BS vứt xác bệnh nhân: Sục tìm thi thể cả trăm km

Đến hơn 12 giờ trưa nay 23/10, gia đình dù đã thuê 6 thuyền tìm kiếm hơn 100 km trên sông Hồng nhưng vẫn chưa tìm thấy thi thể của chị L.T.T.H, nạn nhân bị bác sĩ chủ cơ sở thẩm mỹ vứt xác xuống sông Hồng phi tang.

Trưa 23/10, tại gia đình chị L.T.T.H (SN 1974) ở ngõ 36 phố Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), không khí rất trầm lặng. Trên ban thờ, những cây hương nghi ngút khói. Tại phòng khách, bố mẹ chồng và những người thân với gương mặt thất thần ngồi ngóng tin của chị H từ những người đang đi tìm kiếm chị.

Ông Nguyễn Hữu An, chú ruột của anh Nguyễn Hữu Huy (chồng chị H), cho biết đến thời điểm hơn 12 giờ hôm nay (23/10), vẫn chưa có một manh mối nào về thi thể của chị H.

Ông An cho biết sáng nay, sau khi nhận được thông tin tại khu vực bến đò Hồng Vân (thuộc địa phận huyện Thường Tín, Hà Nội) phát hiện 1 xác phụ nữ trôi sông, người nhà nạn nhân và cơ quan chức năng lập tức đến khu vực đó để tìm kiếm và xác minh thông tin, tuy nhiên khi đến nơi thì không phát hiện được gì.

“Gia đình tôi và cơ quan chức năng, bạn bè của các cháu vẫn đang tiếp tục tìm kiếm” - ông An nói.

Cũng theo ông An, hiện anh Huy - chồng chị H - đang cùng với người thân, bạn bè, cơ quan của chị H tiến hành tìm kiếm thi thể của chị H ở nhiều hướng khác nhau, dọc các tuyến sông. Ngoài ra, gia đình cũng đã thuê 6 chiếc thuyền để đi tìm kiếm suốt đêm qua theo dọc sông Hồng, đến địa phận các tỉnh Thái Bình, Nam Định với chiều dài hơn 100 km. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa phát hiện được manh mối nào.

Bac si vut xac benh nhan xuong song Hong  Tham my vien Cat Tuong lam chet nguoi  tham my vien lam chet nguoi  tham mi vien cat tuong  tham my vien cat tuong  tham my cat tuong  tham mi vien phi tang xac nan nhan  nang nguc  tham mi vien  gay me lam chet nguoi  phi tang  phi tang xac benh nhan  cong an  bao cong an  bao cong an  bao an ninh  an ninh  tin an ninh  phap luat  tin phap luat  bao phap luat  tin nhanh  tin moi  tin hay  tin nong  tin hot  tin tức  tin tuc  tintuc  tin tuc online  bao dien tu  bao vn  xa hoi  doc bao  bao  viet nam  vn

Ông Nguyễn Hữu An (áo sẫm màu), chú ruột chồng nạn nhân H cho biết vẫn chưa có một manh mối nào về thi thể của chị

“Gia đình tôi hết sức đau buồn và thương cháu. Tội ác tày trời của người làm chết và vứt xác cháu tôi trôi sông phải bị pháp luật trừng trị thích đáng. Nhưng trước mắt chỉ mong sao sớm tìm được thi thể về để an táng cho cháu” - ông An đau buồn nói.

Theo những người hàng xóm, vợ chồng anh Huy - chị H sống hạnh phúc. Chị H sống rất tốt với hàng xóm. Vợ chồng chị H ở cùng bố mẹ chồng và có 2 cậu con trai trong căn nhà nhỏ, hun hút trong ngõ ở phố cổ.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 9 giờ ngày 18/10, chị H đã đến cơ sở thẩm mỹ viện Cát Tường ở số 45 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai (Hà Nội) để liên hệ làm thẩm mỹ hút mỡ, nâng ngực và đặt cọc 50 triệu đồng.

Sáng 19/10, theo lịch hẹn, chị H đến thẩm mỹ viện này để tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ.

Khoảng 12 giờ cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường - Giám đốc thẩm mỹ viện - cùng các nhân viên tiến hành quá trình hút mỡ nâng ngực cho chị H.

Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, khi thấy chị H có biểu hiện co giật, bác sĩ cơ sở Cát Tường tiến hành các biện pháp cấp cứu. Khoảng 17 giờ 45, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường đã trực tiếp truyền dịch chống sốc, cho thở ôxy, song chị H đã tử vong sau đó.

Bác sĩ Tường đã cùng nhân viên bảo vệ cơ sở thẩm mỹ là Đào Quang Khánh khiêng xác chị H xuống, đưa vào ô tô riêng của bác sĩ Tường.

Bác sĩ Tường trực tiếp cầm lái điều khiển xe ô tô đi lên cầu Thanh Trì để ném xác xuống sông Hồng nhằm phi tang. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Duẩn (Người lao động)
Thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác bệnh nhân Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN