Ba ngày, ba vụ tai nạn thảm khốc

Chỉ trong 3 ngày đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông thảm khốc, cướp đi sinh mạng của 16 người, hàng chục người bị thương và khiến bao gia đình phải gánh chịu nỗi đau mất mát đến tột cùng.

Đường sá xuống cấp, tài xế phóng nhanh, vượt ẩu, sát hạch GPLX quá dễ dàng, tình trạng mãi lộ diễn ra phổ biến, chế tài xử phạt không nghiêm..., khiến nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc vẫn liên tiếp xảy ra. Những vụ tai nạn trong vài ngày trở lại đây làm dư luận hoang mang và khiến vấn đề tai nạn giao thông lại nóng hơn bao giờ hết.

Ba ngày, ba vụ tai nạn thảm khốc - 1

Hiện trường vụ xe khách lao vào vách núi khiến 7 người tử vong

Xe khách lao vào vách núi, 7 người chết

Trong báo cáo gửi đại biểu Quốc hội về những việc đã làm sau phiên chất vấn từ kỳ họp cuối năm trước, đặc biệt là việc thực hiện lời hứa giảm tai nạn giao thông, Bộ trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng cho biết,  trong 4 tháng đầu năm 2013, số vụ và số người bị thương tiếp tục giảm sâu, nhưng số người chết vì tai nạn giao thông lại tăng nhẹ.

Đã mấy ngày trôi qua nhưng không khí tang tóc vẫn bao trùm lên xóm nghèo Hòa Phước (Hòa Vang, Đà Nẵng).

Khoảng 9h15 sáng ngày 7/6, 29 người trong đoàn đi du lịch, nghỉ mát là giáo viên và người thân của Trường Tiểu học Hòa Phước 2 đã gặp nạn khi chiếc xe ô tô chở họ đã mất lái, đâm vào vách núi trên địa phận xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, khi đang trên đường từ TP Đà Lạt trở về. Vụ tai nạn đã làm 7 người chết, trong đó có tài xế và rất nhiều người bị thương.

Trong số những người đã chết có nhiều hoàn cảnh rất thương tâm như gia đình cô giáo Phạm Thị Thủy. Cô Thủy chết cùng cậu con trai 5 tuổi, để lại đứa con mới 25 tháng tuổi.

Một cán bộ điều tra chứng kiến tại hiện trường nhận định, rất có thể xe bị mất thắng, tài xế tìm cách đâm vào vách để dừng xe vì cách đó một đoạn là vực sâu.

Sau vụ tai nạn, dư luận đặt câu hỏi: Vì sao lại xảy ra tình trạng "mất phanh” như trên? Với một tài xế có kinh nghiệm, bình tĩnh xử lý như vậy, liệu anh có chấp hành đúng các quy định như kiểm tra phanh, côn trước khi xe leo dốc, đổ đèo. Hoặc phải chăng đây vẫn là căn bệnh chủ quan như nhiều tài xế khác?

Một ngày, 2 vụ tai nạn thảm khốc, 9 người chết

Dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ xe khách đâm vào vách núi ở tỉnh Khánh Hòa thì trong ngày 9/6 lại liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 9 người chết và hàng chục người khác bị thương ở tỉnh Quảng Nam và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ba ngày, ba vụ tai nạn thảm khốc - 2

Xe khách lao xuống vực, 3 người chết (Ảnh: Người Lao Động)

Lúc 7 giờ sáng 9/6, tại xã Điện An, huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam, xe khách mang biển số 30X-8957, chạy tuyến bến xe Đà Nẵng-Buôn Mê Thuột bất ngờ lao xuống vực làm 3 người chết tại chỗ và 23 người bị thương. Trong đó, có 10 người bị thương rất nặng.

Tại hiện trường, phần đầu xe khách bị biến dạng hoàn toàn, thân bẹp rúm. Sau khi xe lật, người dân đã đập vỡ kính để đưa các nạn nhân ra ngoài, đồng thời gọi điện thoại cho cơ quan chức năng. Khoảng 1 giờ sau, toàn bộ nạn nhân đã được các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (huyện Điện Bàn) và Bệnh viện Đa khoa Điện Bàn.

Đến khoảng 14h cùng ngày, trên tỉnh lộ 44, đoạn ngang qua nhà máy Dinh Cô, H.Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu lại xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe tải và hai xe máy khiến 6 người chết tại chỗ.

Ba ngày, ba vụ tai nạn thảm khốc - 3

Hiện trường vụ xe tải va vào hai xe máy khiến 6 người tử vong

Vào thời điểm trên, xe tải đông lạnh chở hải sản BKS 72L-2354 do tài xế Nguyễn Văn Khoa (SN 1982) điều khiển lưu thông từ hướng TP. Bà Rịa về huyện Long Điền. Đến tỉnh lộ 44A thuộc xã An Ngãi, huyện Long Điền, xe này tránh một xe đông lạnh khác đi ngược chiều nên tông vào cột điện, phanh gấp. Chiếc xe va vào hai xe máy đi ngược chiều khiến 6 người ngồi trên xe máy tử vong.

Theo lời khai của tài xế Nguyễn Văn Khoa, khoảng 14h, trời mưa, xe đi đến địa phận xã An Ngãi, huyện Long Điền thì gặp một xe tải khác ngược chiều. Do tránh xe này, Khoa ngoặt tay lái, phanh gấp khiến xe tông vào cột điện.

Khi tài xế này dừng xe mới biết có hai xe máy bị va quệt vào xe tải. Tài xế Khoa cùng người dân gọi cấp cứu, xin xe dọc đường nhưng khoảng 30 phút sau mới nhờ được một xe tải để đến Bệnh viện Bà Rịa. Sau đó, tài xế Khoa đến công an huyện Long Điền trình báo sự việc.

Một tuần, 151 người chết vì tai nạn giao thông

Theo số liệu thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt, chỉ tính riêng trong tuần đầu tháng 6, cả nước đã xảy ra 339 vụ tai nạn giao thông, làm 151 người chết, 230 người bị thương. Như vậy, số vụ TNGT và số người bị thương đều cao hơn so với cuối tháng trước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huệ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN