Ngắm thảm vàng “hoa mặt trời” nơi miền Tây xứ Nghệ

Thảm vàng hoa hướng dương (còn gọi là "hoa mặt trời") rộng tới hơn 30ha, trải dài hàng kilômét dọc theo đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) vào mùa nở hoa, đang là điểm đến hấp dẫn của nhiều bạn trẻ, du khách.

Giữa cái nắng rát của những ngày đầu hè, về miền Tây xứ Nghệ, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi chiêm ngưỡng vườn hoa hướng dương khổng lồ nơi đây.

"Thảm vàng" này được hình thành bởi hàng triệu bông hoa hướng dương, có đường kính rất to với màu vàng tươi. Sở dĩ loài hoa này được gọi là "hoa mặt trời" bởi đài hoa luôn xoay theo hướng của Mặt trời, hơn nữa tua của cánh hoa cũng rất giống hình ảnh Mặt trời đang tỏa ánh hào quang.

Điều khác biệt ở đây là hoa hướng dương trồng không phải để lấy hạt, mà được dùng để làm thức ăn cho bò sữa.

Thảm hoa này bắt đầu nở vào cuối tháng 3 và rộ nhất vào tuần đầu tháng 4.2015. Đây đang là điểm đến lý tưởng của nhiều bạn trẻ, những nhiếp ảnh gia và các hộ gia đình với tour du lịch ngắn ngày, bởi ngoài vườn hoa hướng dương, du khách còn được ngắm cánh đồng cỏ xanh ngút chân trời, ngắm cánh tay tưới khổng lồ…

Được biết, chủ sở hữu của vườn hoa hướng dương khổng lồ này là Công ty cổ phần Sữa TH.

Những hình ảnh phóng viên ghi lại tại vườn "hoa mặt trời":

Ngắm thảm vàng “hoa mặt trời” nơi miền Tây xứ Nghệ - 1
Hàng triệu bông hoa hướng dương đang đua nở đã tạo thành một "thảm vàng" khổng lồ.

Ngắm thảm vàng “hoa mặt trời” nơi miền Tây xứ Nghệ - 2
Hoa hướng dương còn có tên gọi là "hoa mặt trời", bởi nhìn rất giống mặt trời đang tỏa ánh hào quang.
Ngắm thảm vàng “hoa mặt trời” nơi miền Tây xứ Nghệ - 3
Vẻ đẹp của thảm hoa khổng lồ thu hút hàng nghìn du khách thập phương.
Ngắm thảm vàng “hoa mặt trời” nơi miền Tây xứ Nghệ - 4
Một bạn gái đang rất thích thú với những hình ảnh mình vừa chụp được.
Ngắm thảm vàng “hoa mặt trời” nơi miền Tây xứ Nghệ - 5
Ngắm thảm vàng “hoa mặt trời” nơi miền Tây xứ Nghệ - 6
Đây đang là địa chỉ được các bạn trẻ - nhất là những đôi tình nhân - yêu thích.
Ngắm thảm vàng “hoa mặt trời” nơi miền Tây xứ Nghệ - 7
Ngắm thảm vàng “hoa mặt trời” nơi miền Tây xứ Nghệ - 8
Bạn gái này đang tạo dáng để bạn trai ghi lại.
Ngắm thảm vàng “hoa mặt trời” nơi miền Tây xứ Nghệ - 9
Không chỉ có các bạn trẻ, nhiều gia đình đưa cả các cháu nhỏ đến để ngắm hoa, chụp ảnh, với niềm vui thể hiện rõ trên khuôn mặt.
Ngắm thảm vàng “hoa mặt trời” nơi miền Tây xứ Nghệ - 10
Ngắm thảm vàng “hoa mặt trời” nơi miền Tây xứ Nghệ - 11
Mặc dù mặt trời đã sắp “rơi” xuống núi, nhưng nhiều bạn trẻ, du khách vẫn háo hức kéo đến vườn hoa chiêm ngưỡng và chụp ảnh.
Ngắm thảm vàng “hoa mặt trời” nơi miền Tây xứ Nghệ - 12
Cách vườn hoa gần trăm kilômét, nhưng anh Thành (ở huyện Tương Dương, Nghệ An) vẫn đưa cả gia đình ra Nghĩa Đàn ngắm hoa.
Ngắm thảm vàng “hoa mặt trời” nơi miền Tây xứ Nghệ - 13
Hai mẹ con bé Bi đang rất hứng khởi tiến về "thảm vàng" khổng lồ.
Ngắm thảm vàng “hoa mặt trời” nơi miền Tây xứ Nghệ - 14
Ngắm thảm vàng “hoa mặt trời” nơi miền Tây xứ Nghệ - 15
Vườn hoa không chỉ hút nhiều nhiếp ảnh gia tìm đến sáng tác, mà còn thu hút không ít người đến chụp ảnh dịch vụ.
Ngắm thảm vàng “hoa mặt trời” nơi miền Tây xứ Nghệ - 16
Một dịch vụ không thể thiếu để có thể chụp được những bức ảnh đẹp của "thảm vàng" hoa hướng dương, đó chính là thang di động, bởi cây hoa hướng dương rất cao, có cây cao tới 3 - 4m.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN