Nghề không dành cho phụ nữ, mưu sinh cạnh “lò bát quái” 1.500 độ C

Sự kiện: 24h vạn dặm

Đầu buộc khăn, miệng căng phồng tạo hình cho những cục thủy tinh đang đỏ rực, nóng tới cả ngàn độ C… những người đàn ông miệt mài làm việc trong tiết trời nắng nóng như thiêu đốt ở miền Bắc.

Làng Xối Trì (xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, Nam Định) xưa kia nổi tiếng với nghề thổi thủy tinh. Hiện cả làng chỉ còn 3 xưởng duy trì hoạt động sản xuất.

Làng Xối Trì (xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, Nam Định) xưa kia nổi tiếng với nghề thổi thủy tinh. Hiện cả làng chỉ còn 3 xưởng duy trì hoạt động sản xuất.

Thủy tinh vỡ được thu mua từ những cửa hàng, nhà máy sản xuất kính về sàng sảy hết những mảnh vụn, rửa sạch trước khi đưa vào lò nung.

Thủy tinh vỡ được thu mua từ những cửa hàng, nhà máy sản xuất kính về sàng sảy hết những mảnh vụn, rửa sạch trước khi đưa vào lò nung.

Thủy tinh được đốt liên tục trong khoảng 6 giờ đồng hồ trong lò với nhiệt độ khoảng 1.400-1.500 độ C sẽ nóng chảy.

Thủy tinh được đốt liên tục trong khoảng 6 giờ đồng hồ trong lò với nhiệt độ khoảng 1.400-1.500 độ C sẽ nóng chảy.

Những người thợ vào lò, trên tay cầm một chiếc ống dài gọi là ống tán, đưa vào lò để lấy thủy tinh ra tạo hình.

Những người thợ vào lò, trên tay cầm một chiếc ống dài gọi là ống tán, đưa vào lò để lấy thủy tinh ra tạo hình.

Nghề không dành cho phụ nữ, mưu sinh cạnh “lò bát quái” 1.500 độ C - 5

Theo anh Phạm Văn Đức – một người thợ thổi thủy tinh, nghề này rất vất vả, làm việc cường độ cao, độc hại. Khi lò nung đã đỏ lửa thì người thợ thổi phải làm việc 10 tiếng/ngày, chia làm 2 ca: một ca từ 12-17h và 0-5h sáng hôm sau.

Theo anh Phạm Văn Đức – một người thợ thổi thủy tinh, nghề này rất vất vả, làm việc cường độ cao, độc hại. Khi lò nung đã đỏ lửa thì người thợ thổi phải làm việc 10 tiếng/ngày, chia làm 2 ca: một ca từ 12-17h và 0-5h sáng hôm sau.

Nghề không dành cho phụ nữ, mưu sinh cạnh “lò bát quái” 1.500 độ C - 7

Bất kể dù trời mưa hay nắng, đêm hay ngày, những người thợ vẫn phải vào lò vì nếu để lò nguội lửa, nồi nung sẽ hỏng.

Bất kể dù trời mưa hay nắng, đêm hay ngày, những người thợ vẫn phải vào lò vì nếu để lò nguội lửa, nồi nung sẽ hỏng.

Do tính chất công việc vất vả, nặng nhọc nên chỉ những người đàn ông mới theo nghề thổi thủy tinh. Ngoài ra, hơi khỏe cũng là yếu tố cần thiết để đàn ông có lợi thế hơn phụ nữ trong nghề này.

Do tính chất công việc vất vả, nặng nhọc nên chỉ những người đàn ông mới theo nghề thổi thủy tinh. Ngoài ra, hơi khỏe cũng là yếu tố cần thiết để đàn ông có lợi thế hơn phụ nữ trong nghề này.

Những người phụ nữ sẽ đảm nhiệm những công việc như sàng sảy thủy tinh, đóng gói hàng hóa để chuyển cho thương lái.

Những người phụ nữ sẽ đảm nhiệm những công việc như sàng sảy thủy tinh, đóng gói hàng hóa để chuyển cho thương lái.

Làng Xối Trì xưa kia sản xuất đa dạng các mặt hàng về thủy tinh như cốc, chén, chai, lọ, bóng đèn… thế nhưng hiện tại, các xưởng chỉ còn sản xuất cốc vại uống bia.

Làng Xối Trì xưa kia sản xuất đa dạng các mặt hàng về thủy tinh như cốc, chén, chai, lọ, bóng đèn… thế nhưng hiện tại, các xưởng chỉ còn sản xuất cốc vại uống bia.

Thủy tinh nóng chảy được đưa vào khuôn và người thợ dùng hơi thổi mạnh để tạo hình cho chiếc cốc.

Thủy tinh nóng chảy được đưa vào khuôn và người thợ dùng hơi thổi mạnh để tạo hình cho chiếc cốc.

Nghề không dành cho phụ nữ, mưu sinh cạnh “lò bát quái” 1.500 độ C - 13

Sau đó, cốc được đưa vào một chiếc bếp ga nhỏ để cắt phần thủy tinh thừa, chỉnh cho miệng tròn trịa.

Sau đó, cốc được đưa vào một chiếc bếp ga nhỏ để cắt phần thủy tinh thừa, chỉnh cho miệng tròn trịa.

Một người sẽ chịu trách nhiệm mang những chiếc cốc đang đỏ rực vùi vào tro rơm để cho cốc hạ nhiệt từ từ, tránh tình trạng nứt, vỡ. Với 5 thợ thổi, mỗi ngày xưởng cho ra lò khoảng 2.000 chiếc cốc thủy tinh.

Một người sẽ chịu trách nhiệm mang những chiếc cốc đang đỏ rực vùi vào tro rơm để cho cốc hạ nhiệt từ từ, tránh tình trạng nứt, vỡ. Với 5 thợ thổi, mỗi ngày xưởng cho ra lò khoảng 2.000 chiếc cốc thủy tinh.

Những ngày miền Bắc nắng như đổ lửa, làm việc bên trong xưởng nung thủy tinh hàng ngàn độ C quả thực sẽ là thử thách cực đại với nhiều người. Thế nhưng với những người thợ thổi thủy tinh ở Xối Trì, đó chính là công việc và cũng là “nguồn sống” của họ.

Những ngày miền Bắc nắng như đổ lửa, làm việc bên trong xưởng nung thủy tinh hàng ngàn độ C quả thực sẽ là thử thách cực đại với nhiều người. Thế nhưng với những người thợ thổi thủy tinh ở Xối Trì, đó chính là công việc và cũng là “nguồn sống” của họ.

Phút giây nghỉ ngơi hiếm hoi, uống chén nước, rít hơi thuốc của những người thợ thổi thủy tinh làng Xối Trì.

Phút giây nghỉ ngơi hiếm hoi, uống chén nước, rít hơi thuốc của những người thợ thổi thủy tinh làng Xối Trì.

Nguồn: [Link nguồn]

Những người có biệt tài “thét ra lửa”, biến thứ bỏ đi thành vật dụng “huyền thoại”

Từ những mảnh thủy tinh vỡ bỏ đi, những người thợ thổi thủy tinh miệt mài làm việc bên lò nung nóng tới cả ngàn độ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang – Hoàn Như ([Tên nguồn])
24h vạn dặm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN