Cứu bé trai đói lả, ngất xỉu gần chốt giao thông

Bé trai người dân tộc Tày, ở Cao Bằng, lạc xuống Hà Nội. Cháu được CSGT phát hiện khi đang nằm ngất xỉu gần chốt giao thông.

Sáng qua (15/9), Trung úy Đặng Hoàng Tân và Thiếu úy Đỗ Hữu Đức (Đội CSGT số 5 – Hà Nội) đang làm nhiệm vụ thì phát hiện một bé trai nằm gục ở ngã tư Nguyễn Sơn – Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên, Hà Nội). Cháu có dấu hiệu lả người vì đói. Chân tay và mặt có nhiều vết xây xát, chảy máu.

Trung úy Tân và Thiếu úy Đức đã sơ cứu và mua đồ ăn uống cho cháu bé. Một lúc sau tỉnh dậy, cháu bé nói chỉ nhớ nhà ở Cao Bằng. Cháu bị lạc tại Hà Nội, đã 3 ngày không được ăn uống. Cháu bé còn cho biết, đã bị một số trẻ em đường phố hành hung.

Canh sat giao thong cuu be trai bi lac  canh sat giao thong  csgt  hanh dong dep cua csgt  be trai bi lac  be trai ngat xiu o chot csgt  cuu be trai ngat xiu  cuu be trai di lac  cuu tre em  csgt cuu nguoi  ngat xiu  tre di lac  cao bang  tin nhanh  tin moi  tin hay  tin nong  tin hot  tin tức  tin tuc  tintuc  tin tuc online  bao dien tu  bao vn  xa hoi  doc bao  bao  viet nam  vn

CSGT đưa đồ ăn, nước uống cho cháu bé

Hai chiến sĩ CSGT đã đưa bé trai về Công an phường Ngọc Lâm (quận Long Biên). Bé trai sau khi được cho ăn, uống đã nhớ ra tên là Nguyễn Nhật Nam, 13 tuổi, nhà ở TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Bố là người dân tộc Tày (đã mất), mẹ bỏ đi. Cháu sống cùng một người anh trai đã có vợ. Nam nói rằng, bị anh đánh, sợ quá nên bỏ nhà đi rồi lạc xuống Hà Nội.

Hiện Công an phường Ngọc Lâm (Long Biên) vẫn đang liên hệ các cơ quan chức năng tìm lại gia đình cho cháu bé.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN