Hỏa táng các nạn nhân trong vụ cháy ở Ninh Thuận để đưa tro cốt về quê

Sự kiện: Tin nóng

 Địa phương sẽ hỗ trợ việc hỏa táng ba nạn nhân trong vụ cháy ở phường Đài Sơn, TP Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) để đưa tro cốt về quê theo nguyện vọng của gia đình.

Chiều 14-8, ông Nguyễn Giang Trường, Chủ tịch UBND phường Đài Sơn, TP Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận), cho biết địa phương sẽ hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ cháy trong việc hỏa táng để lấy tro cốt đưa về quê ở Hà Nội.

Anh Hùng khóc ngất khi cảnh sát đưa thi thể vợ con ra ngoài. Ảnh: NT

Anh Hùng khóc ngất khi cảnh sát đưa thi thể vợ con ra ngoài. Ảnh: NT

Theo ông Trường, thi thể chị Đặng Thị Hà (32 tuổi) cùng hai con đang được lưu tại nhà xác Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận để hoàn tất các thủ tục trước khi hỏa táng.

“Địa phương đã vận động hỗ trợ được 60 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Nguyện vọng của gia đình đưa tro cốt đưa về quê. TP đã giao cho địa phương lo việc này” - ông Trường cho hay.

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 ngày 13-8, lửa bùng phát dữ dội tại ngôi nhà của gia đình anh Đặng Đình Hùng (38 tuổi) tại số 4/15A đường Trần Quốc Thảo, phường Đài Sơn. Sau khi được cứu thoát khỏi đám cháy, anh Hùng cho biết vợ mình cùng hai con nhỏ mắc kẹt bên trong, không thoát ra được.

Lực lượng tìm kiếm phải mất một ngày bới đống đổ nát mới tìm thấy các nạn nhân. Ảnh: HH

Lực lượng tìm kiếm phải mất một ngày bới đống đổ nát mới tìm thấy các nạn nhân. Ảnh: HH

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) - Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp Trung đoàn Không quân 937, Đội PCCC khu vực Ninh Sơn – Bác Ái huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện đến dập lửa.

Lực lượng tìm kiếm phải dùng tay bới, đưa hàng tấn đồ gia dụng ra ngoài.

Khoảng 9 giờ 30 ngày 14-8, sau một ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể các nạn nhân.

Bị thương sau khi thoát ra từ đám cháy, anh Hùng được người thân dìu đến căn nhà đổ nát khi thi thể vợ con được đưa ra ngoài. Người đàn ông này gào lớn mong muốn được nhìn mặt vợ con lần cuối. Sau đó anh được đỡ lên xe cứu thương, đưa về bệnh viện.

Anh Tuấn, hàng xóm gia đình anh Hùng, cho biết vợ chồng anh Hùng dọn về đây ở gần được hai năm. Hai vợ chồng chuyên bỏ mối các đồ gia dụng và đã xây căn nhà trở thành kho chứa đồ.

Địa phương đang huy động lực lượng dọn dẹp hiện trường, đảm bảo an toàn. Ảnh: HH

Địa phương đang huy động lực lượng dọn dẹp hiện trường, đảm bảo an toàn. Ảnh: HH

Anh Tuấn kể sáng xảy ra vụ cháy (13-8), anh Hùng phát hiện lửa bùng lên và chạy sang nhà anh nhờ gọi cứu hỏa. Sau đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội, những người còn lại bên trong đều bị mắc kẹt.

Theo Đại tá Huỳnh Cầm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Hiện trường bị lửa thiêu rụi nên công an phải điều tra tỉ mỉ, thận trọng. Cảnh sát đã trích xuất camera hiện trường để làm rõ.

Chiều 14-8, lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận và TP Phan Rang - Tháp Chàm đã đến viếng các nạn nhân.

Nguồn: [Link nguồn]

Nóng: Tìm thấy thi thể 3 mẹ con trong vụ cháy ở Ninh Thuận

Thi thể 3 mẹ con trong vụ hỏa hoạn tại TP Phan Rang – Tháp Chàm đã được tìm thấy trong ngôi nhà đổ sụp sau nhiều giờ tìm kiếm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huỳnh Hải ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN