Nga: Bỏ rơi 27 tỉ USD ở sân bay suốt 6 năm

Bất cứ ai chứng minh được mình là chủ sở hữu 200 thùng gỗ chứa 27 tỉ USD ở một sân bay của Nga sẽ trở thành người giàu hơn cả tỉ phú Roman Abramovich.

Suốt 6 năm trời, một núi tiền có giá trị lên tới 27 tỉ USD bị bỏ quên tại sân bay Sheremetyevo ở Nga, số tiền mà bất ai chứng minh được nó là của mình sẽ trở thành người giàu có hơn cả tỉ phú Roman Abramovich và sẽ lọt vào danh sách 20 người giàu nhất thế giới của tạp chí Forbes.

Số tiền khổng lồ này được đựng trong 200 thùng gỗ nằm tại kho hàng của sân bay từ năm 2007 đến nay và đang được cơ quan an ninh Nga canh gác chặt chẽ.

Nga: Bỏ rơi 27 tỉ USD ở sân bay suốt 6 năm - 1

Kho hàng của sân bay Sheremetyevo đang lưu giữ 27 tỉ USD vô chủ

Hải quan Nga cho biết đến nay họ vẫn chưa tìm ra chủ nhân đích thực của lô hàng này, mặc dù đã có rất nhiều người đứng ra “nhận vơ” để chiếm đoạt số tiền này, trong khi hải quan yêu cầu người chủ thực sự của số tài sản này phải “đích thân trình diện”.

Tờ Moskovsky Komsomolets cho biết số tiền này được một người Iran tên là Farzin Koroorian Motlagh chuyển tới từ Frankfurt hồi năm 2007, tuy nhiên sau đó không có bất kỳ ai xuất hiện để nhận số hàng này.

Motlagh được cho là kẻ cầm đầu đứng đằng sau vụ trộm 14 tỉ USD từ Ngân hàng Trung ương Abu Dhabi vào năm 2010. Hắn đã thoát khỏi phiên tòa xét xử ở Các tiểu vương quốc Arab thống nhất khi kịp thời chạy trốn tới Iran.

Nga: Bỏ rơi 27 tỉ USD ở sân bay suốt 6 năm - 2

Hộ chiếu của người gửi tiền Farzin Koroorian Motlagh

Một chuyên gia hải quan Nga tên là Vadim Lyalin cho biết: “Người gửi không đề tên bất cứ người nhận cụ thể nào. Đây là một trường hợp rất hiếm hoi và cho thấy số tiền này có vấn đề. Chắc chắn người đó phải có kế hoạch đưa số tiền này ra khỏi biên giới Nga vì không ai lại gửi đi số tiền lớn như vậy mà không có người nhận. Đây là một thủ đoạn rửa tiền thường thấy.”

Tuy nhiên nhà chức trách Nga vẫn chưa thể tịch thu số tiền này vì trên danh nghĩa nó vẫn thuộc về Motlagh. Tuy nhiên có nhiều tin đồn cho rằng số tài sản này có thể thuộc về những nhân vật chính trị lớn trên thế giới, trong đó có 2 cái tên được nhắc tới nhiều nhất là cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein và cựu Tổng thống Libya Muammar Gaddafi.

Hôm qua, có những thông tin cho rằng “núi tiền” này có thể có liên quan đến một tổ chức có tên gọi là Thế giới Người Tốt ở Ukraine. Tuy nhiên ông Alexander Shipilov, người đứng đầu tổ chức này được cho là đã từng thất bại trong việc chứng minh quyền sở hữu số tiền đó với cơ quan chức năng của Nga.

Hiện “núi tiền” này vẫn nằm im trong kho hải quan ở sân bay Moscow của Nga với các biện pháp bảo vệ chặt chẽ để chờ đợi người chủ thực sự của nó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN