Nhiều IS thu nhỏ sẽ nở rộ trong lòng phương Tây

Cựu con tin IS cảnh báo phiến quân Syria đang tìm cách tẩy não trẻ em phương Tây để tạo ra một thế hệ IS mới.

Hồi tuần trước, các quan chức Mỹ và Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng dòng chảy chiến binh nước ngoài vẫn liên tục đổ về chiến trường Syria để tham gia các tổ chức Hồi giáo cực đoan như Nursa hay IS vẫn giữ ở mức ổn định 1.000 người mỗi tháng.

Nhiều IS thu nhỏ sẽ nở rộ trong lòng phương Tây - 1

Ngày càng nhiều chiến binh nước ngoài gia nhập IS chiến đấu ở Syria

Tuy nhiên, một nhà báo Mỹ từng là con tin trong tay phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) lại cho rằng IS không phải đang tìm kiếm nguồn chiến binh từ nước ngoài.

Thay vào đó, nhóm phiến quân này không ngừng tuyển mộ người phương Tây bởi chúng đang muốn xây dựng một thế hệ bị “tẩy não” để khi họ trở về nước, họ lại tiếp tục gieo rắc vào đầu con em mình những tư tưởng cực đoan nhằm xây dựng những “tiểu vương quốc Hồi giáo” trong lòng xã hội phương Tây.

Đó chính là nhận xét được Theo Padnos, cựu con tin từng bị bắt cóc ở Syria đưa ra trên tờ New York Times hồi cuối tuần qua.

Padnos là một phóng viên từng xâm nhập sâu vào xã hội Hồi giáo ở Yemen trước khi bị phiến quân Jabhat al-Nusra, một đồng minh thân cận với IS ở Sysia bắt cóc vào năm 2012. Padnos đã bị hành hạ, tra tấn trong tay phiến quân Hồi giáo suốt 22 tháng trời trước khi được thả ra.

Nhiều IS thu nhỏ sẽ nở rộ trong lòng phương Tây - 2

Phóng viên Theo Padnos, người từng bị phiến quân bắt cóc và tra tấn ở Syria

Trong thời gian bị giam giữ ở Syria, Padnos đã chứng kiến những đứa trẻ mới chỉ 8 tuổi được huấn luyện cách tra tấn tù nhân, mặc những bộ trang phục đánh bom tự sát và hô vang khẩu hiệu chống phương Tây.

Một thủ lĩnh phiến quân còn đưa đứa con chưa đầy 10 tuổi của mình đến trước mặt Padnos và tuyên bố: “Nó sẽ trở thành một chiến binh tử vì đạo vào một ngày nào đó, theo ý nguyện của Đấng Tối cao”.

Quanh nơi Padnos bị giam giữ, anh chứng kiến những đứa trẻ này mặc những bộ quần áo rộng chằng chịt dây điện màu đỏ - những trang phục đánh bom tự sát kinh hoàng – trong lúc chúng hô vang khẩu hiệu “hủy diệt người Do Thái, tiêu diệt nước Mỹ”.

Phóng viên Padnos cũng cho rằng sẽ thật sai lầm khi nghĩ rằng điều tồi tệ này chỉ xảy ra ở Syria, mảnh đất đầy hỗn loạn chìm trong nội chiến suốt gần 4 năm qua.

Nhiều IS thu nhỏ sẽ nở rộ trong lòng phương Tây - 3

Những em bé "chiến binh" trong sào huyệt của IS ở Syria

Padnos chỉ ra rằng điều tương tự cũng đang xảy ra ở nước Úc, nơi những đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi đang bị nhồi nhét vào đầu những tư tưởng thánh chiến cực đoan từ những ông bố trở về từ Syria.

Trước đây, tên khủng bố người Úc bị truy nã Khaled Sharrouf đã mang hai đứa con trai của mình tới Syria và đăng lên mạng bức ảnh bọn trẻ đang cầm những chiếc đầu người bị cắt lìa cùng dòng chữ: “Đây là con trai tôi đấy!”

4 đứa con của tên khủng bố Mohamed Elomar cũng bị cảnh sát Úc ngăn chặn tại sân bay khi chúng được mẹ đưa lên máy bay tới Trung Đông để tham gia thánh chiến cùng với bố.

Trong khi đó, cậu thiếu niên 17 tuổi Abdullah Elmir đã trở thành người Úc mới nhất đầu quân cho IS ở Iraq sau khi nói dối gia đình rằng cậu ta đi câu cá và lên máy bay rời khỏi nước Úc cùng một người bạn 16 tuổi.

Nhiều IS thu nhỏ sẽ nở rộ trong lòng phương Tây - 4

Chiến binh IS dạy con đá bóng bằng đầu người

Trên mạng xã hội cũng đã xuất hiện một đoạn video quay cảnh những đứa bé từ 6-13 tuổi hô những khẩu hiệu bạo lực và phân biệt chủng tộc tại một sự kiện diễn ra ở Sydney, Úc do một tổ chức có tên là Hizb-ut Tahrir đứng ra thu xếp.

Padnos viết: “Phiến quân Hồi giáo chiêu mộ người phương Tây tới Syria không phải vì chúng cần chiến binh, mà vì chúng muốn họ đem tư tưởng thánh chiến về gieo rắc ở quê hương bản quán”.

“Họ muốn những người phương Tây này giáo dục con cái y như vậy, và dần dần, chúng sẽ tạo ra những vương quốc Hồi giáo thu nhỏ trong lòng xã hội phương Tây, giống như những gì IS đang làm ở Iraq và Syria”, Padnos cảnh báo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo NYT) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN