Nhảy xuống biển cứu con trai bị chân vịt cuốn, mẹ đứt gân chân, con tử vong

Sự kiện: Tin nóng Thái Bình

Thấy con trai 8 tuổi bị ngã xuống biển và bị cuốn vào chân vịt, người mẹ lao xuống cứu nhưng không thành còn bị chân vịt chém đứt gân, gãy chân.

Nhảy xuống biển cứu con trai bị chân vịt cuốn, mẹ đứt gân chân, con tử vong - 1

Chị Thơm bị chân vịt chém đứt gân và gãy xương chân phải khi nhảy xuống biển cứu con.

Vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra tại tại thôn Cao Bình, xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Nạn nhân là chị Phạm Thị Thơm (SN 1987) cùng con trai 8 tuổi.

Ngày 13/8, trao đổi với PV, anh Nguyễn Văn Điệp (SN 1984, chồng chị Thơm) cho hay, chị Thơm đang điều trị tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng thương nặng, có nguy cơ phải cắt bỏ chân phải vì bị chân vịt thuyền máy chém vào.

Anh Điệp tâm sự, vợ chồng anh cùng 3 con nhỏ sinh sống trên chiếc thuyền máy 200 mã lực chứ không có nhà trên đất liền. Công việc hằng ngày của 2 vợ chồng là sáng sớm ra khơi đánh cá, chiều tối lại trở về bờ. Cuộc sống lênh đênh sông nước dù khó khăn nhưng nhiều năm qua, anh chị và các con vẫn sống vui vẻ, hạnh phúc.

Ngày 9/8, tai họa ập đến với gia đình nhỏ đúng hôm anh Điệp lên Hà Nội thăm người bà con bị ung thư. Khoảng 2 giờ chiều hôm đó, anh Điệp nhận được điện thoại của người quen nói chị Thơm bị tai nạn, còn đứa con trai thứ 2 (8 tuổi) của anh đã tử vong do bị chân vịt chém.

Thế là, người thân đưa chị Thơm ngược lên Hà Nội cấp cứu, còn anh Điệp bắt xe về Thái Bình mai táng cho con xong xuôi rồi lại lên Hà Nội để chăm vợ.

“Tôi nghe mọi người kể, hôm ấy, vợ tôi điều khiển thuyền vào bờ để lấy lấy ngọt. Trong lúc lùi thuyền ra thì không may con trai thứ 2 bị ngã xuống biển và bị hút vào phía chân vịt. Vợ tôi thấy vậy cũng vội lao xuống biển cứu con mà quên không kịp tắt máy”, anh Điệp tâm sự.

Chị Thơm bị chân vịt chém 2 nhát, 1 nhát ở phần hông, 1 nhát ở phần đùi khá nặng còn đứa con 8 tuổi thì không qua khỏi.

Theo anh Điệp, chân phải chị Thơm bị cánh quạt chân vịt chém rất sâu. Phần đùi bị chém đứt lìa xương và mất một đoạn gân.

“Các bác sĩ nói, chân của vợ tôi bị tổn thương khá nặng. Trước mắt, sẽ phải trải qua 1 vài đợt phẫu thuật rồi các bác sĩ mới cho biết được có thể giữ được chân hay không; trường hợp xấu nhất có thể phải cắt bỏ chân”, giọng anh Điệp buồn bã.

Trao đổi thêm với PV, ông Phạm Quang Hiệu – Chủ tịch UBND xã Hồng Tiến (huyện Kiến Xương, Thái Bình) xác nhận có vụ việc trên xảy ra trên địa bàn xã.

Ông Hiệu cho hay, gia đình anh Điệp, chị Thơm quanh năm sống trên biển, kinh tế cũng ở mức bình thường, không mấy khá giả.

“Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, phía chính quyền xã đã tổ chức động viên và thăm hỏi gia đình. Xã cũng đang vận động bà con nhân dân cùng các cơ quan, đoàn thể ủng hộ gia đình anh Điệp, chị Thơm để vượt qua khó khăn này”, ông Hiệu chia sẻ.

Nguồn: [Link nguồn]

Cứu con rơi xuống giếng, cả hai mẹ con cùng tử vong

Vụ tai nạn khiến chị Lê Thị Thu Hiền (SN 1993, trú buôn Sút Mgrư, xã Cư Suê, huyện Cư M’gar) cùng con gái là Trần Trúc Bình...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN