Gặp lại những đứa con của người Chứt sau 60 năm được phát hiện giữa rừng Trường Sơn

Người Chứt, - dân tộc thiểu số được phát hiện trong những hang đá thuộc núi rừng Trường Sơn. Sau 60 năm những thế hệ trẻ em đầu tiên của đồng bào ở các bản làng thuộc Minh Hóa, Quảng Bình đã được ra đời.

Vượt qua những khó khăn, hủ tục và hôn nhân cận huyết, những đứa trẻ đang mang trong mình sứ mệnh thiêng liêng của đồng bào. Trong những khoảnh khắc bình yên nơi đây ẩn chứa giấc mơ vượt núi, chinh phục tri thức và hòa nhịp với cuộc sống văn minh, hiện đại.

Những nét mặt "hao hao" của trẻ em người Chứt là kết quả của những cuộc hôn nhân cận huyết và nạn tảo hôn.

Những nét mặt "hao hao" của trẻ em người Chứt là kết quả của những cuộc hôn nhân cận huyết và nạn tảo hôn.

Một cậu bé người Sách đang "đứng chờ xe" trước cổng nhà truyền thống đồng bào. Với những trẻ em tại bản làng, khoảnh khắc đón đợi nhất là những chuyến xe từ xuôi lên vào chủ nhật cuối tuần.

Một cậu bé người Sách đang "đứng chờ xe" trước cổng nhà truyền thống đồng bào. Với những trẻ em tại bản làng, khoảnh khắc đón đợi nhất là những chuyến xe từ xuôi lên vào chủ nhật cuối tuần.

Một trận bóng nghẹt thở của những "cầu thủ nhí" bản Ón. Với các em, những trận bóng còn thú vị hơn cả việc đi rừng. Nhiều trẻ em đã ước mơ trở thành Quang Hải trong tương lai.

Một trận bóng nghẹt thở của những "cầu thủ nhí" bản Ón. Với các em, những trận bóng còn thú vị hơn cả việc đi rừng. Nhiều trẻ em đã ước mơ trở thành Quang Hải trong tương lai.

Con đường bê tông nối những bản làng trở thành sân bóng đặc biệt của các em vì ít xe cộ qua lại. Dù quả bóng từ thiện đã rách vải nhưng vẫn không ngăn được sự cuồng nhiệt của các em.

Con đường bê tông nối những bản làng trở thành sân bóng đặc biệt của các em vì ít xe cộ qua lại. Dù quả bóng từ thiện đã rách vải nhưng vẫn không ngăn được sự cuồng nhiệt của các em.

Với tư chất vốn có của dân tộc mình, trẻ con người Chứt gắn bó mật thiết với núi rừng. Mỗi góc của bản làng đều có thể trở thành sân chơi với các em.

Với tư chất vốn có của dân tộc mình, trẻ con người Chứt gắn bó mật thiết với núi rừng. Mỗi góc của bản làng đều có thể trở thành sân chơi với các em.

Còn có các trẻ em người Rục, người A Rem. Các em thường phụ giúp bố mẹ những công việc nhà sau giờ học. Hỏi ra mới biết các em đều đã 7-11 tuổi nhưng thấp bé như trẻ lên 3 lên 5 ở phố thị.

Còn có các trẻ em người Rục, người A Rem. Các em thường phụ giúp bố mẹ những công việc nhà sau giờ học. Hỏi ra mới biết các em đều đã 7-11 tuổi nhưng thấp bé như trẻ lên 3 lên 5 ở phố thị.

Khác với lối sống tách biệt trong hang đá trước đây, trẻ em người Chứt ngày nay không chỉ cùng nhau đến trường mà còn cùng nhau vui chơi sau những giờ chinh phục "con chữ".

Khác với lối sống tách biệt trong hang đá trước đây, trẻ em người Chứt ngày nay không chỉ cùng nhau đến trường mà còn cùng nhau vui chơi sau những giờ chinh phục "con chữ".

Nguồn: [Link nguồn]

Những đứa trẻ bị ”giời hành” ở Hà Giang

Sinh ra là một đứa trẻ bình thường nhưng cơ thể họ lại bất ngờ mọc thêm một bộ phận sinh dục khác với giới tính...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Hoàng ([Tên nguồn])
Những phận đời kém may mắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN