Nóng 24h qua: Gặp lại “triệu phú ve chai” sau gần 4 năm nhận lại 5 triệu Yen

Cuộc sống của “triệu phú ve chai” sau gần 4 năm nhận lại 5 triệu Yen; Tình người trong vụ cướp 107 triệu đồng hy hữu… là những tin đáng chú ý nhất trong ngày.

Gặp lại “triệu phú ve chai” sau gần 4 năm nhận lại 5 triệu Yen

Đã gần 4 năm kể từ ngày nhận lại số tiền 5 triệu Yen, căn phòng trọ của tỷ phú ve chai Huỳnh Thị Ánh Hông trong một con hẻm nhỏ trên đường Trần Văn Quang, quận Tân Bình, TP.HCM vẫn lụp xụp, ngổn ngang ve chai từ trong ra ngoài, ngoại trừ có thêm chiếc tivi và xe gắn máy.

Chị kể, từ lúc nhận được 5 triệu Yen, điều khiến chị lo nhất chính là gia đình sẽ gặp họa.

Nóng 24h qua: Gặp lại “triệu phú ve chai” sau gần 4 năm nhận lại 5 triệu Yen - 1

Về số tiền 5 triệu Yen, chị Hồng đã dùng một nửa để xây lại căn nhà cho ba mẹ, coi như báo hiếu. Phần còn lại, chị chi một ít đi làm từ thiện và mua thêm đồ dùng sinh hoạt.

Năm 2016, vựa ve chai nơi chị làm ngừng hoạt động. Chị bàn bạc với chồng đứng ra mở vựa ve chai, vừa kiếm sống vừa giúp đỡ những người một thời đồng cam cộng khổ cũng như những người đồng hương.

Trở ngại lớn nhất khiến chị mất ăn mất ngủ chính là chữ nghĩa không rành. Bởi vậy, ban ngày chị đẩy xe mua ve chai, tối đến, chị lại nhờ con trai dạy học. Chị cũng chịu khó tìm hiểu các ứng dụng công nghệ như Zalo, facebook để thuận tiện việc giao dịch hàng hoá.

Chị thuê một căn nhà vừa làm nơi ở, vừa làm kho chứa phế liệu. ngoài ra, chị còn thuê thêm một căn gần đó làm nơi ở cho 20 người phụ nữ đồng hương làm nghề mua ve chai.

“Triệu phú ve chai” thổ lộ một điều ước đơn giản đến bất ngờ, đó là đưa cả nhà cùng đi du lịch.

Với chị, tiền nhiều hay ít vẫn không ý nghĩa bằng hạnh phúc gia đình. Cả nhà được sum vầy và giản dị vui sống như ngày nào là hạnh phúc lớn nhất.

27 Tết, Đội phó Công an huyện gây tai nạn chết người

7 giờ sáng 1/2 (tức 27 Tết), trên tuyến Quốc lộ (QL) 57 đoạn thuộc ấp Bình Tây (xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, Bến Tre) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một cụ bà tử vong.

Nóng 24h qua: Gặp lại “triệu phú ve chai” sau gần 4 năm nhận lại 5 triệu Yen - 2

  Chiếc xe máy gây tai nạn

Vào thời điểm trên, bà Huỳnh Thị Bé (71 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thành) băng qua đường thì bất ngờ bị chiếc xe máy do Đại úy H.V.T (Đội phó Đội kỹ thuật hình sự Công an huyện Chợ Lách) điều khiển tông trúng.

Cú tông mạnh khiến bà Bé ngã xuống đường bất tỉnh.

Ngay sau đó, ông T đã đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Vụ tai nạn khiến giao thông bị ùn ứ trong khoảng thời gian ngắn.  

Được biết, thời điểm tai nạn xảy ra, ông T đang trên đường đến trụ sở công an huyện làm việc.

Chợ lớn nhất Thái Nguyên cháy ngày 27 Tết

Khoảng 6h sáng nay (1/2), chợ Thái – chợ lớn nhất TP Thái Nguyên với 4 tầng, khoảng 400 gian hàng cháy lớn.

Đám cháy xuất phát từ một ki ốt bán đồ chăn, ga, gối, đệm ở tầng 2 chợ Thái (Tp. Thái Nguyên). Sau ít phút, ngọn lửa bùng lên kèm theo cột khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét, bao trùm khu chợ.

Nóng 24h qua: Gặp lại “triệu phú ve chai” sau gần 4 năm nhận lại 5 triệu Yen - 3

Rạng sáng 27 Tết, chợ Thái – chợ lớn nhất TP Thái Nguyên cháy lớn

Nhận tin báo cháy, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thái Nguyên huy động 9 xe cứu hỏa cùng gần 70 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Khoảng hơn chục phút sau, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Lúc này ngọn lửa đã thiêu rụi một ki ốt và cháy lan sang hai cửa hàng bên cạnh.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người, việc thiệt hại tài sản đang được kiểm kê, làm rõ.

Tình người trong vụ cướp 107 triệu đồng hy hữu

Sáng 1/2, thiếu tá Lê Đình Hùng, Trưởng Công an phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cướp giật hy hữu.

Cụ thể, lúc 13h30 ngày 28/1, chị Phan Thị Bích Tuyền (25 tuổi, quê An Giang) chạy xe máy qua địa bàn phường An Phú thì bị một nam thanh niên chạy xe máy áp sát, giật giỏ xách. Trong giỏ xách có 107 triệu đồng cùng 2 điện thoại (Iphone X và Iphone 6). Chị Tuyền đuổi theo tên cướp nhưng không kịp. Ngay sau đó chị đến Công an phường An Phú trình báo sự việc.

Bất ngờ, ngày 29/1, lực lượng chức năng phát hiện trước UBND phường An Phú có ai đó vứt một túi nilon. Kiểm tra bên trong, mọi người bất ngờ thấy 100 triệu đồng, cùng 2 điện thoại và lá thư của đối tượng thực hiện vụ cướp trên.

Thiếu tá Hùng cho biết toàn bộ số tài sản đối tượng tượng cướp giật trả lại đã được gửi đến nạn nhân. Đến thời điểm hiện tại, lai lịch tên cướp vẫn trong vòng bí ẩn.

Trao đổi với PV báo Người Lao Động, một cán bộ chủ chốt của Công an tỉnh Bình Dương cho biết công an tỉnh đang xem xét, có thể chỉ đạo miễn truy bắt đối tượng đã thực hiện vụ cướp giật hy hữu trên. "Hành vi cướp giật đó là rõ ràng rồi. Nhưng trong cái lý còn phải xét tới cái tình" – vị cán bộ công an tỉnh nói.

Trong khi đó, nạn nhân trong vụ cướp cho biết chị đã viết đơn gửi công an đề nghị đừng truy bắt đối tượng.

Đội phó Công an huyện lái xe gây chết người ngày 27 Tết

Trên đường đến trụ sở làm việc, một Đội phó Đội kỹ thuật hình sự Công an huyện đã lái xe máy tông chết một cụ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN