Đấu súng trên đê sông Đáy: "Ông trùm" sa lưới

Sau khi tiến hành điều tra làm rõ, CQCA đã ra lệnh bắt khẩn cấp 11 đối tượng. Kẻ cầm đầu là Tạ Công Hạnh, đã “cao chạy xa bay”. Sau gần 9 tháng phát lệnh truy nã, ngày 15/12, đối tượng này đã bị bắt giữ.

Ngày 18/12, Phòng CSĐTTP về TTXH CATP Hà Nội cho biết, đã bắt giữ đối tượng Tạ Công Hạnh, SN 1971, trú tại thôn Đồng Nhân, xã Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội, kẻ cầm đầu trong vụ đập phá bốn chiếc ô tô trên trên đê tả sông Đáy, xảy ra vào rạng sáng 2/4/2012, bị truy nã về tội gây rối TTCC và cố ý hủy hoại tài sản.

Khoảng 23h ngày 1/4, Nguyễn Đắc Thọ lái xe ô tô Innova BKS 29A- 302.28 chở Nguyễn Thị Hằng đi đòi nợ từ TX Sơn Tây về quận Hà Đông theo đê sông Đáy. Khi đến đoạn đường thuộc địa phận thôn Đồng Nhân, xã Đông La, huyện Hoài Đức thì có bốn nam thanh niên đang vần khúc gỗ chặn đường. Thọ dừng xe để Hằng xuống bỏ khúc gỗ ra thì bị nhóm thanh niên này dùng tuýp sắt, dao, kiếm, đập phá xe ô tô. Hằng kêu cứu và bảo Thọ lái xe bỏ chạy được khoảng hơn 100m thì dừng xe.

Bị tấn công, Hằng điện thoại cho Nguyễn Đắc Sơn (anh trai Hằng) nói với Sơn về việc xe bị đập phá và đỗ xe chờ Sơn đến. Khoảng 15 phút sau, Sơn gọi điện cho đồng bọn đến chỗ cô em gái, cả bọn đi được khoảng 1km thì nhóm của Hằng bị một nhóm thanh niên chặn lại, nhóm của Hằng quay đầu xe chạy về phía Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Nghe thấy tiếng súng, tất cả các đối tượng mở cửa xe bỏ chạy. Hậu quả cả bốn tô tô bị hư hại nặng và hai người bị thương là Nguyễn Quang Niên và Phạm Văn Trọng, SN 1987, trú tại Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, là lái xe taxi. Quá trình điều tra, khám nghiệm hiện trường, lực lượng cảnh sát đã thu giữ 1 kiếm, 2 dao, 1 tuýp sắt và nhiều gậy gỗ, tre các loại...

Đấu súng trên đê sông Đáy: "Ông trùm" sa lưới - 1

Tạ Công Hạnh tại CQCA

Sau khi tiến hành điều tra làm rõ, CQCA đã ra lệnh bắt khẩn cấp 11 đối tượng. Kẻ cầm đầu là Tạ Công Hạnh, đã “cao chạy xa bay”. Sau gần 9 tháng phát lệnh truy nã, ngày 15/12, đối tượng này đã bị bắt giữ. Tại CQĐT, Hạnh khai nhận đã rủ Tạ Duy Tỉnh, SN 1994; Nguyễn Văn Lợi, SN 1989 cùng trú ở thôn Đồng Nhân, xã Đông La, huyện Hoài Đức cùng với Nguyễn Hưng Toàn, SN 1984, trú tại xã La Phù, huyện Hoài Đức và Nguyễn Văn Phương, SN 1993, trú tại xã Vân Côn, huyện Hoài Đức đến nhà chơi. Qua Camera gắn trước cổng, Hạnh nhìn thấy hai đối tượng đeo khẩu trang, đi trên một xe máy lượn lờ trước cổng nhà. Nghi ngờ có người đang theo dõi mình, Hạnh “phái” Lợi bám theo hai kẻ khả nghi. Lợi đi xe máy bám theo nhưng mất dấu, tuy nhiên hắn lại nhìn thấy ba chiếc taxi đỗ ở đầu dốc đê, lối rẽ vào nhà Hạnh. Sau đó, Hạnh “điều” Tỉnh, Phương và Lợi đi “điều tra” người trên ba xe taxi. Khi cả bọn ra đến nơi thì ba chiếc taxi đã “biến mất”.

Khoảng 23h, không thấy ba “đệ tử” về, Hạnh gọi điện hỏi thì Tỉnh trả lời bằng giọng nghiêm trọng: “Chú ơi bọn nó đông lắm, đi taxi lạ chặn bọn cháu ở khu Nam Cường. Bọn cháu đang quay về gần nhà anh Lợi để chặn đường xem chúng nó có đến không”. Nghe thông báo, Hạnh gọi điện cho Vũ Ngọc Trung, SN 1981, trú tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình: “Nhà anh hôm nay có nhiều hiện tượng lạ lắm, có nhiều taxi bao quanh khu vực này. Em đến xem thế nào”. Tuy nhiên, lúc này Trung đang có việc ở quận Cầu Giấy nên hẹn Hạnh sẽ đến sau. Hạnh tiếp tục gọi điện cho Tạ Duy Hoa, SN 1973, trú tại xã La Phù, huyện Hoài Đức đến để “hỗ trợ”.

Sau khi nghe Hạnh thông báo tình hình, Hoa lập tức gọi “quân”. Đến khoảng 23h30, Hoa cùng gần chục đối tượng lạ mặt đi trên một chiếc ô tô nhãn hiệu Inova đến nhà Hạnh. Vào khoảng 0h ngày 2/4, Trung cũng đi từ quận Cầu Giấy đến nhà Hạnh. Sau đó  một đối tượng khác tên là Dũng, SN 1982, trú tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ đi trên một ô tô loại bốn chỗ cùng với 4 đối tượng khác cũng đến nhà Hạnh.

Sau khi tất cả tập trung trước ngõ nhà Hạnh, hắn vào xưởng gỗ gần nhà của Tạ Công Thống lấy ra một bao tải, bên trong đựng hung khí gồm: Dao, kiếm, tuýp sắt gắn dao bầu và chia cho mỗi người cầm một hung khí để “chiến đấu”. Lúc này, Hạnh nhìn thấy từ trên đê Đồng Nhân có bốn xe ô tô đi theo hướng từ cầu Võng đến gần chỗ rẽ vào nhà Hạnh thì dừng lại. Vì nghi những người trên xe này đến để “chiến” với mình, nên Hạnh bảo tất cả đồng bọn cùng cởi áo để khỏi đánh nhầm nhau trong lúc “giao chiến” hỗn độn. Khi bốn xe này chạy gần đến cầu Võng thì bị nhóm của Lợi, Tỉnh, Thái, Phương dùng khúc gỗ chắn ngang đường nên cả bốn xe đều phải dừng lại. Hạnh cùng đồng bọn xông lên để đập phá và đánh người trên bốn chiếc xe. Nhưng khi tiến gần đến bốn xe ô tô thì Hạnh được Dũng thông báo một câu ngắn gọn: “Đánh nhầm Sơn Bãi rồi”. Ngay sau đó, cả bọn quay lại và bỏ trốn khỏi địa phương.

Chỉ vì “nhìn nhầm”, Tạ Công Hạnh đã tổ chức người của mình gây thù chuốc oán, để rồi chúng suýt lấy mạng của những tài xế taxi vô tội và Hạnh đã tự tay đẩy mình và những người thân vướng vào vòng lao lý. Đây cũng là bài học đắt giá cho những kẻ đang “nuôi máu anh hùng”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Vũ (Pháp luật & Xã hội)
Đấu súng trên đê sông Đáy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN