Động thái mới của quán trà chanh sau vụ cô gái bị mất xe SH, chủ nói “hỗ trợ tình cảm” 2 triệu đồng

Sau vụ cô gái bị mất xe SH khi vào uống nước tại quán trà chanh Z.Z. trên phố Vũ Phạm Hàm (quận Cầu Giấy, Hà Nội), quán nước đã có động thái mới.

Quán trà chanh đã treo biển “quý khách vui lòng tự bảo quản tài sản và đồ cá nhân”.

Quán trà chanh đã treo biển “quý khách vui lòng tự bảo quản tài sản và đồ cá nhân”.

Liên quan đến vụ việc cô gái uống trà chanh bị mất xe SH, quán “hỗ trợ tình cảm” 2 triệu đồng, ngày 31/10, PV đã đến quán trà chanh Z.Z. trên phố Vũ Phạm Hàm (Cầu Giấy, Hà Nội). Tuy nhiên, chủ quán không có mặt tại đây.

Sau sự cố khách mất xe máy SH, quán trà chanh Z.Z. đã treo biển “quý khách vui lòng tự bảo quản tài sản và đồ cá nhân”, nhân viên quán cũng khuyến cáo khách khóa cổ xe hoặc bật thiết bị chống trộm nếu có.

Nhân viên quán Z.Z. cho hay, khi vào uống nước khách hàng tự bảo quản tài sản.

Nhân viên quán Z.Z. cho hay, khi vào uống nước khách hàng tự bảo quản tài sản.

Một nam nhân viên tại quán trà chanh Z.Z. cho biết, hằng ngày, khách đến quán uống nước sẽ để xe ngay trước cửa quán. Từ trước đến nay, quán không nhận trông xe cho khách, chỉ hướng dẫn khách đỗ xe và yêu cầu bảo quản tài sản.

Nói về sự việc khách bị mất xe SH, nhân viên này cho hay, qua trích xuất camera ngày 20/10, có 2 vị khách đỗ xe cách quán vài trăm mét rồi vào uống nước, không đỗ xe ở trước cửa quán.

“Tối hôm đó, quán bên cạnh họ đóng cửa nên khách hàng để xe ở đấy rồi vào uống nước”, nhân viên này nói và cho biết, không nắm được thông tin giữa khách hàng và chủ quán đã thỏa thuận hay hòa giải được sự việc chưa.

Chiều 31/10, chị P.T (22 tuổi, ở Hà Nội) cho biết, sau 10 ngày xảy ra sự cố mất xe máy, chị vẫn chưa nhận được thông tin về tài sản.

“Tôi mong rằng chủ quán có trách nhiệm hỗ trợ để tôi có tiền mua xe mới, chiếc xe là tài sản lớn của gia đình, khi bố me tôi biết sự việc cũng rất buồn", chị T nói và cho hay, chị cảm thấy có lỗi với bố mẹ sau khi làm mất chiếc xe giá trị. Hiện chị T đang phải mượn tạm xe của bạn đi làm, thi thoảng phải đi xe ôm công nghệ.

Quán trà chanh nơi xảy ra sự việc mất xe máy.

Quán trà chanh nơi xảy ra sự việc mất xe máy.

Trước đó, tối 20/10, chị T cùng bạn đến uống nước tại quán trà chanh trên phố Vũ Phạm Hàm. Đến nơi, chị T được nhân viên quán hướng dẫn vị trí để xe.

Một tiếng sau, chị T ra về thì phát hiện chiếc xe SH (trị giá gần 100 triệu đồng thời điểm mua) đã biến mất. Lúc này, chị T xin kiểm tra camera an ninh của quán. Khi xem camera, nữ khách hàng phát hiện 2 người lạ mặt đã dắt xe đi. Sau đó, chị T đến trình báo Công an phường Yên Hòa.

Theo chị T, sau 3 ngày chờ đợi, đến ngày 23/10, chị T gặp được chủ quán nước, nhưng nhận được câu trả lời “quán anh kinh doanh nước chứ không đăng ký dịch vụ trông giữ xe, khách hàng phải tự bảo quản xe của mình". Trong buổi gặp gỡ này, nhân viên cũng phủ nhận đã nói "quán trông xe cho khách hàng".

Sau cùng, quán nước hỏi chị T đưa ra con số bồi thường cụ thể và xin thời gian để bàn bạc. Chị T yêu cầu được đền bù 50% giá trị xe hiện tại (khoảng 35 triệu đồng). Tuy nhiên, đến trưa 25/10, chị T nhận được phản hồi của chủ quán, nói sẽ chỉ hỗ trợ 2 triệu đồng "về mặt tình cảm" nên chị không đồng ý.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ cô gái uống trà chanh bị mất xe SH, quán “hỗ trợ tình cảm” 2 triệu đồng: Công an vào cuộc

Đi uống trà chanh cùng bạn ở quận Cầu Giấy (Hà Nội), chị T bị mất xe máy SH nhưng chỉ được chủ quán hỗ trợ 2 triệu đồng “về mặt tình cảm“.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Na ([Tên nguồn])
Nóng trên mạng xã hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN