Huy động chó nghiệp vụ tìm người mất tích trong vụ nổ

Hai nạn nhân mất tích trong vụ nổ kinh hoàng tại xưởng sản xuất phân bón vẫn đang được lực lượng chức năng nỗ lực tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Tại hiện trường công an phát hiện nhiều mẫu thịt văng xa gần trăm mét.

Đến gần trưa ngày 18/10, hiện trường vụ nổ kinh hoàng tại xưởng sản xuất phân bón Công ty TNHH SX-DV-TM Đặng Huỳnh (số 66/2 Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12, TP.HCM) vẫn đang được công an phong tỏa để tổ chức tìm kiếm hai nạn nhân còn mất tích và điều tra nguyên nhân.

Huy động chó nghiệp vụ tìm người mất tích trong vụ nổ - 1

Chó nghiệp vụ được huy động để tìm kiếm nạn nhân vụ nổ

Tiếng nổ khủng khiếp

Ghi nhận tại hiện trường, toàn bộ nhà xưởng của Công ty Đặng Huỳnh thành đống đổ nát. Vụ nổ đã tạo thành hố sâu 2mx3m. Hàng trăm chai nhựa, thùng phuy, can nhựa hóa chất văng khắp nơi. Sức công phá của vụ nổ làm 7 nhà dân kế bên công ty bị đổ sập, nứt tường. Cách xa cả trăm mét, nhiều nhà dân bị sập trần la phông, bể cửa kính. Hiện lực lượng chức năng đã điều chó nghiệp vụ đến hiện trường. Hàng chục cảnh sát vào hiện trường nơi các bức tường đổ nát, tôn và các thùng phuy, lọ hóa chất để triển khai tìm người còn mất tích.

Anh Nguyễn Hải Lý (34 tuổi) có nhà sát vách với Công ty Đặng Huỳnh vẫn chưa hết hoảng sợ kể lại: “Khoảng 16h ngày 17/10, tôi cùng một người thân đứng ở trước nhà thì một tiếng nổ vang trời phát ra, nhiều mảnh vỡ của kính, bê tông văng khắp nơi. Nhìn qua kế bên nhà xưởng Công ty Đặng Huỳnh khói bốc mù mịt, nhiều tiếng đổ sập ầm ầm. Tôi cùng người em gái vội chạy ra phía trước rồi nhanh chóng chạy xa ra khu vực nổ gần 300m. May lúc nổ tôi và người em đứng phía trước nhà. Nếu đứng phía sau, tính mạng hai anh em khó bảo toàn vì phần căn nhà phía sau có nhiều mảng tường bị đổ sập.

Huy động chó nghiệp vụ tìm người mất tích trong vụ nổ - 2

Nhà xưởng của Công ty Đặng Huỳnh thành “bình địa” do sức công phá của vụ nổ rất lớn

Ông Nguyễn Văn Nhuận có nhà kế bên Công ty Đặng Huỳnh kinh hoàng cho biết: “Khoảng 16h, tôi đang ở trước nhà nơi bán văn phòng phẩm cho học sinh thì nghe tiếng nổ vang trời, tường, mái nhà sập đùng đùng, khói bụi bay mù mịt. Tôi hét lên cho mọi người rồi chạy ra ngoài đường. Lúc này, nhiều người đang đứng tại đây cũng tháo chạy thục mạng”.

“Tiếng nổ to dữ lắm. Nổ đinh cả tai, nhiều nhà cửa bị sập. Khi trấn tĩnh,, mọi người nói nhà chị Vân bị sập. Bên trong hai mẹ con chị đang bị kẹt. Tôi cùng vài người khác lao vào đống đổ nát của nhà chị Vân tìm kiếm. Phải 10 phút sau, chúng tôi mới thấy chị Vân và con gái nằm phía sau nhà, bị nhiều khối bê tông, trần la phông vật dụng đè lên người, họ bị gãy tay chân nên mọi người nhanh chóng chuyển ra ngoài và đưa đi cấp cứu” - ông Nhuận kể.

Hiện tại chị Trần Thị Thùy Vân (31 tuổi) và con là bé Phạm Nguyễn Thùy Dương (3 tuổi) đang nằm điều trị tại khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy. Hiện sức khỏe hai mẹ con chị ổn định và đang được các bác sĩ theo dõi tích cực.

Tìm kiếm hai nạn nhân mất tích

Vụ nổ kinh hoàng đã làm chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (19 tuổi, quê Đồng Tháp) thiệt mạng. Hai mẹ con chị Thùy Vân cùng ông Đoàn Phùng (47 tuổi) và cụ Nguyễn Văn Xúc (70 tuổi) đang nằm cấp cứu tại bệnh viện.

Huy động chó nghiệp vụ tìm người mất tích trong vụ nổ - 3

Huy động chó nghiệp vụ tìm người mất tích trong vụ nổ - 4

Tìm kiếm nạn nhân mất tích

Thượng tá Phan Đình Vinh – Phó Phòng hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết: “Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 2 nhân Huỳnh Thị Tâm (36 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Thanh (30 tuổi, cả hi cùng quê Đồng Tháp) vẫn đang mất tích.

Được biết, Công ty TNHH SX-TM-DV Đặng Huỳnh do ông Huỳnh Văn Hải (42 tuổi, khu phố 5, phường Thới An, quận 12) làm giám đốc và có giấy phép hoạt động từ 28/3/2003 đến nay. Công ty chuyên sản xuất phân bón.

Theo nhiều người dân sống gần đây, trước thời điểm xảy ra vụ nổ, họ không thấy có dấu hiệu nào bất thường ở nhà xưởng của Công ty Đặng Huỳnh. Thường ngày, chỉ thấy công ty đóng kín cửa, một vài công nhân ra vào cổng.

Cũng theo người dân sống tại đây, họ không biết Công ty Đặng Huỳnh chứa hóa chất. Cách đây vài năm chỉ biết công ty này sản xuất phân bón. Nhưng thời gian gần đây, công ty hay đóng cửa. Có khi treo biển thu mua phế liệu nhưng không thấy ai mang phế liệu đến bán.

Bà Trần Thị Thủy có nhà trên đường TA 19 cách Công ty Đặng Huỳnh 200m cho biết: "Lúc xảy ra nổ, chúng tôi chỉ biết chạy chứ không biết nổ gì. Cứ tưởng bom, đạn nổ. Ai ngờ, xưởng sản xuất phân bón phát nổ. Lâu nay, sống cùng với “kho bom” mà chúng tôi không hay biết".

Có mặt tại hiện trường sáng nay, Thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trường điều tra và tìm kiếm các nạn nhân gặp nạn.

Một số hình ảnh ghi nhận từ hiện trường vụ nổ:

 

Huy động chó nghiệp vụ tìm người mất tích trong vụ nổ - 5

Cơ quan chức năng khẩn trương khám nghiệm hiện trường và tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Huy động chó nghiệp vụ tìm người mất tích trong vụ nổ - 6

Huy động chó nghiệp vụ tìm người mất tích trong vụ nổ - 7

Tất cả chỉ còn là đống đổ nát sau vụ nổ. Vụ nổ khiến chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (19 tuổi, quê Đồng Tháp) tử vong. 4 nạn nhân khác đang được nằm điều trị tại bệnh viện.

Huy động chó nghiệp vụ tìm người mất tích trong vụ nổ - 8

4 chó nghiệp vụ thuộc đội chó nghiệp vụ được điều đến để tìm kiếm

Huy động chó nghiệp vụ tìm người mất tích trong vụ nổ - 9

Xe ô tô cũng bị chôn vùi trong đống đổ nát

Huy động chó nghiệp vụ tìm người mất tích trong vụ nổ - 10

Nhiều nhà dân cách xa cả trăm mét cũng bị bể kính, nứt tường, sập la phông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN