Ném đá phụ nữ béo chụp ảnh bên sen: Cuộc “đấu tố” tàn bạo

“Vì sức khỏe tinh thần của những người đàn ông chân chính và yêu cái đẹp, yêu nghệ thuật, xin hãy cấm đàn bà xấu chụp ảnh với sen”, một anh hùng bàn phím “chém”.

“Sen Hồ Tây: Mùa cá sấu lên bờ”

Đến hẹn lại lên, Hồ Tây, Hà Nội những ngày đầu tháng 6 tràn ngập sắc sen xanh ngát, tinh khôi đầu hạ. Nhiều cô gái đổ xô lên đầm sen chụp ảnh, lưu lại những khuôn hình đẹp nhất của tuổi trẻ. Có người còn tuyên bố: “Người yêu không có nhưng ảnh sen phải có một bộ”.

Bộ ảnh sau cả ngày vất vả “tạo dáng” bên “đường Hàn Quốc”, “đường Nhật Bản” được các cô gái đăng lên Facebook, nhận lại hàng trăm “like” và bình luận khen ngợi. Nhiều bức hình được báo chí đăng tải với tít bài đầy khen tặng như: Thiếu nữ Hà thành e ấp bên sen, Yếm thắm lưng trần khoe sắc giữa hồ sen…

Ngược lại, cư dân mạng ném gạch đá không thương tiếc những cô gái “chưa được đẹp” vì “dám chụp ảnh bên quốc hoa”. Bạn gái N.T.K có thân hình hơi mập, sau khi chụp bên sen và đưa lên mạng Facebook đã phải nếm bao cay đắng khi nhiều bình luận chê như hắt nước vào mặt. Đó là những bình luận châm biếm, cười cợt, chế ảnh chê bai ngoại hình có phần hơi quá khổ của cô gái.

Ném đá phụ nữ béo chụp ảnh bên sen: Cuộc “đấu tố” tàn bạo - 1

Những hình ảnh chế cô gái chụp ảnh bên sen

“Sen Hồ Tây: Mùa cá sấu lên bờ”, một bình luận “ném” vào bức ảnh.

“Sao không dao kéo cho em ý”, người khác thêm vào.

“Vì sức khỏe tinh thần của những người đàn ông chân chính và yêu cái đẹp, yêu nghệ thuật thực sự, xin hãy cấm đàn bà xấu chụp ảnh  với sen.”

“Những thảm họa đúng nghĩa”

“Nhân danh hiệp hội bảo vệ sen, tôi kịch liệt phản đối bức ảnh này”.

“Tôi mà là chủ đầm sen, cứ gái xấu là tôi đuổi thẳng cổ, không cho lớ xớ chụp choẹt gì hết”, một “anh hùng bàn phím” chém.

Chính “anh hùng” này cũng nói đầy một cách “khoa học” và “nghệ thuật”: “Tôi cực lực phản đối việc gái xấu chụp hoa sen, như thế là phản cảm, phản khoa học và phi nghệ thuật. Hoa sen đang đẹp, tự nhiên có một cô gái vừa thô vừa xấu ngồi chồm hỗm ra giữa ao sen để hủy hoại phong cảnh”.

Sự việc không dừng ở việc ném đá trên bức ảnh. Những bức ảnh chế cô gái bằng photoshop khiến nhân vật trong bức ảnh thêm phần xấu xí cùng nhiều câu nói mỉa mai đã lưu truyền trong cư dân mạng một cách chóng mặt.

Ném đá phụ nữ béo chụp ảnh bên sen: Cuộc “đấu tố” tàn bạo - 2

Những bình luận châm chọc cô gái

“Đỉnh cao” của “cuộc đấu tố” tập thể này là những “status” trên Facebook mang tính chất tuyên ngôn của những cá nhân tự nhận là người yêu cái đẹp.

“Từ ngày FB phát triển mạnh ở Viêt Nam, lực lượng “hiếp ảnh gia” và "cá sấu mặc yếm" đã cưỡng bức sen Hồ Tây và cả cộng đồng trên mạng một cách dã man tàn bạo cứ mỗi mùa hè sang.

Mình hứa là mình sẽ remove bất cứ bạn nào trong friendlist nếu tra tấn mắt mình bằng ảnh yếm sen Hồ Tây. Ngay và luôn đấy!”, một nhiếp ảnh gia có tiếng viết trên Facebook cá nhân.

Thợ ảnh cũng muốn… “khóc lên thật to”

Cuộc “ném đá tập thể” này không dừng ở cư dân mạng mà còn có sự tham gia của cả… nhiếp ảnh gia. Hai ngày qua, cộng đồng mạng đưa nhau chia sẻ một bài viết được cho là của một nhiếp ảnh gia, người trực tiếp chụp ảnh cho các thiếu nữ có nhu cầu.

Theo bài viết này, “nhiếp ảnh gia” nói: “Tôi thực sự kinh hoàng bởi nhan sắc của nhiều cô không nổi mức trung bình. Tuy nhiên, vì miếng cơm manh áo, tôi đành nhắm mắt dẹp bỏ nghệ thuật đích thực sang một bên”.

Ném đá phụ nữ béo chụp ảnh bên sen: Cuộc “đấu tố” tàn bạo - 3

“Tuyên bố” cấm ảnh sen của một nhiếp ảnh gia

“Nhiếp ảnh gia” tiếp tục tâm sự, những cô gái đẹp thì đôi khi chỉ cần 1 tay máy bình thường là có thể tôn được vẻ đẹp hình thể. Thế nhưng, với những cô có ngoại hình khiếm khuyết thì buộc phải thuê một tay thợ cứng đi theo. Sau đó, quá trình chỉnh sửa photoshop lại là một câu chuyện kinh hãi khác. Nhiều người bất chấp những nhược điểm trên cơ thể hay cẩu thả với đồ lót để thực hiện bộ ảnh với áo yếm, làm mất đi vẻ đẹp tinh tế của phụ nữ Việt truyền thống.

“Nhiều lúc nhìn thấy khách, chỉ muốn khóc lên thật to”, “nhiếp ảnh gia” nói trước khi bày tỏ mong muốn mùa sen nhanh chóng kết thúc để thoát khỏi “cơn ác mộng”.

Xấu nên không dám… phấn đấu

Bạn N.T.H (28 tuổi, một nhân viên văn phòng) rất muốn lên Hồ Tây chụp bộ ảnh cho riêng mình. Nhưng đã nhiều mùa hè trôi qua H. vẫn chưa thực hiện được mong muốn chỉ vì sợ mọi người cười ngoại hình của mình.

“Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc nhưng hình như không phải ai cũng có quyền chụp ảnh với sen thì phải”, H. cười dí dỏm nhưng đôi mắt không giấu được vẻ thoáng buồn.

“Dũng cảm” hơn H., một nữ sinh viên tên P. (21 tuổi, trường Đại học Phương Đông) vẫn quyết tâm thực hiện giấc mơ chụp ảnh cùng sen. Và “hành trình vươn tới ước mơ” của cô mang đầy tính bi hài.

Trước khi chụp vài ngày, P. phải thăm dò bạn bè xem có ai lên Hồ Tây vào ngày hôm đó không. Sau khi chắc chắn không có người quen lên hồ, P. và cô bạn thân mới dám đi chụp. Run rủi thế nào, đang khi hai người tạo dáng giữa hồ thì bắt gặp nhóm bạn trai cùng khoa đang đi tới. Cả hai nhanh chóng “khăn gói quả mướp”… trốn sang đầm sen khác. P. do quá vội vã đã ngã xuống hồ sen.

“Vẫn biết là xấu phải phấn đấu nhưng phấn đấu kiểu này em muốn khóc quá”, P. nói.

Sau buổi chụp hình mà phải vội vã, trốn tránh như đi ăn trộm, P. và cô bạn thân vẫn đăng bộ ảnh lên Facebook nhưng để ở chế độ “chỉ mình tôi” vì sợ bị “ném đá”.

____________________________

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo "Ai cấm phụ nữ xấu chụp ảnh với sen?" vào 15h ngày 22/6

Những ngày qua, trên mạng xã hội nổi sóng vì những hình ảnh chế phụ nữ kém nhan sắc chụp ảnh cùng sen. Phải chẳng phụ nữ xấu thì không nên đứng cạnh cái đẹp?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Tân – Tất Định ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN