MH17 bị bắn rơi: Có 3 mẹ con người Việt Nam

Đại sứ Lê Hoài Trung xác nhận trước Liên Hợp Quốc có 3 người Việt Nam trên chiếc máy bay gặp nạn.

Ngày 18/7, tờ Fox News của Mỹ đưa tin đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Lê Hoài Trung cho biết 3 nạn nhân chưa được xác định danh tính trong số 298 người thiệt mạng trên chiếc máy bay gặp nạn MH17 trên vùng trời Ukraine là người Việt Nam.

Thông báo trên được đại sứ Lê Hoài Trung đưa ra trong phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vụ máy bay MH17 bị bắn rơi tại Ukraine.

MH17 bị bắn rơi: Có 3 mẹ con người Việt Nam - 1

MH17 cháy rụi sau khi đâm xuống đất

Trước đó vài phút, đại sứ Malaysia tại Liên Hợp Quốc Hussein Haniff thông báo với Hội đồng Bảo an rằng 298 người đã thiệt mạng trong vụ máy bay rơi, trong đó có 189 người Hà Lan, 44 người Malaysia, 27 người Úc, 12 người Indonesia, 9 người Anh, 4 người Đức, 4 người Bỉ, 3 người Philippines, 1 người New Zealand và 4 hành khách chưa xác định được quốc tịch.

Hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng xác nhận rằng có một công dân Mỹ trên chuyến bay này. Đại sứ tất cả các nước có nạn nhân thiệt mạng trong vụ máy bay rơi đều phát biểu trước Hội đồng Bảo an yêu cầu tổ chức một cuộc điều tra độc lập.

Cho đến nay, lực lượng cứu hộ đã tìm được 181 thi thể hành khách và thành viên phi hành đoàn trên máy bay.

Theo một số nguồn tin, 3 mẹ con người Việt Nam thiệt mạng trong vụ rơi máy bay này mang quốc tịch Hà Lan, hiện đang sinh sống ở thị trấn Delft, ngoại ô thủ đô Amsterdam. Cả ba mẹ con đang đáp chuyến bay MH17 tới Kuala Lumpur để quá cảnh về Việt Nam nghỉ hè thì gặp nạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Fox News) ([Tên nguồn])
Máy bay Malaysia rơi ở Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN