Bé sơ sinh bị ném xuống giếng mắc nhiều bệnh hiểm nghèo

Không chỉ mắc dị tật tim bẩm sinh, bé gái bị ném giếng ở tỉnh Gia Lai còn mắc thêm căn bệnh u tuyến thượng thận hiểm nghèo

Trưa nay (10.12), các y bác sĩ Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM đã tiếp nhận bé sơ sinh bị ném xuống giếng từ Gia Lai. Người thân duy nhất bế em tới bệnh viện là ông Nguyễn Văn Gần (SN 1966, bố nuôi của bé).

Bé sơ sinh bị ném xuống giếng mắc nhiều bệnh hiểm nghèo - 1

 Ông Nguyễn Văn Gần cùng với con gái nuôi tại BV Nhi Đồng 1

ThS. bác sĩ Nguyễn Hữu Nhân, Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết: Sau khi kiểm tra thăm khám ban đầu, bệnh viện ghi nhận, hiện tại dấu hiệu sinh tồn của cháu bé đã ổn định, nhịp tim, nhịp thở chưa ghi nhận bất thường. Tuy nhiên, bệnh viện tuyến dưới chẩn đoán cháu bé bị dị tật tim bẩm sinh và u tuyến thượng thận. Chúng tôi sẽ tiến hành cho làm xét nghiệm, siêu âm cho bé để nắm rõ hơn về bệnh tật của bé.

Trước đó, khoảng 6 giờ sáng ngày 19.11 vừa qua, một người dân làng Mun đi vệ sinh ở giữa vườn cà phê nhà mình ở thị trấn La Ly (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) nghe thấy tiếng trẻ em khóc yếu ớt. Tưởng ma trêu, sợ quá người này gọi mọi người tới xem.

“Lần theo tiếng khóc yếu ớt, những người này đi về phía một cái giếng và nghe tiếng khóc từ dưới giếng vọng lên. Hai thanh niên gần đó đã đu dây thừng xuống và tìm thấy cháu bé. Họ bỏ cháu vào chiếc giỏ, cứu lên và đưa tới trạm y tế", ông Nguyễn Văn Gần kể.

Ngay sau đó, gia đình ông Gần nhận bé gái làm con nuôi và đưa con lên bệnh viện huyện, rồi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai điều trị.

Bé sơ sinh bị ném xuống giếng mắc nhiều bệnh hiểm nghèo - 2

Cháu bé được các bác sĩ kiểm tra

“Các vết thương ngoài da, bầm tím của con nay đã lành, nhưng cháu lại bị chẩn đoán bị u tuyến thượng thận và dị tật tim bẩm sinh phức tạp”, ông Gần cho biết thêm.

Sáng nay, nhờ sự trợ giúp của bà con chòm xóm, ông Gần đã thuê xe, bế con về Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM để tiếp tục chạy chữa. Người đàn ông hiếm muộn khá luống tuổi tay xách nách mang ôm sữa, tã, quần áo nói chuyện trong vui tươi, hạnh phúc dù với con nuôi nhiều bệnh tật và gia đình ông còn nhiều khó khăn phía trước.

Khi được hỏi, tự nhận nuôi một đưa trẻ mang nhiều bệnh tật như thế, vợ chồng ông có gặp khó khăn nhiều không, người đàn ông trả lời không đắn đo: “Chúng tôi không cảm thấy khó khăn gì, từ chỗ không có con, nay gặp cháu kể như là duyên phận....”.

Được biết, khi được cứu từ giếng lên, cháu bé nặng 2,5kg, nay đã nặng trên 3kg.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Hải ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN