Nóng 24h qua: Nữ sinh nhập viện với cây dao cắm thẳng trên trán

Nữ sinh nhập viện với cây dao cắm thẳng trên trán; Ngư dân bắt được cá óng ánh rao bán 600 triệu… là tin nóng 24h qua.

Nữ sinh nhập viện với cây dao cắm thẳng trên trán

Ngày 7/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam thông tin, nữ sinh bị bạn học phi dao cắm thẳng vào trán.

Theo đó, khoảng 8h sáng 6/3, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị Hà (13 tuổi, học sinh lớp 7A, trường THCS Hợp Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam) trong tình trạng chấn thương đầu domũi dao còn nguyên trên trán, lưỡi dao dài khoảng 40 cm.

Nóng 24h qua: Nữ sinh nhập viện với cây dao cắm thẳng trên trán - 1

Nữ sinh bị bạn học cùng trường phi dao vào trán được đưa đi cấp cứu khi con dao vẫn cắm chặt trên trán (ảnh: Báo Hà Nam)

Ngay sau đó bệnh nhân được phẫu thuật gỡ bỏ dao, vá vết thương thành công. Hiện tình trạng bệnh nhân đã ổn định, đang được theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

Ngư dân bắt được cá óng ánh rao bán 600 triệu

Ngày 7/3, ngư dân Trần Thanh Đồng (68 tuổi, ngụ xã Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, ông vừa đánh bắt được một con cá có màu óng ánh rất đẹp. Khi hỏi nhiều người khác cũng là ngư dân lâu năm trong vùng và các thương lái, tất cả đều khẳng định đó là cá sủ vàng quý hiếm.

Nóng 24h qua: Nữ sinh nhập viện với cây dao cắm thẳng trên trán - 2

Con cá nặng 5kg nghi là sủ vàng quý hiếm.

Ngay sau đó, con rể của ông Đồng đã đăng thông tin này lên Facebook để rao bán với giá 600 triệu đồng. Theo người này, con cá nặng 5kg, được đánh bắt bằng cách thả lưới ở cửa biển Hồ Tràm vào khoảng 4h sáng ngày 6/3.

Bắt thêm một người liên quan vụ Châu Việt Cường nghi làm chết cô gái

Liên quan tới vụ chị T.M.H (20 tuổi, trú huyện Chương Mỹ, Hà Nội) tử vong trong căn hộ trên phố Nguyễn Văn Ngọc (phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội), một cán bộ điều tra vụ án cho biết, ngoài ca sĩ Châu Việt Cường, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp Phạm Đắc Thế (SN 1981, quê Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Nóng 24h qua: Nữ sinh nhập viện với cây dao cắm thẳng trên trán - 3

 Căn hộ nơi ca sĩ Châu Việt Cường và chị H "thác loạn" dẫn tới án mạng.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 5.3, Cường cùng ca sĩ Nam Khang và hai cô gái là T.M.H, P.A đến căn hộ Phạm Đức Thế mượn của người quen ở phố Nguyễn Văn Ngọc. Sau đó cả nhóm sử dụng ma túy tổng hợp.

Châu Việt Cường sau đó có biểu hiện ngáo, nghĩ chị H bị ma nhập nên rắc tỏi quanh phòng trừ tà và nhét tỏi vào miệng chị H để trừ ta nhưng đã làm cô gái tử vong.

Mẹ ca sĩ Châu Việt Cường khóc ròng khi nghe tin con bị bắt

Chia sẻ với PV về tin con trai Châu Việt Cườngbị bắt giữ vì tình nghi gây ra cái chết cho một cô gái ở Hà Nội, bà N.T.H (mẹ Cường, ở Hà Trung, Thanh Hóa) đã bật khóc.

Nóng 24h qua: Nữ sinh nhập viện với cây dao cắm thẳng trên trán - 4

Người mẹ của ca sĩ Châu Việt Cường còm cõi một mình ở quê. Ảnh: HĐ

Bà kể H, con trai có số phận thiệt thòi, khi chào đời đã không có bố. Lúc nhỏ, Cường ngoan ngoãn và chăm làm. Vì cuộc sống của hai mẹ con quá khó khăn nên Cường phải bỏ học từ lớp 9 để đi làm thuê phụ giúp mẹ.

Sau đó, một đoàn xiếc phát hiện tài năng ca hát của Cường nên đã cho đi theo ca hát. Từ đó, con trai bà H trở thành ca sĩ.

“Hôm rồi, tôi nhận được tin con trai bị bắt vì liên quan tới án mạng mà tôi vẫn không tin đó là sự thật. Bây giờ, con trai vào tù, không biết tôi phải sống thế nào nữa”, bà H nghẹn ngào.

Lãnh đạo xã nơi mẹ Châu Việt Cường cư trú cho biết, bà H có hoàn cảnh éo le,  một mình chăm lo cho Cường, đến nay vẫn là những hộ có kinh tế khó khăn của xã.

Tường trình của cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh

Liên quan tới sự việc cô giáo B.T.C.N đang công tác tại Trường Tiểu học Bình Chánh (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) phải quỳ gối trước mặt 3 phụ huynh vì đã phạt con họ quỳ gối trong giờ học, cô N. cũng đã có tường trình gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Bến Lức.

Nóng 24h qua: Nữ sinh nhập viện với cây dao cắm thẳng trên trán - 5

 Tường trình của cô giáo quỳ trước phụ huynh gây xôn xao.

Theo tường trình của cô N., sáng 28.2, có 4 phụ huynh tới trường học gặp và “truy vấn” về việc cô bắt học sinh trong lớp quỳ. Cô N. giải thích, xin lỗi nhưng phụ huynh không chấp nhận...

"Phụ huynh nam cứ nhắc đi nhắc lại: "Con tôi không có lỗi cô bắt quỳ, bây giờ cô có lỗi cô quỳ đi. Cô quỳ được tôi coi như chuyện này giải quyết xong". Cô N. viết trong tường trình.

Cô N. cho rằng, do chịu nhiều sức ép nên cô đã chấp nhận quỳ để giải quyết sự việc.

“Đến 9 giờ hiệu trưởng nói đi dự giờ và một phụ huynh ra về thì phụ huynh nam nói là đến giờ và đang chờ tôi làm. Tình huống không còn đường lui và bản thân non nớt làm để mọi việc giải quyết xong nên tôi đã quỳ trong thời gian 40 phút"...Cô N. tường trình.

Hé lộ nguyên nhân 2 bố con bị sát hại dã man trong rừng

Liên quan tới vụ án anh Dương Kim Chi (ở xã Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) và con trai 11 tuổi bị sát hại dã man, trưa 7.3, đại tá Nguyễn Trung Thực, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, nghi phạm gây ra vụ án là Dương Kim Minh (SN 1979, ở xã Thái Bình) đã tự sát.

Nóng 24h qua: Nữ sinh nhập viện với cây dao cắm thẳng trên trán - 6

Dương Kim Minh tự sát sau khi sát hại hai bố con hàng xóm vì mâu thuẫn tranh chấp đất rừng.

Căn cứ tài liệu thu thập, công an xác định anh Chi và Minh có mâu thuẫn tranh chấp đất rừng. Minh nghi ngờ anh Chi lấy mật ong và nhổ một số cây thông mới trồng của mình nên nảy sinh thù hằn.

Sáng 2.3, anh Chi và con trai 11 tuổi để vào rừng tìm mật ông thì bị Dương Kim Minh dùng súng tự chế và dao sát hại.

Cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh tường trình gì?

"Phụ huynh nam cứ nhắc đi nhắc lại: Con tôi không có lỗi cô bắt quỳ, bây giờ cô có lỗi cô quỳ đi", cô N. tường...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN