Cà Mau: Hoả hoạn thiêu rụi chục tấn mực khô

Khoảng 4 giờ sáng ngày 22/10, khói đen bất ngờ bao trùm khu vực chợ khóm 1 (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau), khiến hàng trăm tiểu thương đang kinh doanh, buôn bán khu chợ này hốt hoảng.

Nhận được tin báo, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 692 Sông Đốc (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) cùng lực lượng dân quân tự vệ, công an địa phương… huy động 6 máy bơm, hiệp sức bơm nước chữa cháy. Đến hơn 6 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế, dập tắt hoàn toàn.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Doanh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng 692, cho biết nơi phát lửa được xác định là kho hàng của vựa thu mua mực khô Mỹ Thuyền (do ông Nguyễn Hồng Mỹ làm chủ), chiều dài khoảng 100m, ngang trên 10m, hàng hoá chứa bên trong khoảng chục tấn mực khô bị cháy rụi, ước lượng thiệt hại trên 500 triệu đồng.

Cà Mau: Hoả hoạn thiêu rụi chục tấn mực khô - 1

 Chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Đốc tham gia dập lửa căn nhà bị cháy đầu năm 2012.

Ông Nguyễn Phương Đông, Phó chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc, cho biết vụ hoả hoạn xảy ra lúc tờ mờ sáng, rất may có cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 692 (cách nơi cháy khoảng 300m) hay tin, có mặt kịp thời tích cực tham gia chữa cháy nên chỉ thiệt hại tài sản kho hàng, nếu không lửa cháy lan thiêu rụi toàn khu chợ này vì hộ kinh doanh nhà liền kề với nhau.

Đến sáng nay, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng vẫn còn cùng chính quyền địa phương tiếp tục phụ giúp bà con di chuyển đồ đạc, tài sản và dọn dẹp đống đổ nát sau đám cháy.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, đây là vụ cháy lớn thứ 2 ở Sông Đốc đầu năm 2012 đến nay. Trước đó vào trưa ngày 8/1/2012, cách Đồn Biên phòng Sông Đốc khoảng vài chục mét cũng xảy ra một vụ cháy. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Đốc kịp thời tham gia dập lửa nên vụ cháy chỉ thiêu rụi 1 căn nhà và cháy nám tường của căn nhà nuôi chim yến nằm kế bên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hoàng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN