu hiệu nghi vấn sử dụng ma tuý bị đưa về trụ sở để kiểm tra. Qua kiểm tra nhanh, cơ quan công an đã phát hiện có 95 người dương tính với các chất ma túy. Những người còn lại vẫn đang chờ kết quả kiểm tra ma tuý.

Quán bar Đông Kinh thường được dân chơi chọn làm “bãi đáp” sử dụng ma túy tập thể. Quán bar này nằm ở khu vực tầng 5 với một lối đi duy nhất. Xung quanh tụ điểm ăn chơi này được bố trí lực lượng bảo vệ hùng hậu, camera giám sát nên chỉ cần thấy bóng dáng lực lượng chức năng là sẽ báo động lên trên.

”Có ông chú làm ở bộ”, thanh niên bị CSGT phạt 13 triệu đồng

Khi CSGT yêu cầu xuất trình giấy tờ xe, nam thanh niên bảo lực lượng giao thông nghe điện thoại "ông chú làm ở bộ"...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN