Đi đám cưới về, nam thanh niên đột tử

Một người bạn tới nhà thì thấy nam điều dưỡng tím tái mặt mày nên gọi xe cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi tới bệnh viện.

Sáng 25/11, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của anh H.V.T (SN 1976, tạm trú TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Anh T. là điều dưỡng của Khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Theo người nhà nạn nhân, trưa 24/11, anh T. đi dự đám cưới của một người quen rồi về nhà nghỉ ngơi. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, một người bạn tới nhà thì phát hiện anh T. tím tái mặt mày nên gọi xe đến chở anh T. đi cấp cứu.

Bác sĩ Y Bliu Arul, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Khi xe cấp cứu chở anh T. tới bệnh viện thì anh đã tử vong trước đó. Vì vậy, bệnh viện đã thông báo cho công an tới tiến hành các thủ tục pháp y để điều tra nguyên nhân vụ việc. Trước mắt, bệnh viện hỗ trợ 35 triệu đồng và thuê xe đưa anh T. về quê mai táng.

“Nếu không xảy ra sự việc thì hôm nay (25/11), anh T. sẽ hầu tòa do liên quan đến một vụ nợ nần dân sự”-  bác sĩ Y Bliu Arul thông tin.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Nguyên (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN