Người H'Mông lạc sang Pakistan đã về đến Việt Nam

Anh Vừ Già Pó (người dân tộc H'Mông lưu lạc ở Pakistan) đã về đến Hà Nội sáng nay (11/5).

Lãnh đạo UBND huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, 10h sáng nay (11/5), anh Vừ Già Pó (người dân tộc H'Mông lưu lạc ở Pakistan) đã về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội). Đại diện UBND huyện Mèo Vạc (Hà Giang) và người thân, bạn bè anh Vừ Già Pó đã đến sân bay đón anh trở về.

Vừ Già Pó (37 tuổi) là người dân tộc H'Mông, ở xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, Hà Giang lưu lạc sang Pakistan.

Sau nhiều nỗ lực, cơ quan chức năng Việt Nam đã hoàn thiện các thủ tục để đưa anh Pó về quê hương.

Người H'Mông lạc sang Pakistan đã về đến Việt Nam - 1

Gia đình anh Vừ Già Pó

Như đã đưa tin, năm 2012, Vừ Già Pó cùng một số người sang Trung Quốc làm thuê. Hai năm sau, anh Pó bất ngờ xuất hiện tại Pakistan, cách nơi anh đã vượt biên hơn 5.800km.

Anh Pó bị lực lượng Quân báo Pakistan bắt khi đang tìm cách nhập cư bất hợp pháp vào nước này. Cơ quan phòng chống tội phạm nước bạn đã tạm giữ anh một thời gian. Khi bị bắt, trên người Pó không có giấy tờ tùy thân. Anh cũng không biết sử dụng ngôn ngữ nào ngoài tiếng H'Mông.

Sau khi cơ quan trong nước được Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan thông báo, chính quyền địa phương đã làm các thủ tục cần thiết để tìm lai lịch và đưa công dân Vừ Già Pó về nước. Đến nay, các công việc đã hoàn tất.

Bà Lý Thị Lan (Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang) cho biết, anh Pó bị lạc do vượt biên trái phép nên không thuộc diện được bảo hộ. Anh không được hỗ trợ vé máy bay về nước. Tiền ăn ở, đi lại của anh Pó ở nước bạn đã được Đại sứ quán Việt Nam chi trả. Quyền lợi công dân và sức khỏe của anh Pó vẫn được đảm bảo.

Theo dự kiến, Vừ Già Pó về Việt Nam vào ngày 6/5 nhưng vì một số thủ tục chưa kịp hoàn tất nên lịch bay phải hoãn lại đến hôm nay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Người H’Mông lạc sang Pakistan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN