Hà Nội: Đi thang máy... phải bò

Có tới ba trên bốn chiếc thang máy của tòa nhà bị hỏng, muốn đi bằng chiếc còn lại, các cư dân đơn nguyên I ("đơn nguyên" được hiểu nôm na là một lô nhà được sử dụng thang máy đó) phải leo ngược lên tầng kỹ thuật, khom người rồi bò sang đơn nguyên II để đi nhờ.

Theo ông Hoàng Đức Hùng, phòng 1005, Phó Trưởng ban Mặt trận phường Hoàng Văn Thụ, hiện tòa nhà đang xuống cấp rất nhanh, không chỉ thang máy mà cả điện, nước, hệ thống PCCC, vệ sinh môi trường,… Tổ dân phố đã phản ánh rất nhiều, nhất là trong các đợt tiếp xúc cử tri, đã làm đơn gửi lên Sở Xây dựng cũng như UBND thành phố. Sau phản ánh cũng thấy có người tới sửa, nhưng vài bữa lại hỏng.

Hà Nội: Đi thang máy... phải bò - 1

Khu chứa rác thải vô cùng mất vệ sinh 

“Đa số các gia đình ở đây đều thuộc diện chính sách, không có điều kiện kinh tế, do vậy việc đóng góp để sửa chữa là rất khó khăn. Chúng tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ của các ban ngành, cơ quan chức năng để người dân đỡ khổ”, ông Hùng chia sẻ.

Liên quan đến những phản ánh của các hộ dân tại tòa nhà G, ông Nguyễn Hữu Tuấn - Tổ trưởng Quản lý khu tái định cư Đền Lừ (Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội) cho biết đơn vị đã cho kiểm tra và báo cáo lên Sở Xây dựng cùng các đơn vị chức năng khác. Hiện kinh phí chưa được duyệt nên chưa thể tiến hành khắc phục, sửa chữa; đồng thời ban quản lý sẽ vận động người dân đóng góp thêm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuyến Phan ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN