Khung cảnh ghê rợn trong ngôi trường bị bỏ hoang ở TP.HCM

Sự kiện: Nhịp sống 24h

Sau hơn 5 năm bỏ không, trường THPT Thanh Đa (quận Bình Thạnh) trở nên hoang phế, khung cảnh u ám, ghê rợn bao trùm khắp nơi.

Từ năm học 2017 – 2018, trường THPT Thanh Đa chuyển sang cở sở mới trên đường Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh, TP.HCM). Sau hơn 5 năm đóng cửa, ngôi trường này trở nên hoang phế bên cạnh các dãy cư xá Thanh Đa đang bị xuống cấp nhiều năm nay.

Từ năm học 2017 – 2018, trường THPT Thanh Đa chuyển sang cở sở mới trên đường Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh, TP.HCM). Sau hơn 5 năm đóng cửa, ngôi trường này trở nên hoang phế bên cạnh các dãy cư xá Thanh Đa đang bị xuống cấp nhiều năm nay.

Ngôi trường này được xây dựng trước năm 1975 với tiêu chuẩn trường tiểu học, có diện tích khoảng 2.000m2. Năm 1979, trường được mang tên THPT Thanh Đa.

Ngôi trường này được xây dựng trước năm 1975 với tiêu chuẩn trường tiểu học, có diện tích khoảng 2.000m2. Năm 1979, trường được mang tên THPT Thanh Đa.

Khung cảnh ghê rợn trong ngôi trường bị bỏ hoang ở TP.HCM - 3

Sau gần 50 năm hoạt động, ngôi trường này đã bị xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đoạn móng và nền từ mặt trong ra phía ngoài trường bị sụt lún, hỡ hàm ếch lớn, một số kết cấu bị nghiêng ngã… nên trường phải đóng cửa để chuyển sang cơ sở mới.

Sau gần 50 năm hoạt động, ngôi trường này đã bị xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đoạn móng và nền từ mặt trong ra phía ngoài trường bị sụt lún, hỡ hàm ếch lớn, một số kết cấu bị nghiêng ngã… nên trường phải đóng cửa để chuyển sang cơ sở mới.

Khung cảnh ghê rợn trong ngôi trường bị bỏ hoang ở TP.HCM - 5

Sau hơn 5 năm bỏ hoang, khung cảnh trong khuôn viên, hành lang, sân trường cây cối um ùm, rác cùng lá cây chất thành đống. Thời tiết liên tục mưa gió khiến không gian nơi đây trở nên ẩm mốc, cảnh u ám bao trùm khắp nơi.

Sau hơn 5 năm bỏ hoang, khung cảnh trong khuôn viên, hành lang, sân trường cây cối um ùm, rác cùng lá cây chất thành đống. Thời tiết liên tục mưa gió khiến không gian nơi đây trở nên ẩm mốc, cảnh u ám bao trùm khắp nơi.

Quá trình di dời, nhiều dấu tích hoạt động thường ngày của trường vẫn còn hiện hữu với những băng rôn, vật dụng, đồ dùng học tập… bị bỏ lại.

Quá trình di dời, nhiều dấu tích hoạt động thường ngày của trường vẫn còn hiện hữu với những băng rôn, vật dụng, đồ dùng học tập… bị bỏ lại.

Các khu vực hành lang, cầu thang trở nên hoang tàn theo thời gian, nhiều vật dụng lớn nhỏ nằm chỏng chơ khắp trường.

Các khu vực hành lang, cầu thang trở nên hoang tàn theo thời gian, nhiều vật dụng lớn nhỏ nằm chỏng chơ khắp trường.

Khung cảnh ghê rợn trong ngôi trường bị bỏ hoang ở TP.HCM - 9

Trường có khoảng 20 phòng học, phòng chức năng. Hầu hết đồ đạc, vật dụng học đường trong các phòng đã dọn đi. Hiện chỉ còn một số phòng học có vài chiếc bàn ghế mục nát, các vật liệu hư hỏng bỏ lại ngổn ngang bám đầy bụi.

Trường có khoảng 20 phòng học, phòng chức năng. Hầu hết đồ đạc, vật dụng học đường trong các phòng đã dọn đi. Hiện chỉ còn một số phòng học có vài chiếc bàn ghế mục nát, các vật liệu hư hỏng bỏ lại ngổn ngang bám đầy bụi.

Phần lớn tường các phòng học bị phun sơn vẽ bậy kiểu graffiti, nhiều hình thù quái dị.

Phần lớn tường các phòng học bị phun sơn vẽ bậy kiểu graffiti, nhiều hình thù quái dị.

Trong đó phòng hội đồng bị vẽ hình thù khá ghê rợn giữa khung cảnh ngôi trường bị bỏ hoang, mang lại cảm giác u ám khi bước chân vào đây. Các mảng trần của những phòng học, phòng chức năng cũng bị rơi rụng cùng vô số vật dụng nằm vương vãi khắp nơi.

Trong đó phòng hội đồng bị vẽ hình thù khá ghê rợn giữa khung cảnh ngôi trường bị bỏ hoang, mang lại cảm giác u ám khi bước chân vào đây. Các mảng trần của những phòng học, phòng chức năng cũng bị rơi rụng cùng vô số vật dụng nằm vương vãi khắp nơi.

Khung cảnh ghê rợn trong ngôi trường bị bỏ hoang ở TP.HCM - 13

Nhiều phòng chức năng như thư viện, ban giám hiệu, phòng y tế, kế toán, kho, phòng vệ sinh… cũng trong cảnh hoang tàn. Nhiều phòng bị mất cửa kính, cửa sổ, bục giảng, tường bong tróc vôi vữa.

Nhiều phòng chức năng như thư viện, ban giám hiệu, phòng y tế, kế toán, kho, phòng vệ sinh… cũng trong cảnh hoang tàn. Nhiều phòng bị mất cửa kính, cửa sổ, bục giảng, tường bong tróc vôi vữa.

Nằm tại góc sau của ngôi trường, kho lưu giữ vật dụng học tập, thực hành bị hư hỏng nặng.

Nằm tại góc sau của ngôi trường, kho lưu giữ vật dụng học tập, thực hành bị hư hỏng nặng.

Hàng nghìn vật dụng học tập như đồ thủ công, dụng cụ thí nghiệm hoá học, dụng cụ thực hành điện, mô hình người… bị bỏ lại chất thành đống trong phòng kho.

Hàng nghìn vật dụng học tập như đồ thủ công, dụng cụ thí nghiệm hoá học, dụng cụ thực hành điện, mô hình người… bị bỏ lại chất thành đống trong phòng kho.

Đặc biệt, nhà kho này còn có hàng trăm lọ đựng hoá chất thí nghiệm, trong đó có nhiều lọ còn nguyên để lại trong các ngăn tủ khá nguyên vẹn, giữa không gian u tối, ẩm ướt.

Đặc biệt, nhà kho này còn có hàng trăm lọ đựng hoá chất thí nghiệm, trong đó có nhiều lọ còn nguyên để lại trong các ngăn tủ khá nguyên vẹn, giữa không gian u tối, ẩm ướt.

Khung cảnh ghê rợn trong ngôi trường bị bỏ hoang ở TP.HCM - 18

Rất nhiều vật dụng phun sơn, chổi lông của những người vẽ graffiti để lại khắp hành lang, phòng học. Một số người dân sinh sống, buôn bán bên ngôi trường bỏ hoang này cho biết từ khi đóng cửa có nhiều người, phần lớn là giới trẻ, trẻ em liều lĩnh chui vào trường chơi, ăn uống, đốt lửa, vẽ bậy trong khi ngôi trường có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Rất nhiều vật dụng phun sơn, chổi lông của những người vẽ graffiti để lại khắp hành lang, phòng học. Một số người dân sinh sống, buôn bán bên ngôi trường bỏ hoang này cho biết từ khi đóng cửa có nhiều người, phần lớn là giới trẻ, trẻ em liều lĩnh chui vào trường chơi, ăn uống, đốt lửa, vẽ bậy trong khi ngôi trường có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Lam ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN