BS vứt xác bệnh nhân: Lời kể người phát hiện xe máy

“Thấy chiếc xe máy nằm nghiêng bên vệ đường, em nghĩ chắc ai đó say rượu hoặc bị tai nạn nên dừng xe lại xem xét… không ngờ vụ việc lại kinh hoàng đến vậy”- anh Vũ Văn Tuấn - người phát hiện chiếc xe máy của chị L.T.T.H kể.

Vào khoảng 23 giờ ngày 19/10/2013, anh Vũ Văn Tuấn (SN 1990, ở tổ 9, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội) đang đi về trên đường Cổ Linh, phường Thạch Bàn, khi gần hết đoạn đường bỗng phát hiện chiếc xe máy Honda Lead nằm nghiêng ở lề đường. “Em vội dừng xe lại để xem nếu người đi xe bị tai nạn hay say rượu thì giúp. Đường tối em phải bật đèn từ điện thoại di động để tìm” - anh Tuấn nói.

BS vứt xác bệnh nhân: Lời kể người phát hiện xe máy - 1

Anh Tuấn và hiện trường nơi phát hiện chiếc xe của nạn nhân

Chiếc xe Lead màu đen, túi xách của phụ nữ treo trên xe, chìa khóa còn cắm trong ổ, sờ ống xả thấy vẫn nóng, nhưng tìm quanh vỉa hè, thậm chí ra cả đến ruộng anh Tuấn vẫn không thấy người đâu, cũng không có vết máu. Thấy thế anh Tuấn vội gọi điện cho 2 người bạn là Phan Tuấn Anh và Nguyễn Vũ Hồng Anh ra cùng tìm cách xử lý.

“Em đang xem bóng đá Anh ở Sài Đồng, nghe điện thoại vội đi xe máy ra xem sao”- anh Phan Tuấn Anh cho biết.

Khi có mặt 3 người, anh Tuấn liền mở túi xách ra xem thì thấy chiếc điện thoại trong đó có hơn 10 cuộc gọi nhỡ, 2 thẻ ATM, CMND của chị H. Anh Tuấn dùng luôn điện thoại của chị H gọi lại theo số bị nhỡ mới biết đầu máy bên kia là anh Nguyễn Hữu Huy (chồng chị H) vẫn đang đi tìm chị này. Sau khi nghe anh Tuấn mô tả chiếc xe máy, chồng chị H khẳng định đó là xe của vợ, khoảng 40 phút sau anh Huy và người nhà sang nhận.

Trong số những người được triệu tập để làm rõ vụ án, cơ quan điều tra đã làm việc với vợ của Nguyễn Mạnh Tường. Bước đầu xác định chị này không biết và không liên quan đến việc phạm tội của chồng.

Anh Tuấn cho biết, khoảng thời gian anh phát hiện xe máy của nạn nhân, trên đường Cổ Linh vẫn có nhiều người qua lại, chưa phải vắng hẳn. “Khi đó trong suy nghĩ của mình em thấy có sức thôi thúc để làm việc này. Và em nghĩ đó cũng là việc bình thường”- anh Tuấn nói.

Theo một cán bộ điều tra Phòng CSHS (PC 45 - Công an TP Hà Nội), chiếc xe máy của nạn nhân vứt bên đường nếu không may rơi vào tay kẻ gian thì công tác truy tìm phục vụ chứng cứ vụ án sẽ mất nhiều thời gian. Đại tá Dương Văn Giáp – Trưởng phòng PC45 cho rằng, hành động của Vũ Văn Tuấn là đáng biểu dương, khen thưởng. Trước sự việc bất thường đã không bỏ qua, việc Tuấn gọi người khác ra vừa để giúp đỡ và chứng kiến là cần thiết.

Trong một diễn biến khác, Đại tá Giáp cho biết, phía lực lượng hình sự đã cử 10 tổ công tác đi tìm xác nạn nhân chị H. Mỗi tổ công tác của PC 45 là 3 người, ngoài lực lượng này còn có sự vào cuộc của CSGT đường thủy. Bên cạnh đó, Công an TP Hà Nội đã có thông báo gửi Công an các tỉnh, thành là Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình… để phối hợp tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lương Kết (Dân Việt)
Thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác bệnh nhân Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN