Lộ "trò bẩn" của lãnh đạo biểu tình ở Ukraine?

Thông tin rò rỉ cho thấy lãnh đạo biểu tình ở Ukraine có thể đã dùng những trò bẩn thỉu để kích động bạo lực tại thủ đô Kiev.

Ngày 5/3, một đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa Đại diện Ngoại giao EU Catherine Ashton và ngoại trưởng Estonia cho thấy chính các lãnh đạo biểu tình ở quảng trường Độc Lập (hay còn gọi là Maidan) của Ukraine đã thuê các tay súng bắn tỉa nã đạn vào cả cảnh sát lẫn người biểu tình.

Trong đoạn đối thoại này, Ngoại trưởng Estonia Urmas Paet nói: “Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy kẻ đứng sau những tay súng bắn tỉa kia không phải là Yanukovych mà là một người nào đó từ phía lãnh đạo biểu tình.”

Cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa hai quan chức này diễn ra sau khi ông Paet tới thăm Kiev hôm 25/2, sau những vụ đụng độ đẫm máu giữa người biểu tình với lực lượng an ninh Ukraine ở quảng trường Độc Lập.

Lộ "trò bẩn" của lãnh đạo biểu tình ở Ukraine? - 1

Một người biểu tình nằm cạnh 2 người bạn thiệt mạng vì đạn bắn tỉa

Trong cuộc hội thoại này, ông Paet nhắc lại lời một nữ bác sĩ Ukraine đã từng chữa trị cho những người dính đạn bắn tỉa ở Kiev rằng cả người biểu tình lẫn cảnh sát đều bị cùng một người bắn hạ.

Ngoại trưởng Estonia nhấn mạnh: “Bác sĩ Olga Bogomolets nói rằng tất cả các bằng chứng đều cho thấy những người bị sát hại bởi đạn bắn tỉa, cả cảnh sát lẫn người biểu tình, đều là nạn nhân của vài tay súng bắn tỉa nã đạn vào cả hai bên.”

Bà Ashton đã tỏ ra sửng sốt trước thông tin này và lắp bắp: “Điều đó thật khủng khiếp!”

Ông Paet nói tiếp: “Sau đó bác sĩ Olga chỉ cho tôi một số bức ảnh và khẳng định trên tư cách một bác sĩ phẫu thuật rằng tất cả đều cùng một loại đạn, và điều quan trọng là các lãnh đạo biểu tình không muốn điều tra những gì đã xảy ra.”

Lộ "trò bẩn" của lãnh đạo biểu tình ở Ukraine? - 2

Cảnh sát Ukraine bị thương vì đạn bắn tỉa

Bà Olga Bogomolets là bác sĩ tại một trạm xá di động ở quảng trường Độc Lập, chuyên chữa trị cho những người bị thương và tổ chức đưa những người bị thương nặng ra nước ngoài chữa trị. Sau khi phe biểu tình Ukraine lật đổ được ông Yanukovych và thành lập chính phủ lâm thời, bà đã từ chối vị trí Thứ trưởng Bộ Nhân đạo Ukraine.

Ngoại trưởng Estonia đã mô tả “trò bẩn” này của phe biểu tình Ukraine là “ghê tởm” và nói thêm “họ đã không đáng tin ngay từ đầu”. Ông cũng mô tả chuyến đi một ngày của mình tới thủ đô Kiev là “đáng buồn”.

Ông Paet cho rằng người dân Ukraine không tin tưởng các lãnh đạo Maidan, vì tất cả các chính trị gia đối lập tham gia thành lập chính phủ lâm thời “đều có quá khứ bẩn thỉu”.

Lộ "trò bẩn" của lãnh đạo biểu tình ở Ukraine? - 3

Ngoại trưởng Estonia Urmas Paet

Đoạn ghi âm trên được các sĩ quan Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tung lên mạng sau khi họ hack được điện thoại của cả ông Paet và bà Ashton.

Ngay sau khi thông tin này lộ ra, Ngoại trưởng Paet đã tổ chức một cuộc họp báo ở Estonia và khẳng định tính xác thực của đoạn băng trên. Ông nói: “Đoạn hội thoại trên diễn ra sau khi tôi kết thúc chuyến thăm tới Kiev và trở về Estonia hồi tuần trước.”

Ông Paet cũng nhấn mạnh rằng những sự kiện đẫm máu xảy ra ở Kiev khiến cả người biểu tình và cảnh sát thiệt mạng này phải được điều tra một cách độc lập.

Video những tay súng bắn tỉa bí ẩn ở Ukraine:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo RT) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN