Lao mình xuống dòng lũ cứu bé trai, Phó Bí thư xã bị cuốn trôi

Trong lúc bơi ra cứu bé trai 7 tuổi kẹt trong mưa lũ, Phó bí thư thường trực của một xã miền núi đã bị nước lũ cuốn trôi.

Lao mình xuống dòng lũ cứu bé trai, Phó Bí thư xã bị cuốn trôi - 1

Hiện trường xảy ra sự việc khiến Phó bí thư xã Nậm Mười bị lũ cuốn trôi. Ảnh Đ.T

Sáng 21/7, ông Bàn Thừa Phúc – Chủ tịch UBND xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn, Yên Bái cho biết, vào sáng 20/7, khi nhận được thông tin có một cháu bé đang bị mắc kẹt trong mưa lũ tại địa bàn xã, ông Đặng Phúc Tài – Phó bí thư thường trực xã Nậm Mười đã đến hiện trường cứu hộ cứu nạn.

“Ông Tài đã bơi ra dòng nước để cứu cháu bé nhưng đúng thời điểm nước lũ tràn về nên cuốn phăng cả ngôi nhà cùng ông Tài và cháu bé đi”, ông Phúc thông tin.

Theo vị này, đến trưa 20/7, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông Tài,  cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 5km. Hiện tại, thi thể Phó bí thư xã Nậm Mười đã được đưa về địa phương để làm thủ tục an táng.

Ông Phúc cho biết thêm, do ảnh hưởng của bão số 3, những ngày qua, mưa lũ tại Yên Bái đã gây thiệt hại lớn về người và của. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai- Tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) tỉnh Yên Bái, tính đến tối 20/7, tỉnh Yên Bái có 29 xã bị cô lập hoàn toàn, thuộc 5 huyện là Văn Chấn, Mù Căng Chải, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên. Tổng số người chết, mất tích và bị thương là 26 người.

Ngoài ra, nhiều tuyến đường quốc lộ và tỉnh lộ bị ngập nước sâu, sạt lở khiến giao thông gặp khó khăn. Đặc biệt, xã Âu Lâu (TP.Yên Bái) do nước suối Ngòi Lâu dâng cao nên đã gây ngập úng diện rộng, chia cắt nhiều thôn trên địa bàn xã.

Hình ảnh lũ dữ về dồn dập, tang thương bao trùm khắp Yên Bái

Nước lũ liên tiếp đổ về đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho nhiều nơi thuộc tỉnh Yên Bái.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Yên Bái Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN