Gom rác phát hiện xác hài nhi còn nguyên dây rốn

Đang thu gom rác, nam công nhân hoảng hồn khi phát hiện trong bịch rác là xác một bé trai sơ sinh.

9h sáng 9/10, anh Nguyễn Văn Sang (49 tuổi, công nhân thu gom rác) đến làm việc tại hẻm 362 đường Hai Bà Trưng (phường Tân Định, quận 1, TP.HCM) như thường ngày. Khi đến trước số nhà 221/3 Bà Lê Chân (ăn thông với hẻm 362) anh nhặt một bích rác và quẳng lên thùng xe.

Đi được một đoạn, anh xé bịch rác vừa nhặt được để tìm chai nhựa bán thì tá hỏa khi phát hiện trong bịch rác là xác một bé trai sơ sinh còn đỏ hỏn nặng khoảng 3kg, dây rốn và nhau thai còn nguyên. Anh Sang liền hô hoán và thông báo cho mọi người biết.

Ngay sau đó, người dân đưa xác cháu bé ra ngoài đặt trên nền hẻm rồi phủ chăn lên.

Gom rác phát hiện xác hài nhi còn nguyên dây rốn - 1

Một số người dân đã gom tiền để mua đồ an táng cho cháu bé

Chứng kiến sự việc, hàng chục người tỏ rõ sự phẫn nộ người mẹ sinh ra bé khi nhẫn tâm bỏ con mình trong bịch rác.

Chị Nguyễn Thị Vịnh, một người dân sống ở đây bức xúc: “Người mẹ của cháu bé này nhẫn tâm quá. Hành động thật đáng lên án”.

Một số người dân đã gom tiền để mua đồ an táng cho cháu bé.

Hiện cơ quan công an đang truy tìm người mẹ và nguyên nhân vứt bỏ đứa con do mình sinh ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN