Cháy phòng trà, hàng trăm người hoảng loạn

Khi lực lượng cứu hỏa chữa cháy xông vào bên trong thì phát hiện cụ già 79 tuổi đã đuối sức ở tầng 1 nên nhanh chóng đưa ra ngoài.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 18h30 chiều 16/4 tại phòng trà ca nhạc Ja Vang (số 206, đường Pasteur, phường 6, quận 3, TP.HCM).

Theo một số người dân, vào thời điểm trên, nhiều khách hàng bên trong phòng trà Ja Vang bỏ chạy tán loạn khi phát hiện đám cháy bốc lên từ tầng 3. Mọi người hô hoán cùng nhau dùng bình C02 dập lửa nhưng không kịp, ngọn lửa kèm theo nhiều cột khói khổng lồ nhanh chóng bao trùm toàn bộ ngôi nhà.

Cháy phòng trà, hàng trăm người hoảng loạn - 1

Hiện trường vụ cháy quán trà Ja Vang

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC TP.HCM đã điều động 7 xe chữa cháy chuyên dụng, một xe thang cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Lực lượng PCCC đã giải cứu cụ bà Đỗ Thị Lâm (79 tuổi, sống cạnh quán trà Ja Vang) ra ngoài.

Cháy phòng trà, hàng trăm người hoảng loạn - 2

Lực lượng cứu hộ lên xe thang dập lửa

“Khi tôi và chồng đang xem ti vi thì nghe mùi khét nồng nặc, tôi vừa kịp xuống tầng trệt thì bị kiệt sức và được lực lượng cứu hộ đưa ra bên ngoài. Chồng tôi và 4 người bên trong cũng nhanh chóng được lực lượng cứu hộ đưa ra khu vực phía sau lánh nạn”, cụ Lâm bàng hoàng kể lại.

Cháy phòng trà, hàng trăm người hoảng loạn - 3

Cụ Lâm chưa hết bàng hoàng sau khi thoát khỏi đám cháy

Theo nhân viên quán trà Ja Vang, đám cháy xuất phát từ tầng 3 của quán, do gặp nhiều chất dễ cháy như: cồn, bàn ghế salon nên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Một nhân viên khác của quán này cho biết, nguyên nhân gây nên vụ hỏa hoạn trên là do chập điện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN